[Ký ức những chuyến đi] Mỹ Tho - Bến Tre

Go To Know

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/5/2012
Bài viết
11
Hôm chủ nhật 27.5 có dịp được đi một chuyến Mekong về Mỹ Tho - Bến Tre cùng với các thành viên Go To Know (GK). Chuyến đi khởi hành lúc 8h sáng cùng với một đoàn khách đến từ nhiều quốc gia. Sau 1 tiếng 30 phút chúng tôi dừng chân ở Mekong rest stop để thưởng thức cafe Việt, uống nước dừa, và đi dạo xung quanh.
KenhSinhVien.Net-p1120136.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120123.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120126.jpg


Sau khi lên xe, chỉ mất khoảng 5 - 10 phút là tới Bến tàu ở thành phố Mỹ Tho. Đoàn chúng tôi lên tàu và bắt đầu chuyến tham quan. Lênh đênh trên sông Tiền mênh mông, gió lộng, thật thoải mái.

KenhSinhVien.Net-p1120147.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120146.jpg


Sau khi đến Điểm Du lịch công đoàn, đoàn được thưởng thức trà mật ong, ăn trái cây, chụp hình với trăn và nghe đờn ca tài tử.

KenhSinhVien.Net-p1120171.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120154.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120156.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120165.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120166.jpg


Tiếp đến là lên ghe ra sông lớn

KenhSinhVien.Net-p1120179.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120175.jpg


Thuyền chúng tôi tiếp tục rẽ sóng trên sông Tiền để đến Bến Tre. Ở đây, chúng tôi được thưởng thức món kẹo dừa, quy trình chế biến kẹo dừa thủ công, và uống rượu rắn.

KenhSinhVien.Net-p1120201.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120194.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120195.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120196.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120197.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120198.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120199.jpg


Sau khi ăn trưa tại nhà hàng, chúng tôi dùng xe đạp để tham quan hoạt động địa phương

KenhSinhVien.Net-p1120212.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120207.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120208.jpg

KenhSinhVien.Net-p1120210.jpg


đến 3h chiều thì trường chình kết thúc, cả đoàn chúng tôi trở về thành phố vào 4h30. Ấn tượng của tôi trong chuyến đi này là lênh đênh trên sông Tiền mênh mông, mưa và gió lộng. Xa xa chỉ một màu nước phù sa, những con thuyền, một chiếc cầu mờ dần trong mưa. Rất lạnh nhưng đem lại một cảm giác thanh thản đến lạ lùng. Có vẻ mọi thứ lướt qua, mang theo bao nỗi âu lo. Tôi cũng không biết lúc đó mình muốn gì, cứ để sông Tiền chiếm lĩnh hồn tôi.
 
×
Quay lại
Top