Lạc

karateao

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2012
Bài viết
93
Khi đau khổ, mệt mỏi thì phải làm gì
khi không có đời sống riêng
khi có nhiều người quan tâm, nhưng họ đều hời hợt, khiến mình thấy bị bỏ rơi
khi muốn khóc mà bản thân không thể khóc,
hiểu cảm giác không đau vì quá đau
 
Nút thắt nào cũng có cách tháo, có lẽ bạn biết nguyên nhân làm bản thân bạn mệt mỏi và đau khổ... Chỉ là bạn chưa thể thích ứng hay chấp nhận hay làm j đó để ko như thế nữa. Mình cũng từng mệt mỏi, chán nản, kiểu như cũng giống bạn á! Cuộc sống riêng tư ko được thoải mái, bị bó buộc, bị ép phải làm những thứ mình ko thích....Rồi cũng có nhiều người quan tâm thật nhưng cũng ko ai hiểu mình, ko ai biết mình cần họ quan tâm theo cách như thế nào, khi bệnh nằm lăn ra đó hay có vấn đề gì mêt mỏi cũng ko ai để ý mấy hay biết, mà nếu có biết cũng chỉ như thoáng qua, hỏi cho có. Nhiều lúc mình còn ko biết rằng mình có phải đang tồn tại trước mắt mọi người ko??? Chẳng thể chia sẻ bất kì thứ j cho ai....
Mình chỉ cho bạn 1 cách nhé! Ko bít có giúp được bạn ko??? Mình thường hay viết những gì mình suy nghĩ vào 1 cuốn sổ và chỉ 1 mình bản thân mình biết mình viết gì vào đó, mình muốn làm gì, mình cần gì... Cũng na ná như nhật kí ấy... Cứ viết thoải mái theo cách của mình....
Mỗi người có 1 sở thích khác nhau, mình cũng hay lang thang ở bên nhà sách tìm sách để giải khuây hay đi dạo mấy vòng bên công viên rồi tìm 1 chỗ nào đó ngắm người...:D
Hi vọng bạn sẽ tốt hơn!
À, mà nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, chẳng sao cả...vì ai cũng phải khóc ít nhất là 1 lần trong đời mà :)
 
×
Quay lại
Top