Lại chiêu lừa sinh viên

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Với thủ đoạn nhờ sinh viên giao giúp máy khoan rồi chia tiền, kẻ lừa đảo cao chạy xa bay khi được "thế chân" bằng các tài sản có giá trị.

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an Q.9 (TP.HCM) cho biết công an vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bá Vượng (28 tuổi, quê H.Thường Tín, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Được biết, khoảng 14 giờ ngày 30.11, Vượng mang túi xách chứa ba máy khoan tới trước cổng siêu thị Coopmart (P.Hiệp Phú, Q.9) tìm người để lừa đảo.

Do nghi ngờ Vượng chính là kẻ dùng máy khoan gây ra nhiều vụ lừa đảo sinh viên tại đây trong thời gian qua nên anh Trương Văn Nghề (hành nghề xe ôm tại khu vực) bắt giữ Vượng giao Công an P.Hiệp Phú.

Tại cơ quan công an, Vượng khai nhận vào ngày 26.11, cũng tại siêu thị thị Coopmart, Vượng đã lừa sinh viên Trần Thị Yến Ly (quê Gia Lai) lấy đi một máy tính xách tay đem bán 6,4 triệu đồng.

Thời gian gần đây tại khu vực Q.9, Thủ Đức, nhiều sinh viên cả tin đã bị lừa đảo lấy điện thoại, máy tính với chiêu thức như trên.
Vượng vừa bị TAND tỉnh An Giang xử phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 8.2011 và ra tù 15.2.2012.

Một cán bộ công an Q.9 cảnh báo: “Dùng máy khoan để lừa đảo là chiêu lừa không mới, nhưng nhiều người vẫn dính bẫy, đặc biệt là những sinh viên mới vào thành phố nhập học”. Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ.

Theo Thanhnien

 
×
Quay lại
Top