Lần nữa!

quyh96

Thành viên
Tham gia
15/8/2021
Bài viết
15
Cảm giác tôi mất cậu lần thứ hai sẽ như thế nào? Tôi lại mất cậu rồi, một buổi tối đáng sợ tôi đã nhấn vào trang cá nhân của cậu, điều bất ngờ tôi thấy là: " yêu..." Tôi đã dừng lại, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được nổi. Tự nhiên nước mắt rơi xuống, lúc đó đã mười hai giờ rồi cậu có biết không tôi đã thực sự bất ngờ trước mọi việc cậu làm. Nó khiến tôi ám ảnh đến đáng sợ, tôi mất cậu một lần rồi bản thân không xác định được việc có thích cậu hay không? Nhưng cái kết quả tôi đạt lại chỉ là sự rung động lúc nhất thời thôi, chỉ vậy nhưng cậu đã khiến tôi phải cảm thấy khó chịu mỗi ngày. Khi nhớ đến những lúc cậu lo cho tôi, cậu chăm sóc tôi từng chút một, còn từng nói thích tôi cơ mà. Tại sao làm cho tôi có tình cảm với cậu rồi cậu lại bỏ mặc đi, tại sao có thể tồi tệ đến như thế. Tại sao cậu nói thích tôi mà lại yêu một cô gái khác, sự vô tâm của cậu khiến bản thân tôi phải dày vò, đau khổ. Cậu nghĩ điều cậu làm sẽ đưa lại hạnh phúc cho tôi à, không phải đâu điều đó là tôi cứ mãi nhớ tới cậu thôi, vậy nên tôi không muốn cậu đưa tôi so với đồ vật mà lựa chọn giữa tôi và cô ấy, tôi muốn cậu chọn cô ấy. Vì một người con gái yếu ớt không thể chịu được sự dày vò và sự đau đớn như tôi được đâu, nên xin cậu hãy yêu cô ấy thật nhiều nhiều hơn sự tồi tệ cậu dành cho tôi. Cậu, bản thân cậu thích hai người nhưng không biết chọn ai, cậu chọn thích tôi nhưng lại yêu cô ấy, cậu chỉ xem tôi là sự lưa chọn. Có cũng được không thì cũng chẳng sao cả, tôi chẳng muốn bản thân bị so như một món đồ vật để cậu lựa chọn. Tôi chỉ muốn là bản thân mình, chỉ muốn tìm được người có thể yêu tôi bằng chính tính cách, cách tôi thể hiện được bản thân mình. Không phải nhốt tôi trong lồng kính chứa đầy thứ tình cảm giả tạo của cậu, tôi sẽ không chịu được mà phá vỡ kính để thoát ra ngoài. TỒI TỆ!
 
×
Quay lại
Top