Lệ.....Mưa.....

aptx4869

Làm dâu trăm họ
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/5/2011
Bài viết
2.887
Mưa
Rơi lệ...................Trong Lệ

Có mưa.............................................có gió
Có cát...............có cây.................có lá..................có hoa
Cớ sao.........gió............vô tình..............cuốn đi tất cả
Để Lệ mưa..............lạnh lùng.............hay Lệ Ngài
Mưa trên mi mắt......................hay là giọt nước mắt
Gió biết Lệ mưa..............hay Lệ ai rơi?
************************************************
Ta không lệ vì ai…................................
Ta lệ vì chốn nhân gian..............................

Cùng cực thay những kẻ bần hàn....................
Thương theo kiếp nghèo vây quanh họ...............
Chấp mê bất ngộ những kẻ đa tình hỡi..................
Yêu nhiều chẳng được bao nhiêu tình sầu................
Hãy cho tim nghĩ ngơi ở thực tại ấy.............
Thơ ta không hay....................
Nhưng tình ta thấm đượm............
Thông cảm cho những mê si này.......
Tỉnh đi ngày mai trời sẽ sáng...............
Ánh bình minh chiếu khắp thế gian..........

 
×
Quay lại
Top