Lý con Yến sang sông [Sao em nỡ vội lấy chồng]

Mr_Zer0

Gục ngã...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2011
Bài viết
6.102
Yến tử của tôi đi lấy chồng

Tôi buồn tôi khóc ở mem sông

Mặt mũi tèm nhem vì gió lộng

Nức nở đìu hiu đến ngập lòng



Đời vắng em rồi sao mà sống

Chắc chạy ra đường để xe tông

Đầu óc bây giờ sao trống rỗng

Chỉ muốn quên đi kỷ niệm hồng



Cái thời đôi ta còn cưỡi sóng

Lái gió dạt dào biển mênh mông

Bãi cát vàng ươm đầy thơ mộng

Anh khẽ ru em những mặn nồng



Là bài hát buồn anh chất đống

Là khúc tiêu sầu em biết không

Và những vần thơ đầy sâu rộng

Trải nghiệm tình yêu những bềnh bồng



Đôi mắt to tròn nhiều khoảng trống

Mái tóc mượt mà giữa hư không

Giọng nói mơ hồ như cánh cổng

Mời gọi hồn anh đến cánh đồng



Nhưng giờ mình ta đang lẻ bóng

Buồn bã nghẹn ngào suốt mùa đông

Thiệp hồng trên tay anh tuyệt vọng

Em nỡ bỏ anh đi lấy chồng



Ngày cưới của em lòng dậy sóng

Nhìn em hạnh phúc thế là xong

Chú rễ cầm tay đầy xúc động

Nhẫn cưới trao nhau khẽ nhói lòng



Anh mỉm môi cười tim lạnh cóng

Lặng nhìn Yến tử lên xê bông

Em cướp của anh ngàn giấc mộng

Cả người đàn ông gọi bằng chồng
 
Con chị Yến đang trong bụng mà anh, đã làm sao mà lấy chồng :p
 
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao Trung không hỏi những ngày còn không
Bây chừ Yến đã lấy chồng
Có mong có nhớ bằng không bằng thừa
:KSV@05:
 
nho con Yến là con chim yến đó thím :)):))
Chế từ con sáo sang sông, lý con sáo Bạc Liêu, có cả bài hát Sao em nỡ vội lấy chồng nữa kìa. Nói chung, từng tựa bài thơ đều là xuất phát từ chế một cái gì đó, bài hát chẳng hạn...:KSV@05:
 
Ngta sang sông được gần năm rùi mới thấy xuất hiện. Chả có lẽ giờ Mid mới tìm thấy lá diêu bông??? :D
 
Lan Thanh Thì đó là nguồn cảm hứng chủ đạo của tui mà, nếu mà phù hợp với nhân vật, nickname nào đó nữa là thơ đc phun ra ngay :D
 
tieu yen tu có lẽ thế. khoảng thời gian đó là một năm thất vọng và chán nản :)) nhưng rồi cũng phải đứng dậy nhìn vào sự thật khá phũ he he
 
Lần nào đọc thơ chế của chị Lan Thanh cũng cười rớt quai hàm =))
 
Lần nào đọc thơ chế của chị Lan Thanh cũng cười rớt quai hàm =))
Em cứ việc rớt quai hàm, việc chế thơ cứ để chị lo:KSV@09:
 
×
Quay lại
Top