Lý Sơn - cảm nhận của tôi- hành trình để đời!!!

RaioTrang

Thành viên
Tham gia
10/11/2015
Bài viết
1
(Viết cho chuyến du lịch trải nghiệm ấn tượng và khó quên)
Việt Nam ta có biển, có đảo. Đó là một điều rất đáng tự hào. Và hành trình du lịch khám phá thiên đường biển khơi đã bắt đầu từ suy nghĩ: cần lắm cho chúng tôi - những người trẻ luôn sống vì đam mê, yêu thích xê dịch và khát khao được khám phá vẽ đẹp của quê hương – có được những khoảnh khắc thư giãn “cực chất” ( bởi vì DL không phải đến đó để rồi “nhìn nhìn”, “ngắm ngắm” mà hiểu rằng du lịch là trải nghiệm và khám phá vùng đất mới). Vì thế chúng tôi chọn Lý Sơn cho chuyến du lịch xa lần này.
0

(Chia sẻ trải nghiệm Lý Sơn)
Lý Sơn được biết đến với những tên gọi như “Maldives của Việt Nam”, “Vương quốc hành tỏi”, “thiên đường biển khơi”…cách đất liền 15 cây số nằm trong địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Vẫn là biển xanh nắng vằng nhưng dường như ta lại cảm nhận được một vẻ đẹp rất riêng ở Lý Sơn, nơi mà con người có thể tự do thả mình trong làn nước trong vắt của đại dương và mở căng lồng ngực hít hà cái hương trời thanh khiết nơi vùng thiên đường biển khơi hoang sơ. Dường như chạm đến vùng đất này bạn sẽ có cảm giác được quay về với chính bản ngã của mình, mặc cho cuộc sống ngoài kia cứ xô bồ, nhộn nhịp vì Lý sơn rất quyến rũ bởi nét hoang sơ, trong trẻo riêng của nó.
Sau chuyến tàu kéo dài 1 giờ đồng hồ, đoàn chúng tôi cập bến Lý sơn. Bước xuống tàu là mùi của biển sục thẳng ngay vào mũi, đó là cái không khí bị trộn lẫn giữa cát, sóng biển, mùi tôm cá…rất đặc trưng, mặn mà hương vị biểnkhơi. Chúng tôi đến nhận phòng nhà nghỉ để nghỉ ngơi chốc lát, nhưng theo như kinh nghiệm thì hiện giờ dịch vụ homestay ở Lý Sơn phát triển khá mạnh, nếu chọn nghỉ theo hình thức này bạn sẽ có nhiều hơn cơ hội được tìm hiểu, chia sẻ cuộc sống với những cư dân vùng biển hiền lành.

0

Đỉnh Thới Lới - sự giao hòa kỳ diệu của thiên nhiên
Hành trình khám phá “city tour” Lý Sơn bắt đầu lúc 15h30 giờ với điểm tham quan đầu tiên - Đỉnh Thới Lới. Lưu ý nhỏ cho bạn nên tránh mặc những bộ váy xòe bởi vì tốc độ gió ở đây khá mạnh nhé! (cũng khó để quyết định nên mặc gì khi lên đây vì các điểm tham quan sau cảnh lại đẹp??? ca này khó:D:D:D)…chắc chắn khi bước xuống xe bạn bạn sẽ khó tự chủ, hơi bị mất thăng bằng và ngỡ ngàng nhìn xuống dưới kia là vực sâu với đại dương mênh mông. Hang Câu là điểm đến tiếp theo của Đoàn. Cảnh vật ở đây đẹp nên thơ, không khí trong lành chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào ghềnh đá. Phía sau lưng đoàn chúng tôi là dãy núi đá với hình thù lạ, hùng vĩ giữa nền trời và cảnh biển chắc chắn du khách sẽ không khỏi nức lòng khi được tận mắt chứng kiến cảnh thiên nhiên giao hòa kì diệu này. Điểm cuối trong ngày là chùa Hang ở lưng chừng ngọn núi Thới lới – ngọn núi lửa tưởng chừng đã ngủ quên cả ngàn năm trên đảo. Chùa nằm sâu trong lòng khối nham thạch khổng lồ thỉnh thoảng lại có những giọt nước giọt nước rơi trên nền Chùa.
0

Hang Câu – dãy núi đá sừng sững giữa biển khơi
Buối tối Lý Sơn trở nên nhộn nhịp hơn với quán xá và cảnh người đi dạo. Chọn ghé vào một quán ăn và gọi những món hải sản như ốc sà cừ, tôm huỳnh đế, sò tượng, mực…là một sự lựa chọn quá tuyệt vời cho buổi ăn đêm tại Lý Sơn.
Một hành trình mới lại bắt đầu khi bình mình lên, các bạn cố gắng dậy sớm một tí để trải nghiệm cảnh chợ cá của người dân đảo với những chuyến tàu cập bến chở đầy tôm cá mua bán. Sau khi ăn sáng đặc sản “ Cháo Nhum”. Cổng Tò Vò mở ra hành trình tham quan đảo ngày 2 cho thấy sự ngoạn mục của thiên nhiên nơi đây, là điểm chụp hình lý tưởng được nhiều du khách lựa chọn để lưu niệm và khoe bạn bè.

0

Đảo Bé - thiên đường biển khơi
Còn hành trình ra đảo Bé thì trên cả tuyệt vời, ca nô tốc độ cao lướt nhanh trên mặt biển, sóng vỗ bắn tung tóe ướt sủng cả người. Đừng nên bỏ lỡ điểm bày vì có thể nói tất cả vẽ đẹp nguyên sơ, trong trẻo của Lý Sơn đều tập hợp ở nơi này. Nước biển ở đây trong xanh đến lạ thường. Lặn ngắm san hô và tắm biển là hoạt động chính cho trải nghiệm nửa ngày ở Đảo Bé này. Thiên đường biển khơi chính là đây rồi!!!. Và hành trình khám Lý Sơn cũng đã kết thúc để lại cảm xúc luyến tiếc về cảnh vật và cả con người Lý Sơn hiền hòa. Hứa hẹn sẽ quay lại để sống lại với những kỷ niệm về chuyến đi du lịch khó phai.
:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>:-(||>
Trên đây là những chia sẻ của tôi về cảm nhận khi đến Lý Sơn. Chúng tôi, những người trẻ, thích tự do khám phá, nên việc mua Tour là khá hiếm hoi:D .. tuy nhiên để tránh trường hợp đến Quảng Ngãi không mua được vé tàu cao tốc (cảng Sa Kỳ rất là đông luôn í và xếp hàng dài ơi là dài @.@ ), ra đến Lý Sơn không có phòng nghỉ - phải ngủ ở các “chùa” như các phượt thủ chia sẻ và 1 số phương tiên truyền thông đưa tin, nhóm chúng tôi, các cô gái trẻ, năng động đành quyết định thử 1 lần mua Tour để khám phá Lý Sơn đang thu hút hàng ngàn lượt khách mỗi ngày .

0

Tạm biết nhé Lý Sơn – hẹn gặp lại!!!
Cảm ơn công ty Du Lịch Đại Bàng, nhóm chúng tôi đã rất hài lòng về chất lượng dịch vụ của các bạn "nhanh chóng, thân thiện và rất nhiệt tình" là cảm nhận của chúng tôi. Chúc thành công và chắc chắn sẽ còn đồng hành với các bạn trong những chuyến du lịch tương lai.
Đài Trang
(Chuyến du lịch Lý Sơn ngày 04/06/2016)
 
Hiệu chỉnh:
Lý Sơn đẹp quá, mình muốn được đi du lich, chẳng bao giờ được đi đâu, năm nay cũng vậy, thấy bạn bè khoe đi du lịch mình cũng thấy tủi thân.
 
×
Quay lại
Top