mặt trăng...

nếu có một người đi tìm gặp mình,dù chỉ một bước chân,nếu có người đôi lúc nghĩ đến bạn,thì đó đã là tri kỉ ,đã là hạnh phúc,cho dù chỉ là dành chút thời gian vì nhau ,nhưng thực tế đâu phải vậy,hay do mình quá bi quan???
 
Cậu coi tôi như bề tôi của cậu vậy...
tôi kém cỏi lắm sao...
Tôi viết tệ lắm sao...
Cậu chẳng coi tôi ra gì cả...hay cậu nghĩ mình quá cao siêu,mọi người đều thua kém cậu??? ?
 
Tôi biết nó sẽ không tồn tại được lâu nhưng vẫn bỏ công sức cho nó để làm bạn tôi vui nhưng công sức của tôi còn chẳng được công nhận ...
Cậu như không muốn ai hơn cậu vậy...bao nhiêu đoạn đắt giá cậu chẳng hỏi ý tôi mà cắt mất luôn ...tôi là gì trong mắt cậu??? ?
 
hành động lẫn thái độ của cậu có thể chứng minh được điều gì, là cậu quan tâm tôi, là cậu yêu quí tôi,...
chúng đều là giả tạo
Chỉ có cảm xúc chân thật mới có thể chứng minh được mà thôi, chắc cậu không thể hiện đâu nhỉ?
Chỉ một câu thôi, đó là cảm xúc chân thật của tôi
Tôi không tin cậu
Liệu sau này có thay đổi không? <3
 
×
Quay lại
Top