Mình phải tiếp tục thế nào đây! Help me!

thuongnx

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/10/2011
Bài viết
36
Mình mới quen một bạn gái, khoảng 20 ngày rùi. Quen trên 1 diễn đàn nhưng nhà cách nhau có 5-6 km thui. Cấp 3 học cùng trường. Giờ trường mình vs trường cô ấy cũng gần nhau, thậm chí sát nhau.hihi
Nói chuyện cũng hợp hợp nhưng toàn do mình chủ động nt trc thui
. Lúc đầu là nói chuyện trên 4rum đó --> Yahoo --> Xin số đt nhưng ko cho (giờ cũng đã có sdt rùi). Mình nghĩ lúc đó chắc mình chưa đủ để cô ấy tin tưởng nên chưa cho số. Giờ mình muốn cô ấy chủ động nt cho mình thì phải làm sao đây? Mình định thời gian tới sẽ gặp mặt nhau. LÀm thế nào để tạo đc ấn tượng và cô ấy có lòng tin ở mình đây. Mong các bạn cho ý kiến!
:KSV@18::KSV@03:
 
Nhưng người ta có thích bạn ko? Mà ai nhắn tin trước thì có gì quan trọng đâu/Tại sao bạn lại muốn cô ấy là người nhắn tin trước?
 
Thì mình chưa rõ tc của ng ta nên ko biết tiếp theo nên làm gì mà. Còn ng ta đã kết mình rùi thì ai nc, ai nt trước mà chẳng đc. Vì mì̀nh nt trc thì ngày nào cũng chỉ những câu nói đó , sợ ng ta nhàm chán bạn ah`.
 
phải tự tin lên chứ! cứ là chính mình thôi, có j đâu mà phải băn khoăn cho mệt người. cứ chân thật còn hơn mấy cái thằng giả nai, dăm bữa nửa tháng thì lòi bản chất. bựa hết chỗ nói.mạnh dạn lên nào. dù có bị ăn tát thì cũng cứ thử đi, go ahead!!!
 
Thì mình chưa rõ tc của ng ta nên ko biết tiếp theo nên làm gì mà. Còn ng ta đã kết mình rùi thì ai nc, ai nt trước mà chẳng đc. Vì mì̀nh nt trc thì ngày nào cũng chỉ những câu nói đó , sợ ng ta nhàm chán bạn ah`.
Hehe, bạn có nghe câu Mưa dầm thấm đất:KSV@06: (hay thấm lâu nhỉ, quên rồi:KSV@19:). Thì ngày nào bạn cũng nhắn tin, thế nào người ta cũng liêu xiêu cho mà coi:KSV@18:. Chủ đề thì thiếu gì, cứ nhắn đại. Cứ ngồi đó mà lo. Rồi dần dần...bữa nào mà bạn ko nhắn tin...thế mà người ta cũng buồn vì thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó:KSV@11:. Cố lên, bạn hen:KSV@10:....
 
"Muốn chinh phục cô ấy thì có cần ngày nào cũng nhắn tin để hỏi thăm, trò chuyện hay không?" -- Không nhất thiết nếu không cần thiết. Nói chung là đúng người, đúng lúc, đúng chuyện. Ban đầu mình nghĩ bạn nên thăm dò xem người đó có bạn trai chưa đã. Nếu chưa có thì mới bắt đầu. . Con gái rất thích những chàng trai tinh tế, bản lĩnh và đôi chút có khiếu hài hước.
yahoo_smiley.gif
Đôi lúc cũng không nên cứ nhắn tin hỏi thăm liên tục, sẽ khiến người ta thấy không được thoải mái. Nói chung mọi thứ vừa đủ.!
yahoo_bigsmile.gif
 
Tất nhiên là chân thật rui`. Bản chất tớ thế mà :KSV@01: thời nay chân thật có vẻ ko ăn thua. nhưng bản chất chân thật thì vẫn thật thui. hihi

----------

Hehe, bạn có nghe câu Mưa dầm thấm đất:KSV@06: (hay thấm lâu nhỉ, quên rồi:KSV@19:). Thì ngày nào bạn cũng nhắn tin, thế nào người ta cũng liêu xiêu cho mà coi:KSV@18:. Chủ đề thì thiếu gì, cứ nhắn đại. Cứ ngồi đó mà lo. Rồi dần dần...bữa nào mà bạn ko nhắn tin...thế mà người ta cũng buồn vì thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó:KSV@11:. Cố lên, bạn hen:KSV@10:....
Mình đang áp dụng cách này mà. hehe. Đẹp trai ko bằng chai mặt. híhi':KSV@01:

----------

"Muốn chinh phục cô ấy thì có cần ngày nào cũng nhắn tin để hỏi thăm, trò chuyện hay không?" -- Không nhất thiết nếu không cần thiết. Nói chung là đúng người, đúng lúc, đúng chuyện. Ban đầu mình nghĩ bạn nên thăm dò xem người đó có bạn trai chưa đã. Nếu chưa có thì mới bắt đầu. . Con gái rất thích những chàng trai tinh tế, bản lĩnh và đôi chút có khiếu hài hước.
yahoo_smiley.gif
Đôi lúc cũng không nên cứ nhắn tin hỏi thăm liên tục, sẽ khiến người ta thấy không được thoải mái. Nói chung mọi thứ vừa đủ.!
yahoo_bigsmile.gif
Cái này chuẩn này. Mới quen cô ấy còn chưa rõ mình là ai, là người ntn... nên mình cũng ko vội vã. Chính xác Cô ấy chưa có người iu bạn ah. :KSV@10:
 
Con trai mà, cứ làm theo những gì bạn nghĩ là ổn đi, tớ ủng hộ bạn:KSV@05:Cần tư vấn hem, zô yahoo tớ tư vấn miễn phí cho:KSV@09:
 
Híhi. Thế còn gặp mặt nhau thì nên dẫn cô ấy đi đâu và làm thế nào để tạo đc ấn tượng vs ng ta nhỉ?? Các pro giúp tớ vs:KSV@06:
 
đồng ý với bác leduy và Lan Thanh :KSV@09:nếu mà dẫn đi chơi á . hahaha công viên thì truyền thống ùi chán òm thì đi ăn xem phim trà sữa .... dẫn đến 1 nơi " lạ". Cũng chưa đi bao giờ nên chỉ biết nói vậy với bạn thôi:KSV@08:
 
Ghê ghê, nhiều quân sư quạt mo trong đây quá!:KSV@10:Tặng bạn bản này để bạn tặng cô ấy nhé.
[FLASH]https://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player_mp3zing_embed_v1.0.swf?file=https://mp3.zing.vn/xml/video-clip/LmxHTLnadshivCLyLDctDGLG&autostart=false&zoomsizeon=false&wmode=transparent[/FLASH]
Đây là bài hát I LAY MY LOVE ON YOU do WESTLIFE trình bày. Chúc bạn thành công nhé!:KSV@03:
 
Hihi. Bài này lâu lâu rùi ko nghe. Cảm ơn bạn nhìu.

----------

đồng ý với bác leduy và Lan Thanh :KSV@09:nếu mà dẫn đi chơi á . hahaha công viên thì truyền thống ùi chán òm thì đi ăn xem phim trà sữa .... dẫn đến 1 nơi " lạ". Cũng chưa đi bao giờ nên chỉ biết nói vậy với bạn thôi:KSV@08:
Hí hí. có mún thử đi 1 lần ko:KSV@04:Chắc đi ăn cái gì đó là hợp lý vì mới quen nhau thui mà . Đang chưa biết ng ta thick ăn gì ý.
 
Ông này lại lăng nhăng tới cái gọi là T/C Iternet roài.
Ảo lắm bạn ơi.
 
Ông này lại lăng nhăng tới cái gọi là T/C Iternet roài.
Ảo lắm bạn ơi.
Eo`. Ông bạn dựa vào đâu mà bảo tớ lăng nhăng. Ảo ở chỗ nào nhỉ??? Có phải tình ol, tình ảo đâu bạn. Chuẩn bị gặp mặt nhau này bạn :KSV@01:
 
Trời, kế hoạch ấp ủ lâu dữ. Lên giấy từ lâu mà vẫn chưa hành động àh! Bạn kĩ càng quá đi.
 
bớ LT nhận quà đi ^^ ở bên thơ vui KSV ấy ke ke:KSV@11:
 
Hehe. Chưa có thời gian thik hợp ma`.Tớ hum nay mới thi xong ý. 2 ngày cuối tuần ôn thi tối mắt, tối mũi. Cũng mới quen nhau thui mà:KSV@01:
 
bớ LT nhận quà đi ^^ ở bên thơ vui KSV ấy ke ke:KSV@11:
Ừm, tui thấy trước rồi:KSV@12:, chạy qua đây mới thấy câu này của ông:KSV@09:

----------

Hehe. Chưa có thời gian thik hợp ma`.Tớ hum nay mới thi xong ý. 2 ngày cuối tuần ôn thi tối mắt, tối mũi. Cũng mới quen nhau thui mà:KSV@01:
Hehe, khi nào có kết quả thì nhớ thông báo cho tụi tui biết nhá. Để mà bắt chước học tập nè:KSV@05:
 
Hehe. Còn phải học tập mọi người nhìu. :KSV@18:
Thế cô bạn đó hiền ko nhỉ?

----------

Mà người ta nhận lời đi chơi/uống nước/đạp vịt gì gì đó với bạn rồi hả?
 
×
Quay lại
Top