Một câu chuyện làm rung động lòng người

h2so4

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/10/2013
Bài viết
1.026
Người ta bảo đừng động vào chú mèo này, nhưng anh chàng này vẫn tiến đến. Một câu chuyện làm rung động lòng người.

xhdeR0d.jpg



Chú mèo con bị bỏ rơi này được tìm thấy khi đang lang thang trên đường, và mỗi lần nhìn thấy chú, người ta sẽ tránh xa ra vì chú trông xấu xí và bệnh hoạn. Tên của chú mèo à? Chú mèo Xấu Xí. Một người đàn ông đã xót xa cho chú mèo tội nghiệp và trao cho Xấu Xí tình yêu thương của mình, trước khi chú ra đi trong vòng tay của anh.

“Mọi người trong khu dân cư tôi từng sống đều biết Xấu Xí. Xấu Xí là chú mèo của khu này.

Trong thế giới này, Xấu Xí yêu thích ba thứ: chiến đấu, gặm rác, và, như chúng ta có thể gọi, tình yêu. Sự kết hợp của ba thứ này cùng với một cuộc đời trôi dạt đã ghi dấu rõ rệt lên Xấu Xí.

Đầu tiên, Xấu Xí chỉ có một mắt, một cái lỗ rỗng toác đã thay chỗ cho con mắt còn lại. Chú cũng mất một tai ở cùng phía đó. Chân trái của chú đã bị gãy và liền lại với một góc độ kỳ cục, khiến cho Xấu Xí lúc nào cũng như đang quẹo sang một bên. Cái đuôi của chú đã đứt từ lâu, chỉ để lại một mẩu bé xíu mà chú thường xuyên giật và kéo lấy. Xấu Xí đáng lẽ là một chú mèo mướp sọc với màu lông xám đậm; nếu bỏ những vết thương bao phủ kín đầu, cổ và thậm chí là vai của chú với những cái vảy màu vàng dày cộm.

Người ta đều có cùng một phản ứng mỗi khi nhìn thấy Xấu Xí. “Thật là một con mèo xấu xí!!”

Bọn trẻ đều được dặn dò rằng không được chạm vào Xấu Xí, người lớn thì ném đá vào chú, xịt nước lên người chú, bắn nước vào chú mỗi khi chú cố đi vào nhà của họ, hoặc kẹp chân chú vào cửa khi chú không chịu bỏ đi.

Xấu Xí đều phản ứng theo cùng một cách. Nếu bạn chỉa vòi nước vào chú, chú sẽ đứng đó, chịu đựng từng đợt nước cho đến khi bạn bỏ cuộc. Nếu bạn ném đồ vật vào chú, chú sẽ cuộn tròn thân mình gầy lêu khêu với tất cả sự bao dung. Khi chú phát hiện ra bọn trẻ, chú sẽ chạy đến kêu meo meo một cách hưng phấn và dụi đầu vào tay bọn chúng, cầu xin yêu thương. Nếu bạn có thể ẵm chú lên, ngay lập tức chú sẽ bắt đầu ngậm áo của bạn, bông tai, hoặc bất kỳ thứ gì chú có thể tìm được.

Một ngày kia Xấu Xí chia sẻ tình yêu của mình với những chú chó husky hàng xóm. Chúng đã đáp lại tấm lòng của chú bằng một cách không hề tốt đẹp, và Xấu Xí đã bị hành hạ vô cùng tồi tệ. Tôi có thể nghe tiếng gào của Xấu Xí từ căn hộ của mình, và tôi đã lao đến cứu chú. Khi tôi đến nơi thì sinh mạng đáng buồn của Xấu Xí gần như đã đến hồi kết.

Xấu Xí nằm trong một vòng tròn ẩm ướt, chân sau và phần đùi bị xoắn vào nhau đến mất cả hình dạng, mảng lông trắng phía trước bị xé toạc. Khi tôi nâng chú lên và cố gắng mang chú về nhà, tôi có thể nghe được tiếng khò khè và thở dốc của chú, và cảm nhận được chú đang rất chật vật. Tôi nghĩ tôi đã làm chú đau đớn kinh khủng.

Sau đó tôi cảm nhận được bóng dáng của cái gặm và giật quen thuộc ở tai – Xấu Xí, dù đang ở giây phút hấp hối và phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp, vẫn đang cố gắng ngậm lấy tai tôi. Tôi ôm chú đến gần hơn, và chú đã dụi đầu vào lòng bàn tay tôi, rồi chú nhìn tôi bằng con mắt màu vàng óng duy nhất của mình. Tôi đã nghe được tiếng gừ gừ quen thuộc. Ngay cả trong cơn đau tột cùng, chú mèo xấu xí đầy những vết sẹo chinh chiến đó vẫn chỉ mong muốn nhận được một sự thương xót nhỏ nhoi, một tình yêu.

Vào giây phút đó, tôi đã nghĩ rằng Xấu Xí là tạo vật xinh đẹp nhất, đầy yêu thương nhất mà tôi từng được thấy. Chú chưa từng cắn hay cào tôi, thậm chí chưa từng cố né tránh hay phản kháng tôi. Xấu Xí chỉ nhìn tôi, hoàn toàn tin tưởng rằng tôi sẽ xoa dịu vết thương của chú.

Xấu Xí chết trên tay tôi trước khi tôi kịp vào đến nhà, nhưng tôi đã ngồi đó ôm lấy chú một lúc lâu sau đó, ngẫm nghĩ xem làm thế nào mà một chú mèo hoang đầy sẹo với cơ thể biến dạng đã thay đổi suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của một linh hồn thuần khiết biết yêu thương hết lòng và tròn vẹn. Xấu Xí đã dạy tôi về lòng vị tha và tình yêu thương nhiều hơn hàng ngàn quyển sách, bài giảng hay những buổi trò chuyện từng có thể dạy tôi, và tôi sẽ luôn biết ơn vì điều đó. Xấu Xí mang những vết sẹo trên th.ân thể, nhưng tôi có những vết sẹo trong tâm hồn. Đã đến lúc tôi cần bước tiếp cuộc hành trình và học cách yêu thương hết lòng, để cống hiến hết mình cho những gì tôi quan tâm.

Nhiều người muốn trở nên giàu có hơn, thành công hơn, được yêu mến hơn, xinh đẹp hơn, nhưng đối với tôi, tôi sẽ luôn cố gắng để giống như Xấu Xí.”

(Viết bởi Halocursed)


Yêu Động Vật (TheoHrtwarming.com)
 
×
Quay lại
Top