Một tình yêu ngang trái

endquiklove

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/2/2015
Bài viết
46
Tôi biết khi tôi kể câu chuyện của bản thân ra, không ít người kì thị chuyện tình yêu của tôi. Nhưng khi yêu thì giới tính hay tuổi tác đâu quan trọng đúng không?
Tôi là một đứa con gái dởm, từ khi tôi còn nhỏ, tôi đã biết rằng tôi chỉ thích con gái, còn với con trai, chỉ có thể là bạn bè. Nhà tôi ở Sài Gòn. Năm lớp 9, tôi bỏ học và làm cho bác tôi. được khoảng 4 năm tôi về nhà, đi làm thêm ở 1 quán net, tôi gặp em. em lớn hơn tôi 1 tuổi, làm PG cho bia Tiger, lúc đầu tôi với em chỉ là bạn bè bình thường, thời gian qua đi tình cảm trong tôi lớn dần, đến khi tôi quyết định tỏ tình với em thì tôi mới bít em đã nhận lời với một anh chàg khác, đó chính là người bạn thân của tôi. Tôi vẫn vui vẻ ở bên em, khi đó tôi ngĩ đơn giản lắm, chỉ cần ở bên em thế là đủ. Hai thág sau hai người chia tay. Tôi luôn bên em lắng nghe tâm sự của em lau nước mắt khi em khóc, chở em đi chơi khi em buồn, và tỏ tình với em, nhưng em ngĩ tôi đùa, vì nhan sắc em so với tôi một trời một vực, tôi cao tới tận mét 7, em thấp (phải nói là lùn), gương mặt tôi không đẹp, nhưng cũg gọi là được trai (tôi cắt tóc ngắn), em vừa đen lại vừa xấu (em tự nhận xét về em như thế), và cuối cùg em không đáp lại tình cảm của tôi, chỉ coi tôi như 1 người bạn, cuối năm đó, bạn bè rủ tôi đi offline ở daknong, tôi rủ em theo và hai đứa bắt xe bus xuống. Em kêu đi chơi sẵn đòi nợ thằg bạn em. Nó thích em và theo em lâu rồi nhưng em không thích hắn. và nhờ tôi giả làm người yêu em, để hắn không theo đuổi em nữa, tôi đồng ý và mừng thầm trong bụng. nhưg tôi đâu bít mọi chuyện bắt nguồn từ đó. hắn thấy vậy và quyết tâm cướp em ra khỏi tay tôi, sau buổi offline với nhóm bạn, hắn rủ em đi kara, thấy em đã ngà ngà say, tôi đòi đi theo vì tôi lo có chuyện không lành, trước giờ giác qan của tôi luôn chính xác, hắn ép tôi uống, rồi nhân lúc tôi đi wc, hắn đã dẫn em ra bắt taxi chạy vào nhà ngỉ, tôi ra k thấy e đâu, tôi hỏag loạn đi tìm, daknong thì biết bao nhiêu nhà ngỉ. Tôi bất lực đi về, không ngủ được, trằn trọc đợi em
sáng hôm sau em về, câu đầu tôi hỏi em là hắn có làm gì em không. Em cười nói không và ngủ rồi 2 đứa chúng tôi bắt xe bus về.
Năm sau đó tôi xuống dưới Sài Gòn và đi làm.em nhắn tin bảo nhớ tôi, thực sự tôi cũg rất nhớ em. và cuối cùg em cũg chịu nói lời yêu tôi, tôi mừng rỡ khôn siết trái tim đập liên hồi. nhưng em kêu em không còn trinh trắg nữa, tôi hơi nghi ngờ và hỏi thì em kêu mất với ng yêu đầu tiên, tôi kêu đối với tôi cái màng trinh đó chả có gì quan trọng cả. và tôi với em đến với nhau như thế đó.
Vài tháng sau tôi về, do vô tình, tôi nghi ngờ chuyện em bị bắt cóc ở daknong, tôi gặng hỏi, thì cũng lòi ra là do hắn. thế mà tôi ngĩ hắn bị gay đấy. mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, vì tôi kéo em đi chơi nên mới ra nôg nổi này, tôi tự trách mình nhiều lắm, nhưng em khóc, vỗ đầu tôi, an ủi tôi, không trách gì tôi cả.
Chuyện gì đến cũg đến, nhà em bít chuyện tôi và em quen nhau, cha em - 1 ng cha nát rượu, nói bóng nói gió hỏi em khi nào lấy chồng, ông muốn có cháu ngoại, mẹ em im lặng không nói gì, cô dì, chú bác liên tục nói móc khi nói chuyện với em, tôi bít em buồn nhiều lắm, nhưg đa số em toàn giấu tôi. mỗi lần như thế, em chỉ ôm tôi và kêu tôi ráng giàu có, để họ không phải khinh tôi và em nữa nhiều lúc tôi chán nản, muốn em quen 1 người con trai nào đó cho xong chuyện, tôi phải làm sao bây giờ.
Nguồn https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=383
 
×
Quay lại
Top