Một...

smallrabbit

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/11/2010
Bài viết
363
Một...
Một nỗi buồn vô cớ!
Một nỗi nhớ vô hình,
Một mối tình thầm lặng!
Một hi vọng mong chờ,
Một nét mặt thờ ơ!
Một nỗi buồn cố nén,
Một sẽ đi về đâu?
Một cũng không biết nữa?

:KSV@18:
 
Một tiếp tục vững bước
Một tương lai đang chờ
Một không vì buồn đau
Một bỏ đi cuộc sống
Một ơi hãy vững tin
Một tương lai tươi sáng
Một ơi đừng buồn nhé
Một không lẻ loi đâu
Một KSV luôn bên bạn:KSV@11:
 
×
Quay lại
Top