chiện nhỏ, t chỉ sợ vô đó, nem thường thành nem chua thì khổnhớ đó nghen, tui mà có ra chỗ pà thì phải zắt tui đi ăn cái này ak >.<
chỗ tui bán toàn là nem chua ko ah
mà bà có zo đây thăm tui thì mua cái này làm quà cũng đươc
nem chua có nhiều rồi, ăn thử nem thường đi nguyênnhà em gần chỗ bán nem chua thanh hóa rồi
nem chua ngon hơn ^^nem chua có nhiều rồi, ăn thử nem thường đi nguyên
ax, tui thích nem nguyên chất thui nghen >.<chiện nhỏ, t chỉ sợ vô đó, nem thường thành nem chua thì khổ
hở hở, nói mới nhớđợi khi nào về ăn cho đã. Nhớ món ăn quê mình ghê.
Hôm qua định mua nhét vô miệng mi đó chứ. Nhưng mà tiếc tiền
hở hở, nói mới nhớ
biết zậy hwa mua cục nem ăn cho bõ thèm, mà khổ cái CoopMart ko bán nem chính cống
hèn giề nhìn wa nhìn lại rùi mua chai yogurt
Hôm qua định mua nhét vô miệng mi đó chứ. Nhưng mà tiếc tiền
Về nhà uống hết chưa người đẹp???
hèn giề nhìn wa nhìn lại rùi mua chai yogurt
mà công nhận... kinh dị wá no comment
cũng xử hết. zề nhà mami còn mua gỏi zịt để cúng nữa chứ, phải nạp tiếp =.=
Về nhà uống hết chưa người đẹp???
Tối qua về ăn không nổi luôn. =.=!
mình đi ăn nhángon quá
đang đói
Tối ở nhà ta cũng có bịch chè đậu xanh nè...mà có nuốt nổi đâu TT.TT
cũng xử hết. zề nhà mami còn mua gỏi zịt để cúng nữa chứ, phải nạp tiếp =.=
tối quằn quại lun
mà sao cái pụng của ss yul tốt wớ, hwa khỏe re ah, còn ăn chè đậu xanh nữa >.<
mình đi ăn nhá
=.=! hwa ở nhà t cũng còn canh chua, zậy mà mami t chơi thêm gỏi nữa
Tối ở nhà ta cũng có bịch chè đậu xanh nè...mà có nuốt nổi đâu TT.TT