Ngắm mưa sao băng hụt ở Việt Nam

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Dù rất háo hức tập trung đông ở sân ký túc xá, các sinh viên TPHCM đã không có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng được dự đoán là rực rỡ nhất trong năm đêm qua.

Thời tiết không thuận lợi ngăn cản việc quan sát hiện tượng thiên văn kỳ thú này.
Đặng Tuấn Duy, chủ nhiệm Câu lạc bộ thiên văn nghiệp dư TPHCM cho biết , thực tế ở Việt Nam điều kiện không thật sự thuận lợi nên tần suất xuất hiện sao băng chỉ là trên dưới 50 sao băng mỗi giờ, bằng khoảng một nửa so với dự báo của IMO. "Nhưng đây vẫn được coi là con số ấn tượng", anh nói.
Tại Hà Nội và các tỉnh phía bắc trời mây và mưa do ảnh hưởng của áp thấp nên không thể quan sát. "Đây là thất vọng lớn cho các bạn yêu thích thiên văn", Trương Ngọc Khánh thuộc Hội thiên văn Hà Nội cho biết.

anh_13.jpg


Đôi bạn trẻ ngắm sao tại Bảo Lộc Lâm Đồng tối 11/12. Khi đó, hiện tượng sao băng còn cách thời điểm cực đại tới ba ngày. Ảnh: Phương Loan

anh_14.jpg


Theo dự báo, thời điểm cực đại của hiện tượng sao băng Geminid năm nay bắt đầu từ tối 14/12 (giờ Hà Nội). Trong ảnh, các sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM nằm ra sân ký túc xá, chờ xem sao băng. Ảnh: Thùy Trang

anh_15.jpg


Tất cả các sinh viên trong sân ký túc xá đều ngửa mặt lên phía bầu trời, chờ cơ hội thấy sao băng. Ảnh: Thùy Trang

kt.jpg


anh_17.jpg


Rất đông sinh viên tề tựu trong sân ký túc xá. Ảnh: Thùy Trang

msb.jpg


Khi chòm sao Gemini, tâm điểm trận mưa sao Geminids lên cao, chúng ta nên nằm ngửa nhìn thẳng lên bầu trời, vừa tập trung hơn khi quan sát do có thể nhìn bao quát cả vùng trời và còn tránh mỏi. Ảnh buổi quan sát tại Kohinda Bảo Lộc đêm 11/12. Ảnh: Phương Loan
Theo Vnexpress
 
chưa bao giờ mình nhắm sao băng cả. Sang năm nhất định sẽ thức đem để ngắm. Anh new sun có nhiều chủ đề hay thế!
 
Hahaha.biết ngay mà. mình biết là ko xem được nên hôm qua đi ngủ sớm.(kinh nghiệm rút ra từ những lần trước bị "ông trời" lừa).hahahaaaaa:KSV@09::KSV@09::KSV@09:
 
Oh. Ngưỡng mộ các bạn SV trong Nam quá đi. Hic, háo hức đi xem sao băng quá! Ở ngoài Bắc này các bạn Sv ko háo hức như vậy đâu chỉ có 1 số thui. Small cũng chưa bao giờ được ngắm sao băng cả (mỗi lần có sao băng toàn đang ngủ thui ah, chẳng ai thức cùng Small để ngắm sao băng cả, Small sợ thức 1 mình, xấu hổ quá đi). Các bạn sv ngoài này mà háo hức bằng 1 nửa các bạn trong đó thì tốt biết mấy!:KSV@04:
 
Hôm qua xóm trọ mình coi quá trời, tiếc là mình bị bịnh nên ko coi được.hix. Đà lạt hôm qua trong xanh nhưng mà hơi bị lạnh.
 
Hic, em cũng bị lừa nè, thức từ 1h - 2h sáng mà chẳng thấy j cả:KSV@17:tức quá đi ngủ lun
 
hjx, hình như mình ko có duyên với các hiện tượng lạ thì phải :KSV@17:
chưa bao h nhìn thấy sao băng :KSV@08:
 
Haha. xóm trọ mình xem quá trời, ngồi gần 2 tiếng đếm được 23 cái sao băng :)
 
Ước gì, mấy cô nàng nữ cứ la um sùm, ông chủ nhà trọ ra lại ùa nhau trốn vào nhà, ổng vừa lên nhà lại ào ra. Cứ thấy sao băng là á á á, mấy nàng nữ kì lạ thật. (.
 
hj, thì là con gái mà :D
hum đấy mình ko đc nhìn sao băng, nếu ko đã ước nhiều điều rùi, hjx hjx
 
Hehe, thế hôm nào có sao băng nữa thì mình báo cho bạn biết để bạn ước ^^/.
Đúng là con gái hay mơ mộng nhỉ.
 
:KSV@17:cua thức canh nhiều lần rùi, kết quả lun là một con gấu trúc xuất hiện trong phòng vào sáng hôm sau. vậy mà chưa lần nào thấy. lần ni cũng vậy!!!!!!!!!!:KSV@15:
 
Bạn cua ở đâu thế ? Mình ở làng Đại học Thủ Đức nè. Hôm qua vui quá luôn, chia bùn cùng cua ^^
 
Bạn cua ở đâu thế ? Mình ở làng Đại học Thủ Đức nè. Hôm qua vui quá luôn, chia bùn cùng cua ^^
mình ở Q1. nhìn đâu cũng thấy nhà. chán!!!!!! nhớ năm nhất học ở thủ đức vui hơn giờ nhìu:KSV@11:
 
Hehe, thế hôm nao có sao băng thì tìm chỗ nào trống trống ý ^^
 
òa... ngoài chỗ tớ hum đó mưa quá trời luôn, kết quả là không nhìn thấy gì hết ráo! híc híc!
:KSV@17::KSV@17:
 
He he..... E cũng thấy đc nè, tổng cộng 2 ngày chắc phải gần 20 ngôi, tiếc là ko coi đoạn cao trào ( tiếc quá.....)
Ước thì có 2 điều.... mà ước đi ước lại cho nó chắc ăn :D
 
×
Quay lại
Top