Người "chết" đón xích lô về nhà ...

leduy

Là chính anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/8/2010
Bài viết
2.078
Một câu chuyện có thật về hiện tượng "hồn ma" đón xe về nhà sau khi chết. Câu chuyện được viết lại bởi một thành viên trong câu lạc bộ hội tâm linh ...

Chuyện xảy ra cũng cách đây vài năm ...
Tôi có người bạn, vợ và con của bạn bị mất trong một vụ tai nạn giao thông, thi thể được đưa vào nhà xác bệnh viện 175 trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp.

Sau khi làm thủ tục xong gia đình đưa thi thê về nhà khâm liệm, vào buổi tối, sau khi đã khâm liệm xong xuôi, tôi và nhóm bạn đang ngồi thì bỗng dưng có một người đạp xích lô chạy thẳng xe xích lô vào ngay quan tài trong nhà,
nhà bạn tôi trong hẻm nhỏ trên đường Lê Lợi, quận Gò Vấp nên rất chật chội, tự nhiên thấy chiếc xích lô chạy thẳng vào nhà thì gia đình và một thanh niên địa phương nổi nóng, mắng cho ông xích lô một trận rằng không thấy đám tang sao mà chạy xe ẩu như vậy ???
Có người còn đòi đánh. Người xích lô sao một hồi trấn tỉnh thì rất sợ sệt kể lại rằng có một người phụ nữ và một đứa bé đón xích lô của ông tại bệnh viện 175, nói rằng chở về địa chỉ này, vừa đi người phụ nữ vừa chỉ đường, khi gần nhà đến thì người phụ nữ kêu ông dừng lại để nói người nhà ra trả tiền, khi hai người xuống xe đi vào nhà thì ông nghe tiếng quát mắng mới sực tỉnh lại, người nhà bạn tôi hỏi mặt mũi người phụ nữ nó ra sao thì ông xích lô chỉ ngay vào tấm hình trên quan tài và nói là chính người phụ nữ và đứa bé này đã đi xích lô của ông. Sau khi nghe sự tình thì bạn tôi xin lỗi và lấy tiền ra trả cho ông xích lô, về phần người xích lô sau khi biết được người xấu số đã đi xe ông nên ông không lấy tiền và vào cúng lạy tạ.

Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn thắc mắc không biết bằng cách nào mà chiếc xích lô đã lách qua được hai cái bàn kê trước sân nhà có nhiều người ngồi để chạy vào tận sát hai chiếc quan tài !!!


Hình ảnh chiếc xích lô đã chở "2 linh hồn" kia:
12904903425-4.JPG

Nguồn tin: chuyenla​
 
Eo ơi sao mà nghe sợ thế, nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với truyện kinh dị thế giới.
 
Rùng hết cả mình.Sợ quá đi mất.
 
Chẳng có gì sợ cả!
Can đảm ghê ha, giả sử trường hợp này xảy ra ở nhà hàng xóm của bạn và bạn cũng đang có mặt ở đó thì thế nào, có dám bảo là ko sợ nữa ko, có khi lại...ra quần :KSV@09::KSV@09::KSV@09:ấy chứ.hahahaaa
 
chuyện nghe xong là rùng mình luôn
 
×
Quay lại
Top