Nhân đạo, xã hội...

dmanh89

Thành viên
Tham gia
6/9/2012
Bài viết
3
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng...”
Mẹ Huỳnh Tiểu Hương!
Không ít người kể cả bạn bè, người thân thấy ái ngại cho mẹ khi đã cận kề tuổi ngũ tuần vẫn sống độc thân. Nhưng mẹ lại nghĩ khác. “Ai bảo mẹ độc thân? Mẹ không con cái? Trung tâm này là gia đình của mẹ, tất cả những đứa trẻ kia là con của mẹ. Hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy các con khôn lớn từng ngày, được đến trường, được vui vẻ...” Mẹ chia sẻ..
Những đứa con mẹ nhận về nuôi, lớn lên có đứa học lên ĐH, CĐ, có đứa học nghề, đi làm ăn xa, đứa mở ki-ốt làm ăn...nhưng lúc nào chúng cũng nhớ đến mẹ, và mẹ thì luôn dõi theo những bước đi trưởng thành của các con mình. Những dịp lễ Tết, các con lại tề tựu đông đủ trong căn phòng nhỏ của mẹ ở trung tâm, kể cho mẹ nghe về cuộc sống của chúng. Thường ngày, mẹ vẫn nhận được thư, điện thoại của các con. Có khi đó chỉ đơn giản là lời hỏi thăm “Mẹ ơi! Mẹ vẫn khoẻ chứ? Căn bệnh quái ác trong người mẹ có suy giảm không? Đợt trước về thăm mẹ, con thấy mẹ gầy đi nhiều.Mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé”; có khi là những dòng tâm sự về chuyện cuộc sống của đứa con gái đang tuổi yêu, nhờ mẹ “tư vấn”. Những bức thư, những món quà, những tấm thiệp chúc mừng của các con gửi, mẹ đều cất giữ cẩn thận, “ thi thoảng lại mở ra xem cho đỡ nhớ bọn chúng”, “Và với mẹ, chỉ từng ấy là đủ. Mẹ cảm thấy hạnh phúc, thanh thản với những gì mình đã, đang và sẽ làm.”
“Con rất cảm động sâu sắc về sự chu toàn của mẹ đối với các con. Con thực sự thấy xấu hổ với bản thân mình. Mẹ dành cả cuộc đời mình để chăm sóc, nuôi nấng những đứa trẻ bất hạnh, còn con lại nướng tuổi thanh xuân của mình vào những việc làm không thực tiễn và vô giá trị..Cảm ơn mẹ đã cho con đến thăm và có cơ hội làm việc tại trung tâm để con thấy rằng cuộc đời này còn rất nhiều điều tốt đẹp...”
Và giờ đây mẹ vẫn không suy nghĩ nhiều cho bản thân mình, đối với mẹ tiền tài, địa vị là “vô vi”, “vô thường”, trên cuộc đời này, cái quý giá nhất, hạnh phúc nhất là “có một tấm lòng” để chia sẻ, để cống hiến, để bù đắp, để đem lại hạnh phúc, niềm vui cho những con người bất hạnh...

Xuân Thi
(Đôi lời chia sẻ của một người bạn cùng nhóm khi đi thăm trung tâm)
huynhtieuhuong.org
 
×
Quay lại
Top