chán quá, dạo này ko thể nào ngủ được trước 2h sáng, ko bít là mình bị gì nữa?
haizzzzzzzzzzzzzzzzzz
.......
mà hum nay pùn cười thiệt đó, 2 thằng e mình cãi nhau rùm beng luôn, chẳng bên nào chịu nhường cả
chưa bao giờ mình thấy nó tức giận đến vậy, tội nghiệp thằng bé, đến giờ vẫn còn hối hận vì đã đánh nó hôm bà mất, pùn ghê cơ
còn thằng e mình cũng chẳng ra làm sao cả, nhường nhịn 1 chút có phải tốt hơn ko, dằng này...... haizzzzzzzzzz
sao trẻ con thích ăn bim bim thế chứ?
ko hiểu nổi....
cũng có thể mình đã lớn rồi chăng?
thôi ko nghĩ nữa, càng nghĩ càng ko hiểu???