Những bài thơ vô đề

leahdizonkp

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/3/2011
Bài viết
390
Thơ viết thầm lên áo của người
Những dòng thơ đỏ thắm duyên tôi
Em mang về cõi nào em nhỉ

Thơ của tôi là hồn của tôi


---------------------------------------------------------


Cô bé ơi, anh nhớ em

Như con nít nhớ cà rem vậy mà

Như con dế trống đi xa

Giật mình một nỗi nhớ nhà gáy chơi

Con dế thì gáy một hơi

Còn anh thì gáy cả thời con trai

Con kiến còn nhớ củ khoai

Huống chi tóc ngắn, tóc dài nhớ nhau.


---------------------------------------------------------


Trưa đón em tan trường

Anh ngồi trong quán nước

Đợi mọi người về trước

Anh thủng thỉnh… lên yên

Đến lượt em huyên thuyên

Còn anh thì im lặng

Buổi trưa, ôi nhiều nắng

Nín thở đạp cho nhanh

Về một ly đá chanh

Em làm để… bồi dưỡng

Cho kẻ… đệ nhất bướng

- Ừ, chỉ sợ… mai sau…
 

.... mai sau a ko tới
đón e ở sân trường
e sẽ buồn biết mấy
ko biết về cùng ai
lẻ loi trên con phố
im lặng đợi bóng hình

anh có biết ko anh
ly trà chanh em uống
luôn chứa đựng tâm hồn
1 cô bé đang yêu
1 chàng trai kiên nhẫn
nhưng chàng trai ko biết
những điều viết ở trên
và rồi đã k tới
như những ngày bình thường
cô gái buồn 1 mình
lại nhớ về chàng trai....... :D hihi
 
×
Quay lại
Top