Đây là những câu nói hay trong truyện TTLD Conạn được mình chọn lọc và đăng lên, kèm những bức hình đẹp về dàn nhân vật chính trong DC ^^
1/ Về sự thật và công lý
“Suy luận phá án không phải vì thắng thua, cao thấp. Mà vì sự thật luôn chỉ có một mà thôi” _
by Kudo Shinichi_
“Dũng cảm là từ để chỉ sự xả thân vì một điều cao đẹp, nó là từ của chính nghĩa... Không thể dùng nó để biện hộ cho hành động giết người” _
by Mori Ran_
“Dù chú có đang phải chịu điều đắng cay trong cuộc đời này…thì ma túy và giết người là không được phép với bất kì lý do gì… Đáng nhận thẻ đỏ dành cho kẻ thua cuộc…” _
by Edogawa Conan_
“Trước pháp luật, mọi người đều phải được đối xử bình đẳng như nhau. Ai gây tội ác phải bị trừng phạt, không có chỗ cho tình cảm chen ngang” _
by Kudo Shinichi_
“Biết làm sao được đây, khi nghiệt ngã là luật pháp không có chốn dung thân cho tình cảm” _
by Edogawa Conan_
“Chính nghĩa không phải là từ có thể nói ra bằng miệng một cách bừa bãi đâu. Hãy luôn giữ gìn và trân trọng nó sâu trong trái tim” _
by Sato Miwako_
“Đâu cần lí do chứ? Tôi chẳng biết vì sao người ta lại giết lẫn nhau, nhưng đâu cần có lí do chính đáng để cứu một ai đó?” _
by Kudo Shinichi_
“Tội ác dù sớm hay muộn cũng sẽ bị vạch trần. Cố tình che giấu nó sẽ chỉ thêm đau lòng! Phương thuốc duy nhất đem lại sự thanh thản cho chúng ta và cho cả ông ấy...Đó là sự thật” _
by Mori Kogoro_
“Dù tội ác có tinh vi đến đâu, thì cuối cùng nó cũng sẽ bị phơi bày dưới ánh sáng công lý” _
by Poirot_
“Hoa anh đào là logo của cảnh sát Nhật Bản. Nó tượng trưng cho sự kiên định, lòng tốt và vẻ uy nghiêm… Đó là loại hoa của công lý” _
by Kobayashi Sumiko_
“Muộn mất rồi... Bàn tay tôi cũng như bọn chúng...đã vấy máu rồi...”_
by Aso Keiji_
“Chỉ cần một lần nhu nhược với bản thân mà phạm luật thì nó sẽ trở thành thói quen! Khi đã thành thói quen thì cậu muốn bỏ cũng không được nữa! Điều đơn giản như vậy mà cậu cũng không hiểu sao? _
by Chiba Isshin_
2/ Về sự sống và cái chết
“Mạng sống không phải của người hay của mình, mà chỉ là thứ quý giá không thể để mất!! Kẻ nào muốn hại nó đều là kẻ sát nhân!!! Dù đó là mạng sống của mình!!!” _
by Hattori Shizuoka_
“Mạng sống của con người có hạn nên mới đáng quý… Có hạn nên người ta mới cố gắng…Ngốc… như thế càng phải cố hơn…vì không thể… để cậu ấy chết được…” _
by Hattori Heiji_
“Kẻ đùa giỡn trên mạng sống của người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân thì cũng chẳng khác gì một con quỷ” _
by Megure Juroo_
“Mình đã biết là...từ khi rời khỏi tổ chức, trên thế gian này làm gì có chỗ cho mình” _
by Haibara Ai_
“Đừng chạy Haibara…đừng chạy khỏi số phận của mình” _
by Edogawa Conan_
“Tớ đã biết, không thể mãi trốn chạy thực tại, mà phải đối đầu với nó” _
by Haibara Ai_
“Hoa là thứ mỏng manh, không sống được lâu. Có bảo vệ nó khỏi nắng, mưa thì nó cũng nhớ mặt trời mà héo. Khi có bão, thì lớp bảo vệ cũng đâu có ý nghĩa gì…” _
by Haibara Ai_
“Kí ức về người đã khuất luôn được niêm phong đẹp đẽ, ẩn mãi trong trái tim của người ở lại suốt đời…” _
by Haibara Ai_
“Đừng dựa vào người khác như thế, vì có thể có một ngày, trên đời này không còn ai để dựa dẫm nữa…” _
by Jodie Starling_
“Không! Cô không được phép quên! Không bao giờ được quên hình ảnh thiêng liêng ấy! Bởi ký ức về người đã khuất bao giờ cũng rất đẹp.” _
by Takagi Wataru_
“We can be both of god and the devil…because…since we’re trying to raise the dead against the stream of the time” (Chúng ta là chúa trời và cũng là ác quỷ, bởi vì quay ngược dòng thời gian, chúng ta sẽ hồi sinh người chết) _
by Vermouth_
“Khi ác ma rơi nước mắt, ma lực của nó sẽ tiêu tan” _
by Satan Onizuka_
“Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết” _
by Akai Shuuchi_
“Cuộc đời không giống như một quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần cuối. Cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều...” _
by Kaitou Kid I_
“Cuộc sống thật ngắn ngủi, có mấy ai biết được rằng sau giấc ngủ đêm nay thì ngày mai lại là ngày cuối cùng của mình.” _
by Hattori Heiji_
“Án mạng thì chỉ nên ở trong game và phim thôi,còn cảm giác đau khổ khi có người chết thật thì không game hay phim nào diễn tả nổi.” _
by Mori Kogoro_
“Trả thù sẽ chỉ sinh ra sự trả thù, rồi cảm giác thỏa mãn sẽ nhanh chóng biến mất… như tuyết tan chảy trên lòng bàn tay mà thôi” _
by Katashi Narikuto_
“Trên thế gian này làm gì có người nào là đáng chết chứ? Dù tiểu thư đã gây ra một tội ác không thể tha thứ, nhưng khi một ai đó chết đi, chắc chắn sẽ có thêm nhiều người đau khổ nữa” _
by Yone_
“Hãy tin vào ngày mai... ngày mai bao giờ cũng tràn đầy hi vọng... nhất là với trẻ con đấy!” _
by Daita Kyozo_
“Nếu giữa bạn và tôi phải có một người chết, vì lợi ích chung, tôi sẽ vui vẻ hi sinh” _
by Sherlock Holmes_
3/ Về tình yêu
“Nếu ngay từ đầu, người con gái đã không chấp nhận, thì dù có làm cách nào, anh cũng không thể mở cửa trái tim đâu”_
by Uchida Asami_
“Tớ không thấy phiền khi phải chờ đợi một người nào đó. Vì nếu thời gian chờ đợi càng dài… thì khi gặp lại bạn sẽ càng hạnh phúc” _
by Mori Ran_
“Xin lỗi nhé…Heiji…hãy sống cả…phần của tớ…”_
by Toyama Kazuha_
“Đừng lo, tớ sẽ ở đây cho đến khi cậu cắt nó. Nếu chết, chúng ta sẽ chết cùng nhau” _
by Kudo Shinichi_
“Khi không khí Tết qua đi, các cô gái gửi gắm thật-giả vào thứ kẹo vừa ngọt vừa đắng. Ngày kỉ niệm giữa mùa đông năm đó chính là VALENTINE đẫm máu.” _
by Aoyama Gosho_
“Valentine là ngày mà con gái cố gắng hết mình cho người mình yêu, nên socola vừa ngọt vừa đắng” _
by Yoshida Ayumi_
“ Đã 3 năm kể từ ngày đó, anh ấy như một cơn gió thoảng qua, chỉ để lại một màu buồn u ám”_
by Sato Miwako_
“Ở đó có thể có…người quan trọng, người mà cháu không muốn để chết nhất trên thế giới này”_
by Edogawa Conan_
“Con gái chỉ ngắm con trai khi trên mặt cậu ta dính gì đó, hoặc khi cô bé ấy đang yêu thôi” _
by Kudo Yukiko_
“Valentine trắng…Dù mình bảo là không cần phải có quà, nhưng khi nhận được tức là tình cảm đã được đáp trả” _
by Mori Ran_
“Tình yêu là một loại cảm xúc, tôi sẽ nói không có gì đáng để tán dương nó. Nó là thứ cản trở để tìm ra sự thật” _
by Sherlock Holmes_
“Love là 0. Dù có thêm bao nhiêu vào số 0 đi chăng nữa, thì kết cục cũng chỉ nhận lấy thất bại mà thôi” _
by Minerva Glass_
“Love là 0. Đừng có ngớ ngẩn như vậy chứ. Số 0 chính là khởi đầu cho mọi thứ. Nếu không có nó thì sẽ chẳng có gì tồn tại được” _
by Kudo Shinichi_
4/ Về tình bạn
“Vì cái tính anh hùng mà không nghĩ trước nghĩ sau, chỉ mải mê theo đuổi sự thật… Không muốn làm ai tổn thương nên một mình gánh chịu mọi áp lực. Tích cách đáng ngại đó ở cậu, thú vị tới mức khó chịu. Nhưng cậu biết không, cái mùi mà cậu cho là trong lành đó thực ra lại đang bao vây lấy cô ấy, bọn tớ… và cả cậu trong màn sương cô độc và nguy hiểm…” _
by Haibara Ai_
“Giá mà có thể chơi lại ‘ván cờ’ của đời mình, tôi muốn quay lại 20 năm về trước! Trở lại những ngày hai chúng tôi có chung một mơ ước…”_
by Soma_
“Trong một hạt gạo có 7 vị thần…Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bọn tớ cũng sẽ không bỏ mặc cậu đâu, Haibara!” _
by Tsubaraya Mishuhiko_
“Dù cho cậu mãi mãi không thể nào tìm lại được ký ức, thì chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân” _
by Suzuki Sonoko_
“Tình bạn không phải là một cái máy bán nước ngọt, còn bỏ tiền thì còn nước uống, không bỏ tiền thì nước sẽ không chảy ra” _
by Haibara Ai_
“Cô có bị ngốc không đấy? Tình bạn mỏng manh thì có gì không tốt? Chỉ có mỏng manh thì cô mới biết trân trọng. Qua đó mới cảm thấy sự ấm áp từ trong trái tim! Chứ cứ dày như cái mâm sắt... thì còn thấy ấm nỗi gì!” _
by Suzuki Sonoko_
“‘Tạm biệt’ là từ buồn nhất, nó như lưỡi dao xé nát lòng kẻ ở người đi” _
by Haibara Ai_
“Cô bé ấy có những thứ mà hồi đó tôi không có được… Nguy hiểm luôn bủa vây xung quanh… như một mồi lửa chỉ chực bùng lên bất kì lúc nào, nhưng cô ấy không hề đơn độc…” _
by Joidie Starling_
5/ Về nghề nghiệp
“Nhiệm vụ của bác sĩ không phải là vạch trần bộ mặt của kẻ sát nhân mà là cứu nạn nhân, không để người nào phải chết” _
by Araide Tomoaki_
“Trộm là một nghệ sĩ sáng tạo, luôn tạo ra các phi vụ có phong cách. Trái lại thám tử thì cứ chạy theo dấu vết để lại, chẳng khác gì một kẻ ngu ngốc cả” _
by Kaitou Kid II_
“Màu sắc của bầu trời và biển cả đều giống như nhau. Cũng như thám tử và đạo chích nhìn thì có vẻ rất khác nhau nhưng bản chất đều giống nhau. Chúng ta đều là những con người dùng chiếc chìa khóa có tên là ‘tò mò’ để mở những cánh cửa bí ẩn do con người tạo ra!” _
by Kaitou Kid II_
“Tôi đâu có thỏa mãn… Để đạt đến đỉnh cao của phân tích và suy luận, dành cả đời cũng chẳng thể thỏa mãn được đâu anh Watson ạ”_
by Sherlock Holmes_
“Trái đất có quay quanh mặt trăng thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công việc của tôi!”_
by Sherlock Holmes_
“Nghề thám tử của chúng ta là để đưa kẻ có tội ra ánh sáng và giải oan cho người vô tội chứ không phải là để khoe tài và dồn ép họ tới con đường cùng như cậu nghĩ đâu” _
by Kudo Shinichi_
“Thám tử điều tra ra hung thủ mà lại để hắn chết ngay trước mắt ...thì chẳng khác nào đồng phạm” _
by Edogawa Conan_
“Việc làm đúng là… luôn có niềm tin vào sự sống cho đến khi chắc chắn mình phải chết. Đó là những gì tạo nên một thám tử vĩ đại” _
by Natsuki Koshimizu_
“Đừng nói vớ vẩn như vậy... anh là cảnh sát cơ mà... lòng tự hào của anh đâu rồi? Đứng lên Sakata! Anh không xứng đáng với cây súng mình cầm trên tay!” _
by Hattori Heiji_
“Một cảnh sát chân chính phải luôn mang trong mình sứ mạng phục vụ tổ quốc và nhân dân. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không sợ hiểm nguy, không mang lòng thù hận, luôn nhân ái với con người”_
by Sato Miwako_
6/ Về bí ẩn và nghệ thuật
“A secret makes a woman woman…” (Bí mật làm nên một người phụ nữ đúng nghĩa)_
by Vermouth_
“Vẻ bề ngoài không quan trọng đâu, chỉ cần bên trong ngon là được” _
by Uchida Asami_
“Làm sao để nhận biết được con người qua vẻ bề ngoài. Hoa hồng đẹp thế mà vẫn có gai nhọn đấy thôi! Con người cũng vậy... càng vẻ mặt từ bi bao nhiêu có khi trong lòng càng nham hiểm bấy nhiêu... Tất nhiên cũng có những người tuyệt vời về cả hình thức lẫn tâm hồn…” _
by Haibara Ai_
“Tớ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, nên không dám tin ai trên đời này nữa… những người tưởng như hiền lành nhất, thân thiết với ta nhất, lại có thể hại ta bất cứ lúc nào.” _
by Haibara Ai_
“Chiếc gương có thể phản chiếu y hệt những gì đứng trước nó...nhưng cũng không thể cho ta thấy hình dáng thật của mình” _
by Haibara Ai_
“Tôi thích màu đen nhất. Màu đen che giấu những gì con người ta không muốn phơi bày, nhưng cũng vì thế mà tôi ghét màu đó nhất” _
by Okiya Subaru_
“Đây là trò xếp hình, chú Takagi ạ. Thoạt nhìn thì các mảnh ghép rời rạc, nhưng khi xoay chúng sẽ khớp nhau. Lời khai của ba nhân chứng đó cũng giống như những mảnh ghép mà ra cần để giải quyết vụ án này” _
by Kudo Shinichi_
“When you have eliminated the imbossible whatever remains, however improbable must be the truth!” (Sau khi loại bỏ tất cả những điều vô lí, thứ còn lại, dù khó tin đến đâu cũng là sự thật) _
by Sherlock Holmes_
“Thứ từ khi sinh ra con người đã được ông trời ban cho… dấu ấn bất biến cả đời, thứ mà cả vạn người không ai trùng ai, bằng chứng đáng tin tưởng nhất khi điều tra tội phạm: Dấu vân tay.” _
by Kudo Shinichi_
“Toàn cơ thể cần nhất là cái đầu, Watson à, những thứ khác chỉ trang trí thêm cho hào nhoáng mà thôi” _
by Sherlock Holmes_
“Sân khấu cũng như chiến trường, để nhìn thấy suy nghĩ của người khác phải tập trung và cố hết sức. Nhưng nụ cười và trái tim mới là thứ quan trọng nhất. Và đừng quên, khuôn mặt lạnh như tiền” _
by Kuroba Toichi_
“Trên thế gian có những thứ tốt hơn hết hãy để nó là một bí mật” _
by Kaitou Kid II_
“Bất kì một tội ác nào, dù hoàn hảo đến đâu, cũng để lại ít nhiều dấu vết. Vấn đề là phải tìm cho ra những dấu vết đó, để vạch mặt hung thủ.” _
by Kudo Shinichi_
“Tháo gỡ toàn bộ quá trình, đem cái ban đầu và kết quả ra xem xét, thoạt tiên thì bình thường nhưng có thể mang lại những điều không thể ngờ được” _
by Sherlock Holmes_
“Nếu ở gần nước có một vật nặng bị biến mất, hãy tìm kiếm nó trong nước” _
by Sherlock Holmes_
“My first glance is always at a woman’s sleeve. In a man, it is perhaps better first to take the kne of the trouser” (Trước tiên tôi quan sá hai cánh tay áo nếu đó là một người phụ nữ. Còn nếu đó là một người đàn ông, tôi sẽ quan sát đầu gối.) _
by Sherlock Holmes_
“Sợi chỉ đỏ của kẻ sát nhân luôn xen lẫn giữa những sợi chỉ không màu của cuộc sống, và chúng ta phải tìm ra nó, cô lập nó, phơi bày toàn bộ sự thật quanh nó” _
by Sherlock Holmes_
7/ Về thắng bại
“Thành công đến không dễ thấy ngay đâu, nhưng thất bại thì biết liền tức khắc” _
by Mizunashi Rena_
“Kẻ mạnh không phải kẻ chiến thắng, chỉ có kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh” _
Frank Becken Bauer_
“Khi họ đã vào vị trí...thì vai trò nhân vật chính trong một cuộc định giá cũng biến mất... chỉ còn lại một trận chiến với kẻ thắng và người thua!!”_
by Otaki_
“Trong từ điển của tôi không có từ không thể” _
by Napoleon_
“Cái quan trọng không phải học hỏi từ ai, mà có biết vận dụng hay không. Bây giờ, đối với tớ cậu là nhân viên cứu hộ tuyệt vời nhất đấy!”_
by Haibara Ai_
“Lời nói cũng là con dao hai lưỡi, nếu dùng không đúng cách nó sẽ là một thứ vũ khí nguy hiểm. Cần phải nắm bắt được tâm lý con người để cân nhắc lời nói của mình, bất kể người đó là ai đi nữa” _
by Shakuren_
(Sưu tầm: erekaprincess)