- Tham gia
- 7/4/2013
- Bài viết
- 1.689
Hà Nội đang trong những ngày đầu đông trời hanh nắng vàng, gió heo may se lạnh. Đây cũng là lúc những con đường rợp bóng cây bất chợt bừng lên những gam màu rực rỡ, trước khi bước vào mùa chút lá.
Phố Phan Đình Phùng có những vỉa hè rộng thênh thang cùng rặng sấu cổ thụ lá vàng rực. Đi trên con phố cảm giác một sự bình lặng chìm đắm trong tâm hồn.
Phố Phan Đình Phùng như ru người ta lạc vào chốn yên bình.
Vỉa hè rộng với hai hàng cây đậm chất thơ.
Có một con đường mang vẻ đẹp Châu Âu từ lâu đã là điểm đến lý tưởng của những đôi vợ chồng sắp cưới và những bạn trẻ cá tính có niềm đam mê nhiếp ảnh. Đó là đường Kim Mã đoạn gần phố Vạn Bảo, nét lãng mạn của con đường dường như đã thổi một luồng gió mới xóa tan đi sự đông đúc ngột ngạt vốn có trong thành phố.
Thảm cỏ xanh cũng những hàng cây đầy nét quyến rũ luôn khiến những ai đi qua đây cũng phải dừng lại để ngắm nhìn.
Đường Kim Mã khiến cho mọi người đều cảm nhận được vẻ tươi đẹp của cuộc sống.
Cùng niềm hoài niệm vương vấn với thời gian.
Đường Trần Phú đã đi vào thơ không thể thơ hơn: "Những đêm hè, Khi ve ve. Đã ngủ! Tôi lắng nghe, Trên đường. Trần Phú. Tiếng chổi tre, Xao xác. Hàng me. Tiếng chổi tre, Đêm hè. Quét rác..".
Phố Trần Phú khoác trên mình vẻ mộc mạc tinh khôi.
Nếu muốn nhìn ngắm hoàng hôn nơi cuối con đường, thì phố Tràng Thi là một điểm hẹn lý tưởng, con phố tuy không rộng, nhưng mang một dấu ấn riêng với vẻ cũ kỹ, của chốn yên bình trầm lặng.
Những ánh hoàng hôn cuối phố Tràng Thi luôn là cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ.
Đường Hoàng Diệu rộng rãi, luôn mang tới sự mát rượi bởi hai hàng cây cổ thụ ven đường và cũng là nơi có ngôi nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị anh hùng dân tộc Việt Nam.
Đường Hoàng Diệu đem lại không khí mát lành cho những ai đi qua.
May mắn trong số những con đường của thủ đô, có một con đường được chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tên, đó chính là đường Thanh Niên, nằm giữa Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch. Con đường lãng mạn lộng gió nhất Hà Nội rất được giới trẻ tìm đến .
Đường Thanh Niên như chốn phiêu du cho những tâm hồn muốn hòa vào gió.
Cũng giống như đường Hoàng Diệu, đường Nguyễn Tri Phương mang trong mình một vẻ đẹp đơn sơ nhưng sự bình yên luôn là điểm nhấn quan trọng của con đường. Mang tên là Phố Cửa từ thời Pháp thuộc, nhưng dân chúng thời đó quen gọi là đường trong thành.
Chạy dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, đường Đinh Tiên Hoàng nằm ở trái tim của thủ đô Hà Nội. Trên phố có tháp Hòa Phong, di tích còn lại của chùa Báo Ân và bưu điện Hà Nội với chiếc tháp đồng hồ lịch sử. Vào những ngày lễ, Tết, phố là nơi người dân tập trung đông đảo để xem bắn pháo hoa và đón Giao thừa.
Phố Đinh Tiên Hoàng đẹp một cách lạ kỳ, như níu giữ bước chân những người con xa quê ở lại.
Nếu ai đã từng đến Hà Nội mà chưa từng thưởng thức món kem Tràng Tiền, thì chắc hẳn người đó chưa đến phố Tràng Tiền. Con phố tuy không rộng và dài, không có nhiều hàng cây xanh như những con phố trên, nhưng phố Tràng Tiền khoác trên mình vẻ quý phái theo phong cách phương Tây cổ kính. Với một đầu nối ra Hồ gươm và đầu kia nối ra Nhà Hát Lớn.
Phố Tràng Tiền mang trong mình vẻ đẹp phương Tây đầy quý phái.
Phố Phan Đình Phùng có những vỉa hè rộng thênh thang cùng rặng sấu cổ thụ lá vàng rực. Đi trên con phố cảm giác một sự bình lặng chìm đắm trong tâm hồn.
Phố Phan Đình Phùng như ru người ta lạc vào chốn yên bình.
Vỉa hè rộng với hai hàng cây đậm chất thơ.
Thảm cỏ xanh cũng những hàng cây đầy nét quyến rũ luôn khiến những ai đi qua đây cũng phải dừng lại để ngắm nhìn.
Đường Kim Mã khiến cho mọi người đều cảm nhận được vẻ tươi đẹp của cuộc sống.
Cùng niềm hoài niệm vương vấn với thời gian.
Phố Trần Phú khoác trên mình vẻ mộc mạc tinh khôi.
Những ánh hoàng hôn cuối phố Tràng Thi luôn là cảm hứng sáng tạo của người nghệ sĩ.
Đường Hoàng Diệu đem lại không khí mát lành cho những ai đi qua.
Đường Thanh Niên như chốn phiêu du cho những tâm hồn muốn hòa vào gió.
Phố Đinh Tiên Hoàng đẹp một cách lạ kỳ, như níu giữ bước chân những người con xa quê ở lại.
Phố Tràng Tiền mang trong mình vẻ đẹp phương Tây đầy quý phái.