satoshi
Thành viên
- Tham gia
- 14/12/2010
- Bài viết
- 10
12h30.AM
Bé: Anh ơi, em không ngủ được....
YM: Sao vậy em?
Bé: không biết nữa, em cảm thấy hơi buồn....
YM: chi rứa, răng buồn?
Bé: thì Noel họ có người iu dẫn đi chơi, còn em thì....
YM: tưởng chi, thì kiếm đi.
Bé: Anh làm người iu em nhé?
YM: Hả? giỡn hả bé...ngủ đi, nằm đó mà nghĩ lung tung.
Bé: không thiệt đó, em có chút cảm tình với anh.
YM: chút....mà nói anh làm người iu hả? đơn giản thế....hiC
Bé: thì sau này nó sẽ nhiều hơn, em chắc là thế.
YM: ờ, nhưng anh không hợp với em đâu.
Bé: có hợp hay không iu rồi mới biết.
YM: Anh không phải mẫu người em thích, đừng có dụ anh, bắt đền đó nha...hi
Bé: hihi.....thì em iu anh là được chứ gì.
YM: Nhưng không thể em à, anh em mình mới quen nhau.
Bé: Sao lại mới quen, mấy tháng rồi chứ bộ.
YM: Thế em nghĩ chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều k? được mấy lần?
Bé: Thì sau này sẽ hiểu nhau dần2....
YM: Em nghĩ đơn giản thế em, thế em nghĩ em sẽ iu anh bao lâu?
Bé: Đến khi nào em....em cũng không biết nữa....hihi
YM: Đó, thế mà đòi iu anh, thế em hiểu về anh được mấy phần?
Bé: Anh hiền lành, ngoan, vui tính, biết quan tâm người khác...trong sâu thẳm anh có điều gì đó bí ẩn...
YM: Đúng chút ít....Nhưng chưa đủ để chúng ta xây dựng mối quan hệ như em nói đâu. ok
Bé: Thế bao nhiêu thì đủ anh?
YM: Bao nhiêu....khi nào em cảm thấy không thể sống thiếu anh....hehe.
Bé: Now....em không thể sống thiếu anh được, anh ơi....làm răng đây....?
YM: Xạo ke...thôi ngủ đi bé, đừng giỡn nữa....gút nai, bi.
Bé: Anh nghĩ lúc nãy giờ em giỡn à?
YM: Ai bết, nói thế, mà nói đi ngủ không nghe à, thức khuya không tốt, gút nai lần 2.
Bé: Anh là chúa trốn tránh.....hix.
YM: Cho là thế đi...người đẹp có quyền chảnh...hehe
Bé: hihi....like kịch liệt, nhưng anh có tình cảm với em không?
YM: Haiz, không, được chưa, mai thi đó, ngủ đi....khìn, gút lắc en gút nai lần 3.
Bé: Huhu....Anh thật vô tình, nhưng không sao, em chấp nhận, để xem tình cảm của em ntn đã, rồi mới tính với anh.....hihi, chúc anh ngủ ngon nhé anh iu...hi.
Bé: Anh ơi, em không ngủ được....
YM: Sao vậy em?
Bé: không biết nữa, em cảm thấy hơi buồn....
YM: chi rứa, răng buồn?
Bé: thì Noel họ có người iu dẫn đi chơi, còn em thì....
YM: tưởng chi, thì kiếm đi.
Bé: Anh làm người iu em nhé?
YM: Hả? giỡn hả bé...ngủ đi, nằm đó mà nghĩ lung tung.
Bé: không thiệt đó, em có chút cảm tình với anh.
YM: chút....mà nói anh làm người iu hả? đơn giản thế....hiC
Bé: thì sau này nó sẽ nhiều hơn, em chắc là thế.
YM: ờ, nhưng anh không hợp với em đâu.
Bé: có hợp hay không iu rồi mới biết.
YM: Anh không phải mẫu người em thích, đừng có dụ anh, bắt đền đó nha...hi
Bé: hihi.....thì em iu anh là được chứ gì.
YM: Nhưng không thể em à, anh em mình mới quen nhau.
Bé: Sao lại mới quen, mấy tháng rồi chứ bộ.
YM: Thế em nghĩ chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều k? được mấy lần?
Bé: Thì sau này sẽ hiểu nhau dần2....
YM: Em nghĩ đơn giản thế em, thế em nghĩ em sẽ iu anh bao lâu?
Bé: Đến khi nào em....em cũng không biết nữa....hihi
YM: Đó, thế mà đòi iu anh, thế em hiểu về anh được mấy phần?
Bé: Anh hiền lành, ngoan, vui tính, biết quan tâm người khác...trong sâu thẳm anh có điều gì đó bí ẩn...
YM: Đúng chút ít....Nhưng chưa đủ để chúng ta xây dựng mối quan hệ như em nói đâu. ok
Bé: Thế bao nhiêu thì đủ anh?
YM: Bao nhiêu....khi nào em cảm thấy không thể sống thiếu anh....hehe.
Bé: Now....em không thể sống thiếu anh được, anh ơi....làm răng đây....?
YM: Xạo ke...thôi ngủ đi bé, đừng giỡn nữa....gút nai, bi.
Bé: Anh nghĩ lúc nãy giờ em giỡn à?
YM: Ai bết, nói thế, mà nói đi ngủ không nghe à, thức khuya không tốt, gút nai lần 2.
Bé: Anh là chúa trốn tránh.....hix.
YM: Cho là thế đi...người đẹp có quyền chảnh...hehe
Bé: hihi....like kịch liệt, nhưng anh có tình cảm với em không?
YM: Haiz, không, được chưa, mai thi đó, ngủ đi....khìn, gút lắc en gút nai lần 3.
Bé: Huhu....Anh thật vô tình, nhưng không sao, em chấp nhận, để xem tình cảm của em ntn đã, rồi mới tính với anh.....hihi, chúc anh ngủ ngon nhé anh iu...hi.