những ngày qua đi...

yui_GA

Hòa vào những cơn gió bất tận
Thành viên thân thiết
Tham gia
8/12/2013
Bài viết
60
23/1/2014

Hôm nay ta chính thức tung hoành ở đây. Những chuyện thị phi, trắng đen chẳng muốn quan tâm nữa. Đôi khi như vậy sẽ giúp tâm hồn bình yên hơn. Giá như có thể lẳng lặng sống qua ngày thì tốt quá ...

Thực hành sinh mổ ếch vào đúng ngày ông táo về trời =)) chuyện này thật vui với những người theo tín ngưỡng đó. Còn mình chả quan tâm ;))

Sao nhỉ, hôm nay khá lặng lẽ và bình dị. Và mình đang học cách quên đi những thứ không thuộc về mình :) Hi vọng ngày mai nắng đẹp =)) vừa khỏi cảm đây này :))
 
Những chuyện thị phi, trắng đen chẳng muốn quan tâm nữa. Đôi khi như vậy sẽ giúp tâm hồn bình yên hơn. Giá như có thể lẳng lặng sống qua ngày thì tốt quá ...
Nếu chỉ cần không muốn quan tâm thì có thể không quan tâm, như thế thì tốt quá :(
 
Thực hành Sinh mổ ếch là ở cấp 2 đúng không?
 
Sinh 11 cũng có, sinh 7 cũng có anh à :p nhưng ở đây là sinh 11 ;))
 
Tôi nhớ là 11 không có thực hành mổ ếch mà. ==
 
Ồ, sợt bác Gúc là ra ngay ấy mà =))
 
mr.pencil003 sinh 11 có mổ ếch anh à ;)) bài 21 thực hành tìm hiểu hoạt động của tim ếch ấy ;))

Rika_DC cô lúc nào cũng GG =)) nhưng tui thích =))
 
Rika_DC tui mà =)) Thấy từ "láo nháo" thấy nhột quá =))
 
Rika_DC nhột vì có ng nhắc đến mình thôi =))
 
emyeuconan OMG ;)) Nhật kí của tui sao hết người này đến người khác vào phá =))
 
yui_GA so sorry, tui không biết đây là NK =)) Chỉ đọc cmt thôi mà =))
 
emyeuconan đi đi =)) hãy để no bình yên =)) mấy người làm loạn đủ rồi =))
 
26/1/2014

Đây là những điều xảy ra vào hôm qua, ngày cuối cùng đi học của ta =))

Cô giáo chủ nhiệm đã tình nguyện cho nghỉ một tiết văn để cả lớp quậy tưng bừng :3 không những thế cô còn hát cho lớp nghe nữa o|^_^|o sau đó thì đến lượt cả lớp hát bài Happy New Year ;)) nhưng chả mem nào thuộc =)) phần lời thì toàn cô và lớp phó văn thể mĩ hát o|\~ thế mà đến phần điệp khúc, chính xác là câu "Happy New Year" thì cả lớp gào lên ầm ĩ o|\~ :)) o|\~. Không những thế cô còn phát kẹo cho cả lớp ^O^||3. Và tất cả tranh giành kẹo của nhau bằng "vũ lực" :))

Sau đó, ta thoát được bài test anh văn một cách trót lọt :-" tưởng chết luôn rồi chứ ;). Thế nhưng tiết cuối công nghệ, thầy mừng tết cả lớp bằng bài kiểm tra 15' bất ngờ :-/ bài có 4 câu và ta mới làm được 2 :-)/\:-)

Lúc đi cùng con bạn, nó nhìn ta và nói "17 tuổi rồi mà không có khái niệm bạn trai hay đứa nào tỏ tình thì ế chắc" :-? thật ư? Nhưng ta chả quan tâm :-j Bạn trai là cái gì chứ, sống như giờ cho thanh thản :-$ Nhưng ta ế thật ư :">
 
Rika_DC tại nó có nhiều anh theo nên nhìn ta thì hơi buồn cười =))
 
Quay lại
Top