Những số phận sống 70 năm không có ngày Phụ nữ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đó là những cụ bà tuổi già sức yếu vẫn nặng gánh trên vai, bươn chải giữa dòng đời.

Ngày 20/10, những người phụ nữ Việt Nam lại háo hức đón chờ ngày lễ đặc biệt ấy.Tuy nhiên không phải người phụ nữ nào cũng có được những may mắn đó. Bởi vì ở ngoài kia vẫn có rất nhiều những số phận hẩm hiu sống quá nửa đời người, trải qua hàng trăm dịp sinh nhật, lễ, tết vẫn không nhận được bất kỳ một món quà nào cả. Cho dù đó chỉ là một bông hoa, một chiếc khăn, một đôi tất, một chiếc áo ấm cho mùa đông đỡ lạnh.Những số phận bất hạnh khiến người xem phải xót xa rơi lệ đó là hoàn cảnh của cụ già mù 87 tuổi vẫn xin ăn đầu đường xó chợ. Cụ Trịnh Thị Nhượng, ở thôn 3 - xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa lưng còng, tóc bạc, mắt mờ đục vẫn cứ lọ mọ đi xin ăn, lết lê trên con đường tối như hũ nút. Bởi lẽ những con đường mà cụ đang đi vĩnh viễn không bao giờ có ánh sáng.
1acdc96f-d68f-406b-a7b2-50146186ac9e.jpg

Cụ Trịnh Thị Nhượng (Ảnh: Kiến thức)

Ngày 11/07/2012, Tiin.vn đăng tải hình ảnh một bà cụ còm cõi, còng lưng đang xới tìm, những tấm bìa carton, mẩu giấy, mảnh nhựa... trước cổng chợ Nguyễn Tri Phương (TP. HCM). Hình ảnh đã nhanh chóng được lan truyền trên các Fanpage lớn khiến nhiều facebooker gần như “chết lặng”.

bd3fc0b5-f762-44f5-ac80-dd8d8863d429.jpg

Cụ bà còng lưng nhặt rác

Những đêm mùa đông rét cắt thịt, cắt da, cụ Phạm Thị Đờn, 76 tuổi, thôn Quảng Hội, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa vẫn lọ mọ xuống ngâm mình dưới biển, mò cua, bắt ốc. Cụ Đờn kể: "Mùa đông nước thường cạn về khuya lúc 12h, 1h, 2h... Có lúc đang mò cua ốc, tui bị những con sóng to xô ngã, nước “đè” lên cả đầu".

a37fbf74-dc56-4e45-8f00-43424710aee8.jpg

\Cụ Phạm Thị Đờn (Ảnh: Tuổi trẻ)

Những hình ảnh cụ bà 70, 80 tuổi tuổi đã cao, lưng đã còng, tóc đã bạc nhưng đôi chân vẫn sớm hôm đều bước giữa dòng đời... được đăng trên Tiin.vn ngày 14/07/2012 đã khiến nhiều độc giả rưng rưng nước mắt.Độc giả có nick name Thuy Vo (Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt) đã comment: "Tuổi già đáng phải được hưởng sự an nhàn... nhưng nhìn các bà (cụ) vẫn phải làm việc lo cho cuộc sống! Nhìn mà thấy thật xót xa... chạnh lòng...!!!".

8d0c7978-a440-4987-985d-e91c33e7f49d.jpg

Những cụ bà lặn lội gánh hàng rong

Những cụ già 70 - 90 tuổi vẫn phải lặn lội với gánh hàng trĩu nặng trên vai, lê bước chậm chạp giữa dòng đời mỏi mệt. Các cụ không có sự lựa chọn làm tiếp hay nghỉ ngơi 1 chút bởi cái đói, cái lạnh, bởi bệnh tật hiểm nghèo vẫn đang lăm le cướp đi mạng sống của những đứa cháu mồ côi tội nghiệp.Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, kính chúc tất cả các bà, các mẹ, các chị luôn vui vẻ, có sức khỏe tốt và sớm có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Chúc cho các số phận kém may mắn sớm kết nối được với triệu triệu những tấm lòng nhân ái.

Theo Tiin


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top