Nỗi buồn mang tên "phóng sinh"...

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Với các lễ hội Việt, lệ phóng sinh đã thành duyên nợ. Thực hiện phóng sinh với tâm đúng, đó là cái duyên. Hành động theo thời, a dua, thiếu ý thức nó lại là nợ với chính mình, xã hội và nợ cả với các sinh linh...

KenhSinhVien_PhongSinh01.jpg


Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.

Không biết có phải kiếp trước tôi là chim, hay vì tôi quá mẫn cảm mà tôi luôn có thể cảm nhận và nghe nỗi đau của từng con chim trong lồng ấy.

Hôm nay cũng thế, tôi lại đứng trước lũ chim, chúng khóc, chúng van xin tôi, đừng thả chúng ra. Chúng đau, chúng đè lên nhau, đứa gãy cánh, đứa què giò, có một con ứa nước mắt, nói với tôi rằng: "Xin bạn đừng nhìn tôi, xin bạn đừng mua tôi, đừng thả tôi, cứ để tôi chết trong lồng này, hôm nay tôi đã được thả ra và bắt vào 4 lần rồi, tôi đau, mệt, tôi không thể bay, xin đừng cho tôi hy vọng".

Một con chim khác lại nói: "Nếu không ai mua, họ sẽ không làm vậy, họ đã cho chúng tôi uống nước thuốc, chúng tôi không thể bay xa, cho dù bạn thả ra, chúng tôi cũng sẽ bị bắt về và lại bán, và lại bị bắt. Nếu bạn không mua, họ sẽ chẳng bao giờ cần bắt chúng tôi, sẽ không bao giờ cần cho tôi uống thứ nước thuốc khủng khiếp đó, làm ơn, làm ơn để chúng tôi hy sinh và những con chim khác sẽ không bao giờ chịu chung số phận. Làm ơn!"...

Rồi một người phụ nữ đến mua, người đàn bà bán chim nhẫn tâm quơ tay vào cái lồng đặc nghẹt, hốt từng nắm, lũ chim bị bóp chặt, mỏ con này chọc vào mắt con kia, trong cơn quơ quào móng con này cấu vào đầu con kia, chúng la hét, giẫy dụa, rỉ máu, chúng đau đớn, chúng la “Đừng đừng … hãy để chúng tôi yên, hãy để chúng tôi yên”.

Tôi đứng im, bất lực, tôi là kẻ hèn nhát, tôi khinh khi bản thân mình, tôi đã không dám đứng ra ngăn cản người phụ nữ đó, như ngăn cản số người còn lại trên cái thế giới này xin đừng thả chim phóng sinh.

Ngày xưa, đức Tam Tạng thấy bọn trẻ câu cá đã mua cá và thả cá về sông để làm phúc. Người ta bẫy chim để ăn vì mưu cầu cuộc sống, rồi người làm phúc vô tình nhìn thấy đã mua chim ấy để thả. Đó gọi là làm phúc.

Ngày nay, những người bẫy chim không còn phải để ăn mà để bạn mua và thả. Vậy khi bạn mua có nghĩa là bạn tạo ra cầu thì sẽ có cung, do đó, việc bạn đang làm là ác, vì bạn đang xúi giục họ bắt, hành hạ những con chim ấy và bạn sẽ cho họ tiền, vậy việc làm đó có thiện, có phúc hay không?

Có thể bạn nói rằng, ngày nay họ cũng vì kế sinh nhai nên làm vậy, cũng đâu khác gì ngày xưa. Thật ra nó khác, rất khác, vì ngày xưa những con chim bị bắt để ăn sẽ to khỏe và mập mạp, và khi bạn thả, là nó sẽ được tung cánh bay xa, được về với gia đình của nó. Còn ngày nay, nếu bạn để ý kỹ, những con chim phóng sinh là những con se sẻ nhỏ, hoặc loài chim én, hoặc chim yến, những con chim bé nhỏ, vô tội chỉ bị bắt vì một lý do duy nhất, bắt để bán cho những người phóng sinh.

Người ta còn cho thuốc vào để chim yếu, chỉ bay được một ít trong khuôn viên chùa, và 5 phút nữa thôi, sẽ lại bị bắt về, để bán cho một người khác.

Tôi đứng đó, ứa nước mắt, và tự sỉ vả mình hèn hạ vì đã không dám lên tiếng. Lũ chim được người đàn bà giơ cao đưa ra trước đức phật, cầu nguyện và mở nắp, lũ chim đứng yên, không hề muốn bay ra. Người đàn bà phóng sinh thò bàn tay mập mạp, bắt từng con thả ra, chúng bay uể oải và đậu trên một nhánh cây gần đó.

Tôi biết lũ chim kia quá bé để ăn thịt, thật sự nếu không ai mua, thì vài ngày sau họ cũng sẽ phải thả nó về trời, đằng này, cứ hết người này, đến người khác tới mua, nên họ cứ bắt đi bắt lại, hành hạ chúng đến khi chúng mệt lử và chết, thì khi đó họ sẽ mua vài con thế vào. Một lồng chim trăm con có thể bán đi bán lại hàng chục lần.

Truyền thống chim phóng sinh giờ đây là một việc làm độc ác cần xóa bỏ. Nếu những người kia cần tiền, họ có thể bán nhang, bán vé số, có thể bán kinh, bán hoa. Xin đừng hành hạ những sinh vật bé nhỏ và vô tội. Những người phóng sinh xin đừng đưa tiền, đừng tiếp tay cho hành động độc ác nọ, xin thương lấy lũ chim, đó cũng là một sinh mạng.

Xem và ngẫm


KenhSinhVien_PhongSinh04.jpg

mặc cả mua chim...

KenhSinhVien_PhongSinh05.jpg

bán chim phóng sinh trở thành một nghề kiếm lợi...

KenhSinhVien_PhongSinh03.jpg

những chú chim tội nghiệp bị nhét trong những lồng chật chội để chờ được..."phóng sinh"!

KenhSinhVien_PhongSinh06.jpg

một cảnh nhộn nhịp thả cá phóng sinh...

KenhSinhVien_PhongSinh07.jpg

bán chim phóng sinh trước cổng chùa...

KenhSinhVien_PhongSinh08.jpg

cửa lồng mở...


KenhSinhVien_PhongSinh02.jpg

và một chú chim nhỏ thoi thóp bên cây nhang...

KenhSinhVien_PhongSinh09.jpg

Một người bán chim phóng sinh nhặt từ trong lồng những chú chim chết,
chim yếu quăng đầy trước cổng lăng Ông, Bà Chiểu (TP.HCM)


KenhSinhVien_PhongSinh10.jpg

Một chú chim bị gãy cánh, nên dù được mua thả phóng sinh nhưng không thể bay được...

KenhSinhVien_PhongSinh11.jpg

...và làm mồi cho một chú chó!

KenhSinhVien_PhongSinh12.jpg

Những chiếc lồng nhốt chật cứng những chú chim bé nhỏ

KenhSinhVien_PhongSinh13.jpg

Giống loài nào cũng khao khát tự do.
Con mắt của chú chim bị nhốt trong lồng này đã nói lên điều đó


KenhSinhVien_PhongSinh14.jpg

Một phụ nữ thả chim phóng sinh ở lăng Ông, Bà Chiểu

KenhSinhVien_PhongSinh15.jpg

Những người mua chim phóng sinh liệu có thấy những hình ảnh tội lỗi này:
đôi vợ chồng bán chim lựa những con chim chết, chim yếu bỏ đầy trước cổng lăng Ông, Bà Chiểu.



KenhSinhVien_PhongSinh16.jpg

... và chẳng bao lâu sau, những xác chim tội nghiệp trở thành mồi ngon cho kiến...

Phóng sinh phải biết cách!

* Thả chim phóng sinh là một việc thiện và dễ làm, nhưng bạn có nghĩ chính hành động đó đã tiếp tay cho đội quân chuyên đi săn lùng bắt các loại chim vào những dịp lễ? Để có được một con đến tay người thả, ắt sẽ có nhiều con bị chết vì mệt mỏi, bệnh tật. Một hệ lụy nguy hiểm khác xung quanh việc thả bắt chim phóng sinh là rất dễ lây lan, phát tán mầm bệnh cúm gia cầm.

* Thả cá phóng sinh còn phức tạp hơn vì cá không thể bay như chim mà phải sống giới hạn trong môi trường nước. Người ta thường chọn sông hồ gần nhà để thả cá phóng sinh cho đơn giản. Nhưng tại thành phố lớn, các hồ nước vốn không nhiều mà dân số lại đông nên thường không đáp ứng được nhu cầu thả cá phóng sinh rất lớn của người dân. Những ngày cao điểm như ngày rằm, các hồ nước trong công viên phải tiếp một lượng cá khổng lồ, dẫn đến sau đó cá phóng sinh bị chết hàng loạt do không thích nghi được với môi trường được thả, hồ bị ô nhiễm, thiếu môi trường sống.

* Khi thả cá cũng nên chú ý tới môi trường nước thả và đừng tiện tay thả thêm những túi ni-lông đựng cá xuống hồ. Tại TP.HCM, đã có không ít người vô tâm thả cá xuống các dòng kênh đen. Ở Hà Nội cũng có nhiều người nhắm mắt thả cá xuống sông Tô Lịch đầy chất thải. Đó gọi là tử hình cá chứ không phải phóng sinh cá.

* Cần chọn loại cá thả phóng sinh cho phù hợp. Trên diễn đàn dành cho những người nuôi cá cảnh Việt Nam từng cảnh báo về chuyện thả những loài cá dữ xuống sông hồ. Những loài cá này thường có khả năng thích nghi tốt và ăn sạch thức ăn của những loài cá có ích (thậm chí ăn luôn cả cá có ích) trong môi trường được thả và làm mất cân bằng sinh thái.

Xin mượn một đoạn thơ trên trang blog Lương Thế Phiệt thay lời kết:

Kẻ thì đem bắt nhốt vào,
Người mua đem thả, ai nào nghĩa nhân?
Đều là mua bán phù vân
Cùng cầu lộc thánh, lộc thần- rõ ghê
Trời cao đất thấp lộn mề
Người thì hám lợi kẻ nghề dối gian.
Mõ chuông hương khói chưa tàn
Cổng chùa ma quỷ đã toan hiện hình
Dối lừa nhau chuyện phóng sinh
Phúc đâu chưa thấy tội tình cá, chim...

Làm ơn, xin đừng "phóng sinh"!


(KSV tổng hợp từ VnExpress, Thanh Niên Online,
Tuổi trẻ Online và hình ảnh từ Internet)
 
Hiệu chỉnh:
Đọc mà thấy đau lòng quá, trước giờ mình không nghĩ rằng hành động này lại gây tổn thương tới những chú chim bé nhỏ như vậy.
Hi vọng mọi người sẽ có cái nhìn đúng đắn và chấm dứt việc phóng sinh!
 
hôm rằm tháng 7 nhà mình cũng phóng sinh
nói đúng hơn là bố mình.
nhưng không phải chim cũng không phải cá
mà là... con chuột..........
Trời ơi. Đúng là phóng sinh không phân biệt muk.
Nhà minh ở gần chùa nên rằm nào cũng lên trại cá mua về thả xuống sông hết. Thế mới là phóng sinh chứ
 
T không biết là người ta còn tiêm cả thuốc để chim không bay được xa như vậy, thật là quá tàn nhẫn :KSV@17:.
Nhưng câu "xin đừng phóng sinh" thì không hẳn là đúng. Phóng sinh là một việc làm tốt, giải cứu cho một sinh mạng được tự do, có thể nói đó là tự tạo phúc cho chính bản thân mình,cho người thân... chứ không phải để mưu cầu lợi ích cá nhân. Nếu có duyên được nghe kinh, nghe các sư thầy giảng pháp, các bạn sẽ hiểu, chữ "phúc" ấy thật sự to lớn và ý nghĩa như thế nào. Nhưng chữ "phúc" ấy chỉ dành cho những ai "phóng sinh" thật sự mà thôi. T cũng chỉ là một cô bạn bình thường, có duyên hay được đi chùa, nghe các sư thầy giảng pháp, nên t cũng hiểu được một chút những điều Phật dạy, trong đó có "phóng sinh", và t muốn chia sẻ với các bạn để chúng ta cùng bàn luận và hiểu đúng, hiểu sâu,hiểu đầy đủ hơn. Vậy thế nào là "phóng sinh"? Theo t, "phóng sinh" là trả tự do cho những sinh vật bị giam cầm. Những sinh vật đó có thể là bất cứ loài vật nào. Phóng sinh là việc làm xuất phát từ tâm mỗi người, nên chúng ta có thể làm điều đó bất kỳ lúc nào và ở đâu, chỉ cần có lòng thiện tâm thật sự và trong điều kiện bảo đảm an toàn cho sinh vật được phóng sinh, tùy theo khả năng của mình.
Lòng thiện tâm thật sự là mình lo cho sinh vật bị giam cầm ấy, muốn chúng được tự do, không phải làm theo trào lưu, theo sỹ diện ( người ta phóng sinh thì tôi cũng làm theo thôi, chẳng lẽ người ta làm mà mình không làm thì thiên hạ chê cười...bạn chỉ đáng bị chê trách khi b phóng sinh vì những suy nghĩ như vậy, khiến cho những sinh vật kia vốn đã khổ sở lại càng phải chịu thêm nhiều đau đớn như hình ảnh những chú chim ở trên). Lòng thiện tâm thực sự không mưu cầu lợi ích riêng (cầu cho tôi giàu, cầu cho tôi được thăng chức...,như vậy là phóng sinh có mục đích cá nhân rồi,chỉ cần bạn làm việc thiện,sống không thẹn với lương tâm thì những điều tốt đẹp sẽ đến).Lòng thiện tâm thực sự không phải để phô trương (khoe khoang thành tích phóng sinh sẽ khiến việc phóng sinh mất đi ý nghĩa).
Đảm bảo an toàn cho sinh vật được phóng sinh là chúng ta trước khi phóng sinh phải nghĩ xem sinh vật đó sống ở đâu mới tồn tại được và không bị bắt lại để nó tự sinh tự diệt theo lẽ tự nhiên. B hãy thử nghĩ xem một chú cá nước ngọt mà đem ra biển thả, hoặc thả tạm xuống cống cho đỡ phải đi xa, liệu nó có sống được không? Hay đem thả xuống hồ mà xung quanh là mấy chục cái cần câu thì chú cá lại sẽ bị bắt để bán phóng sinh tiếp không thì phải làm mồi cho những bữa nhậu. Vì vậy việc phóng sinh không đơn giản là làm cho có, làm cho xong là được đúng không :KSV@08:. T nghĩ tốt nhất mình cứ phóng sinh âm thầm thôi,đâu cần phải cho ai biết, cũng không cần phải vào một dịp định sẵn như rằm tháng bảy. Như vậy sẽ không còn chuyện cứ rằm tháng bảy là người ta bắt chim, bắt cá, làm tình làm tội những sinh vật ấy để phục vụ cho cái gọi là phóng sinh.
Tùy theo khả năng của mình, t nói thế là vì mỗi người chúng ta có khả năng khác nhau, có những người đã đi làm có lương, ít hoặc nhiều; có những người như chúng ta, chỉ là sinh viên tiền ăn còn phải xin bố mẹ, hay những e nhỏ tuy chưa biết gì về phóng sinh nhưng chỉ là các em ấy thấy chú chim bị nhốt tội quá nên muốn thả đi. Ngoài xã hội không phải ai cũng tốt, không phải ai cũng hiểu những điều mình làm, nên nhiều lúc mình phải trả tiền mới có thể mua được những sinh vật tội nghiệp đó để phóng sinh. Vì vậy mà tùy vào khả năng của mình, tấm lòng của mình thôi :KSV@18:.
Nhớ có lần t mua được mấy chú cá, không có tiền mua được hết, thế là cứ đứng tần ngần mãi không nỡ đi. Mua xong rùi lại lo không bít thả ở đâu mới ổn, may quá nhớ ra ngôi chùa có hồ nước nhỏ trong chùa nên t quyết định mang vào chùa xin thả, hơi xa một chút nhưng yên tâm hơn. nhưng đến nơi thì hôm ấy chùa lại không mở cửa, hic hic, đắn đo mãi t đành tìm chỗ ít người để thả hồ lớn bên ngoài, cứ cầu mong các em ấy không bị người ta bắt. Cảm giác lúc được thả đi những chú cá ấy,t thấy thanh thản và vui sướng lắm nhé. Hihi, khó khăn một chút nhưng làm điều thiện thì cũng đáng phải không các bạn
 
Đâu phải ai phóng sinh cũng biết được điều tàn nhẫn này ... đâu phải ai cũng hình thức ?!

Nhưng trong số những chú chim đc thả ra, thì chắc chắn vẫn còn đâu đó những chú chim đc sống cuộc sống tự do như mình mong muốn.

Nếu dừng hành động mua để phóng sinh, thì con người cũng không bao giờ ngừng bắt chim, họ sẽ có cách làm ăn khác thôi ( Bán ăn chẳng hạn ) :KSV@17:
 
Một chữ thui!!! Sad!!!:KSV@18:
 
ôi rốt cuộc phóng sinh cũng ko phải phóng sinh
thả rồi lại bắt,bắt rồi lại thả
 
ôi ôi. Phóng sinh- một bi kịch
 
dường như mọi người đã đi sai ý nghĩa của việc phóng sinh
liệu như vậy là đúng sao?????????
hi vọng mọi người sẽ hiểu được ý nghĩa sâu xa của việc phóng sinh
 
KenhSinhVien_PhongSinh13.jpg

:KSV@18: Xưa nay bi mới phóng sinh cho cá vào dịp tết thôi (thả xuống Biển Hồ, một nơi rất tốt), nên chưa bao giờ thấy cái gọi là "tội ác". Nhưng giờ thì...........:KSV@17:
 
phong sinh chi don gian la lam 1 viec thien giai thoat cho 1 su song,co sao lai vi muu cau loi ich rieng ca nhan ma bien cong viec y nghia thieng lieng nay tro thanh su doi chac?!2 tu nay da bi hieu sai tram trong dan den su viec ngay cang te hai nhu vay,lam nguoi khac hieu sai ve tam y cao ca cua nha Phat,hoi truoc toi thich di chua lam nhung moi lan toi truoc cong chua ma fai tuan theo nhung nghi thuc cung voi su moi goi cua nhung nguoi ban ca,ban chim khuyen nen phong sanh lam phuoc thi trog nhan thuc toi da cam thay rat bat thuong,1cam giac k that su thoaimai va cam thay abit guity ve dieu nay...cho nen toi rat tran trong viec dang huong cung bai nhung xet ve viecmua ban de phong sinh nhu the nay toi hoan toan k dong y cho du ngay sau khi tha xong cung cam thay luong tam k thay yen binh ma con tro nen ray ruc hon bao j het...!
KSV.ME-kenhsinhvienimage193.jpg
 
×
Quay lại
Top