Nỗi buồn mang tên "phóng sinh"...

ui! thương các chú chim quá:KSV@15:tại sao lại phải phóng sinh chứ:KSV@16:con chim có làm gì lên tội đâu? chim có rất nhiều lợi ích: nào là làm cảnh, bán được nè,:KSV@17: chúng còn cho con người chúng ta những âm thanh rất là hay! thế mà tại sao họ lại nỡ bỏ chúng, giết chúng chứ??? chúng đã gắn bó với con người từ rất lâu! huhu các bạn ơi:KSV@06:hãy tuyên truyền với tất cả mọi người rằng: đừng bao giờ bỏ đi những thứ mà họ đã vất vả chăm sóc!!!!!:KSV@18:

 
Người ta bảo "phú quý sinh lễ nghĩa" những lễ nghĩa kiểu như này thì....Thiện tai...Thiện tai...:KSV@17:
 
thật đáng thương :KSV@16:chẳng biét họ nghĩ gì nữa , tự làm thì tự chịu :KSV@06:
 
con người buồn cười thật ... mang danh phóng sinh ... nhưng mà phải bắt về mới có mà phóng sinh chứ ... nếu như đừng bắt bất cứ con chim hay con cá gì thì từ phóng sinh chắc chẳng có trong từ điển Hán Việt ấy chứ ....

sự đời sự tình nó thế đấy .... chúng ta chỉ có thể nhìn và nhìn ... rồi ngẫm nghĩ .... rồi thở dài thôi các bác ạ .... haizzzzz
 
chuyện này thật khó trọn vẹn cả đôi đường, chúng ta động lòng thương những sinh linh bé nhỏ kia nên mới phóng sinh,và cũng do đó mà kẻ hám lợi đã đánh vào điểm này, thôi thì ta hãy hạn chế đến mức có thể để cứu chúng. tại vì mọi người cũng biết vòng luân hồi rồi đó,vay trả - trả vay.cứ thế tiếp diễn. những chú chim bây giờ chính là "quả" của chúng,vì kiếp trước đó chúng không gieo "nhân lành".và đương nhiên kiếp tiếp theo của kẻ hành hạ chim cũng như vậy th
https://wap.vn.samsungmobile.com
 
Mô phật! tội lỗi! tội lỗi!
 
nói chung lòng tốt phải sử dụng đúng mục đích đừng để kẻ khác trục lợi trên lòng nhân ái của mình
 
Phóng sinh là việc lành mình khuyến khích mọi người phóng sinh nhưng hãy nghĩ tới sau khi phóng sinh và lợi ích của con vật được phóng sinh.cần đảm bảo sự an toàn và sự sống của con vật.mình ko thích câu" xin đừng phóng sinh" tội mình gây ra cho những sinh linh quá nhiều rồi hãy làm một việc mà bạn có thể làm là cứu những sinh linh nhỏ bé và bảo đảm an toàn cho chúng một cuộc sống tự do...
 
cái quái gì thế?! như vậy mà cũng gọi là phóng sinh à? tàn nhẫn!
 
nỗi đau lớn nhất của con người là bất lực.thấy những điều bất công nhưng chỉ có thể đứng nhìn.thật là một thảm kịch
 
tội chúng nó quá, nhìn mà thương, mấy người bán có lương tâm không vậy nhỉ:KSV@17:
tốt nhất là thả cá
 
Tôi không phải là người mộ đạo, tôi chỉ sống theo đạo tâm và hướng thiện. Nhưng mỗi năm, tết và rằm tháng 7 tôi đều đi chùa, và mỗi năm, tôi đều đứng trước những lồng chim và cầu nguyện và cảm nhận nỗi đau... nỗi đau của chim sa lưới, chim trong lồng.
 
Haizzz nhẫn tâm có phải là bản chất của con người không nhỉ? Theo mình cái này lợi nhuận thôi chứ phóng sinh gì! Tại họ không biết ý nghĩa của việc làm mình là tội lỗi đó thôi! Con người ngày càng hiện đại văn minh mình cũng tin thế hệ chúng ta sẽ khác thế hệ ông bà bố mẹ, bớt mê tín với luôn nói: "Tại sao!!" nữa là cuộc sống yên vui!!! Chỉ có thể làm 1 điều! Học tập và thực hành nhiều! Hết! SV N3
 
vấn đề là các cơ quan chức năng nên vào cuộc...dẹp hết mấy cái đám bán chim kia đi..bắt chuyển qua làm ăn nghề khác
 
Trước đây cứ nghĩ đơn giản, ai có những việc làm tốt như phóng sinh thế là một hành động tốt, nhưng giờ đọc được bài này thì phải suy nghĩ lại một chút :KSV@19:
 
Newsun Ở chỗ em chỉ bán chim cảnh chứ không bán chim phóng sinh :) Hôm nay là do mẹ em gặp ở bên đường nên mua về, đều là những chú sẻ ngói :)
Em nghĩ việc phóng sinh nếu làm xô bồ theo phong trào thì đúng là không tốt, nhưng mẹ em khi thả chim/cá đều nghĩ xem thả ở đâu để chúng có thể sống được :) Em nhớ mẹ rất hay ra sông (dù sông khá xa) hoặc đi ra đê, tìm chỗ vực lớn mới thả cá.
Nhìn những con chim đang nằm trong túi, run rẩy sợ sệt nằm trong tay em, tự nhiên ngơ ngác nhìn thấy bầu trời, rồi tung cánh sung sướng bay vù đi, cảm giác lạ lắm anh :)
 
×
Quay lại
Top