Phim: Yêu vợ tôi đi

Kênh Sinh Viên

Cộng đồng sinh viên Việt Nam
Tham gia
20/4/2009
Bài viết
194
KenhSinhVien-image001.jpg

THỂ LOẠI: TÌNH CẢM HÀI LÃNG MẠN
THỜI LƯỢNG: 121 PHÚT
ĐẠO DIỄN: MIN GYOO-DONG
DIỄN VIÊN: IM SOO-JEONG, LEE SEON-GYOON, RYOO SEUNG-YONG
PHÁT HÀNH TẠI VIỆT NAM: 31/08/2012
Bộ phim sẽ công chiếu tại các rạp Lotte Cinema Diamond, Lotte Cinema Nam Sài Gòn, Lotte Cinema Landmark, Lotte Cinema Nha Trang, Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia (NCC), Tháng 8, Ngọc Khánh, Platinum Garden

TÓM TẮT NỘI DUNG
Cô ấy thật hoàn hảo, nếu cô ấy cứ im lặng…
Jung-in là một người phụ nữ thông minh, tươi tắn, quyến rũ. Với ánh mắt gợi cảm đầy hấp dẫn, cô ấy là người phụ nữ hoàn hảo trong mắt mọi người đàn ông. Nhưng khi cô lên tiếng, với những phàn nàn không dứt và biết bao phiền toái thì địa ngục như ập đến với chồng cô. Cũng vì vậy Doo-hyun, chồng cô luôn ôm ấp mong muốn được rời bỏ, thoát khỏi sự dày vò khốn khổ. Nhưng liệu một người chồng nhút nhát, rụt rè, có dám rời bỏ người vợ khó tính? Chỉ còn một cách, là cô vợ phải tự biến mất khỏi đời anh.

KenhSinhVien-image003.jpg

Xin hãy thương hại tôi mà quyến rũ vợ tôi đi
Chiến dịch “đẩy vợ ra đi” được Doo-hyun được thực hiện khá trẻ con. Anh làm mọi thứ mà vợ mình không ưa nhưng kết quả chẳng khiến cô thay đổi. Mọi chiêu trò đã tung ra mà “vợ vẫn hoàn vợ”, niềm hi vọng của anh, giờ chỉ biết đặt trọn vào gã “Đông-Gioăng” Sung-ki, người đàn ông sát gái với vẻ đẹp chết người, kẻ đã khiến bao phụ nữ lê bước sa chân. Đời Sung-ki gắn liền với “kiếp cầm cưa”, một quá khứ “huy hoàng” với bao lời đàm tiếu chê bai.

THÔNG TIN VỀ BỘ PHIM

Đây có phải là những ngày cuối của cuộc hôn nhân?
Làm sao để người đối diện say đắm con tim? Làm sao để mối quan hệ hoàn hảo vững bền? Đó là bí mật lớn nhất để đến với tình yêu, và vô số phim của Hàn Quốc đã nói tới tình yêu lãng mạn, làm thế nào mà 2 con người đến được với nhau. Đó là cả một hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy gian khó, nhưng với “YÊU VỢ TÔI ĐI”, nội dung lại hoàn toàn mới mẻ khi nói về sự theo đuổi một mối quan hệ rạn nứt.

“YÊU VỢ TÔI ĐI” bắt đầu với cuộc tình sét đánh, khi đôi nam nữ gặp và mến nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng xuyên suốt phim, nội dung chỉ tập trung vào những ngày tháng hôn nhân, khi mỗi bên dần mệt mỏi và chán nản người bạn đời. Thay vì nói tới những vấn đề quen thuộc như làm thế nào hai người tới được với nhau, bộ phim đã nêu bật lên những khúc mắc, những vấn đề thường nhật, khiến đôi bạn trẻ đổi thay, dần tiến tới cuộc hôn nhân tan vỡ. Và đó quả là điều độc đáo trong một phim hài lãng mạn.

Trước những lời cằn nhằn đầy cạnh khóe của người vợ khó ưa, anh chông cảm thấy chán ngán mỏi mệt, nhưng lại quá nhu nhược để nói lời chia ly. Người đàn ông nhút nhát, tội nghiệp phải nhờ cậy gã hàng xóm “sát gái” để khiến vợ rời xa. Và thật nhanh chóng, hai gã đàn ông ngồi với nhau, lên kế hoạch để phá vỡ cuộc hôn nhân không hạnh phúc. ““YÊU VỢ TÔI ĐI” mang lại một món mới cho thực đơn giải trí, không còn là những mối tình lung linh như cổ tích mà thay vào đó, là sự kết thúc của mối quan hệ tưởng chừng ngọt ngào âu yếm. Và trên hành trình tìm lối ra cho cuộc hôn nhân, bộ phim đã khiến người xem chạm tới những điều không tưởng về sự quyến rũ. Với kịch bản hay, nhiều điểm nhấn, bộ phim đã kéo người xem vào cùng mạch cảm xúc câu chuyện, một sự dễ thương đầy quyến rũ.

KenhSinhVien-image005.jpg

Diễn viên JUNG-IN
Người phụ nữ hoàn hảo với vẻ ngoài tươi trẻ, tình cách hoàn mỹ những cũng là người vợ đáng ghét nhất. Cô luôn đề cao sự thẳng thắn trung thực, “ruột để ngoài da”, nói mà không nghĩ nhiều. Giọng nói “ấn tượng” độc đáo của cô đã bao phen khiến anh chồng hoảng hốt. Khi Doo-hyun được phân công vào vị trí mới ở vùng nông thôn, Jung-in lẽo đẽo theo chồng. Tại đây, cô gặp một người rất kỳ quái, đó là gã “Đông-Gioăng” - Sung-ki, và cuộc gặp gỡ tưởng chừng là định mệnh, kỳ thực là một kế hoạch, đã diễn ra hòng thay đổi tình yêu của cô.

Diễn viên LIM SOO-JUNG
Nữ minh tinh hàng đầu điện ảnh Hàn Quốc đã trở lại với vai diễn một người phụ nữ đầy phiền toái.

Năm 2003, LIM Soo-jung đã nhận được vô số lời khen ngợi với khả năng diễn xuất tự nhiên, đầy bí ân trong bộ phim kinh dị < A Tale of Two Sisters>. Tên tuổi của cô đã càn quét toàn bộ các giải thưởng dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong các liên hoan phim cũng như các buổi lễ trao giải của các đài truyền hình như Giải thưởng điện ảnh Busan và Giải thưởng của Hội điện ảnh Busan. LIM đã trở thành một nữ diễn viên quốc dân, như một cơn bão, cô đã đổ bộ vào hàng loạt các phim truyền hình đặc sắc của Hàn Quốc như <I’m Sorry, I Love You>, <Lump of Sugar>, <Sad Movie>, <Happiness>, <Woochi>, và <Finding Mr. Destiny>, tất cả các vai diễn đều mang những nét riêng, thể hiện sự phong phú đa dạng trong lối diễn xuất, từ hài hước lãng mạn cho đến tình cảm, và cả hành động. <Yêu vợ tôi đi> sẽ là vai diễn đầy thử sức của cô đối với thể loại lãng mạn hài và cá tính độc đáo của nhân vật mà cô đảm nhận sẽ thu hút khán giả, đồng thời bộc lộ được nét quyến rũ tiềm ẩn của mình.

KenhSinhVien-image007.jpg

DOO-HYUN, người chồng nhút nhát với nỗi sợ vợ muôn thuở
“Dĩ nhiên là tôi muốn li dị lắm chứ!
Nhưng khổ nỗi là phải làm thế nào bây giờ!”

Doo-hyun đã rơi vào lưới tình ngay cái nhìn đầu tiên trước sự quyến rũ của Jung-in và ngay lập tức, anh quyết định kết hôn. Nhưng sau 7 năm chung sống, khả năng nấu ăn “cực ngon” cùng miệng lưỡi của cô vợ đã trở thành một cơn ác mộng đối với Doo-hyun. Một tương lai tươi sáng hiện ra trước mắt anh khi nghĩ đến cảnh li dị, Doo-hyun đã sống trong sự lo âu và và sợ hãi, cho đến khi anh gặp Sung-ki, một cao thủ sát gái và là một gã “Đông-Gioăng” thời hiện đại. Sung-ki là cái phao cuối cùng để Doo-hyun bám vào nhằm mơ đến sự tự do. Dưới sự chỉ dẫn của tay “Đông Gioăng” này, Doo-hyun đã bắt tay vào kế hoạch rời xa người vợ của mình.

KenhSinhVien-image009.jpg

Diễn viên LEE SUN-KYUN
Chàng trai “đẹp như hoa” trở thành người chồng nhút nhát!

LEE Sun-kyun đã đánh cắp biết bao trái tim phụ nữ với vẻ ngoài đầy cuốn hút cùng sự nam tính trong series phim truyền hình <Coffee Prince>. Trong bộ phim truyền hình thành công gần đầy, <Pasta>, anh đã trở thành diễn viên quốc dân với vai diễn một tay đầu bếp lạnh lùng nhưng vô cùng quyến rũ. Bộ phim của LEE trong năm 2010,<Petty Romance> đã thu hút 2 triệu lượt người xem tại rạp, và bộ phim mới nhất của anh đã thu hút hơn 2.4 triệu lượt xem, <Helpless>. Với lối diễn xuất đặc sắc, anh đã đạt nhiều thành công trong làng điện ảnh Hàn Quốc. Trong <Xin đừng yêu anh>, LEE đã trở lại với khuôn mẫu ban đầu của anh, một người đàn ông bảnh bao và trở thành một người chồng nhút nhát có tên là Dong-hyun, người luôn sống trong nỗi sợ về vợ mình.

SUNG-KI, “Đông Gioăng” thời hiện đại, không hề có chút yêu hthương nhưng lại có sức hấp dẫn đến lạ thường
“Trên đời này chỉ có 2 loại phụ nữ: một loại tin vào số phận và loại còn lại thì không !”

Sung-ki là một tay sát gái đầy điêu luyện, tất cả phụ nữ đều ngã vào vòng tay hắn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau. Quá chán nản và mệt mỏi với chuỗi ngày tháng đầy scandal về phụ nữ, Sung-ki quyết định “tu thân dưỡng tính” và ẩn dật. Thế nhưng, khi Doo-hyun cầu xin anh lên kế hoạch cưa đổ vợ của hắn, Sung-ki quyết định trở lại “chốn giang hồ” và làm một cú chót, như một dấu ấn đẹp trong cuộc đời “sát gái” của anh. Biết bao phụ nữ đã bị anh cám dỗ, thế nhưng, anh đã nhận ra rằng, Jung-in không phải người phụ nữ đơn giản, dễ sa ngã. Và anh đã dồn hết tâm huyết vào chiến dịch cưa cẩm cuối cùng này.

Diễn viên RYOU SEUNG-RYONG
Nam diễn viên đại thắng trong cuộc chiến phòng vé với 7.5 triệu vé, nay trở thành một huyền thoại tình ái – “Đông Gioăng hiện đại”

RYOU Seung-ryong là nam diễn viên thành công trong nền công nghiệp điện ảnh Hàn Quốc, với vẻ nam tính và cách diễn xuất tuyệt đỉnh, các phim có sự góp mặt của anh như <The Front Line>, <Battlefield Heroes>, và <Blades of Blood> luôn gây được tiếng vang. Trong năm 2011, sự xuất hiện đặc biệt của RYOU trong <War of the Arrows> đã mang về doanh thu vô cùng lớn cho phòng vé – 7.5 triệu lượt xem. Và bây giờ, anh đã trở lại trong <Yêu vợ tôi đi> với vai diễn một tay sát gái lững lẫy thiên hạ, Sung-ki. Hàng loạt phụ nữ đã sẵn sàng ngã vào lòng anh đã chứng tỏ sức thu hút và miệng lưỡi tài tình của tay “Đông - Gioăng” này. Thế nhưng, anh đang đứng trước một trường hợp “khó nhai” khi nhận lời cưa đổ cô vợ của một anh bạn mới quen. Các chiêu trò của anh trong phim sẽ khiến khán giả cảm thấy thích thú trước hình tượng mới này của RYOU.

KenhSinhVien-image011.jpg
 
thanks bạn nhiều nha!
thú vị wá
 
quê mình không có rạp:-)
 
Lại tình-tiền hả? Nhìn là chả muốn đọc, lại đâm sâu tình cảm và chẳng có hài hước gì cho xem :P
 
×
Quay lại
Top