Phượng chia ly

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995

Phượng đỏ màu khi chúng mình li biệt
Trang vở nào làm lưu bút thời gian
Giọt nước mắt cứ rơi vào khoảng lặng
Bạn bè ơi có nhắn gì lại không ?

Hay cứ để mình tìm nhau trong gió
Trong nắng trời mỗi lúc hạ vừa sang
Trong những ngày lang thang trên ký ức
Chợt vô tình ta sẽ lại gặp nhau

Giờ còn đâu âm thanh mùa thu mới
Tiếng trống trường trong nắng sớm vừa lên
Và còn đâu con đường quê chung lối
Chúng bạn bè cứ háo hức gọi tên

Rồi một ngày chúng ta sẽ lại quên
Bởi bon chen đã thay màu cuộc sống
Thuở hồn nhiên chỉ còn là khát vọng
Bạn bè ơi ta bỗng lạc đường về...

Để thời gian xoay vòng xoay trở lại
Nhưng chúng ta giờ đã xa nhau rồi
Tạo hóa thời gian vô tình đi mãi
Người có tình chỉ có thể lặng im
CPDM
 
Giữa những ngày hạ về trên phím nhạc
Trong nắng vàng len chút gió miên man
Có cơn mưa kéo theo dòng nước mắt
Khóc cho ngày tà áo trắng đi xa

Những bước chân qua rồi không ngoảnh lại
Ai chờ ai cho nhung nhớ vơi đầy
Ôi tháng năm cứ vụt qua nhanh thế
Con đường về trong im ắng mùa thi

Còn có ai đi ngược dòng thời gian
Gom kỹ niệm cứ thành hình trong tim
Cho tôi gửi đôi dòng thơ từ tạ
Mùa hạ ơi, hãy nhớ lấy ngày xưa...
 
Cánh phượng đỏ đu đưa theo cơn gió
Rơi từng dòng giữa phút ta biệt ly
Nhặt cánh phượng ép vào trong ký ức
Cùng mực xanh viết lên chút luyến lưu

Ôm kỷ niệm, ký ức đi muôn ngả
Tình với tình trao trả đến dư âm
Những đôi mắt âm thầm vương sầu nhớ
Phượng chia ly tan vỡ trái tim thơ.
 
mua-ha.jpg

Mùa hạ về mong manh từng tia nắng

Chạm gót mềm qua những lối đi riêng

Vương trên tóc những chùm hoa thầm lặng

Thiếu nữ cười làm nắng đỏ nhiều hơn


Mùa hạ về em hờn gió hờn mây

Giận cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp

Em giận anh yêu mà không dám nói

Mai xa rồi lời ấy sẽ xa xôi


Mùa hạ về anh có thấy phượng rơi

Buồn lắm đó, người xa người sẽ nhớ

Em nơi đây vu vơ nghe gió hát

Không dám nhìn, nên chỉ viết thành thơ


Mùa hạ này em chắc nhớ thật lâu

Nơi hai đứa từng cho nhau cái hẹn

Mến thương ai, ai chờ và ai đợi

Hạ qua rồi mọi thứ thành hư không...
 
129883821616262048.jpg

Đó những ngày thả hồn theo tiếng gió
Nghe mùi hương loài phượng đỏ gọi hè
Có âm thanh tiếng thời gian thỏ thẻ
Giờ chia tay nghe nước mắt đong đầy


Anh nghe không đàn chim câu đang gọi
Bầu trời xanh thôi hãy tắt nắng hồng
Cho đáy mắt đừng nóng dòng lệ chảy
Em mãi là cô gái nhỏ làm thơ....


Anh biết không cơn mơ nào lạ thế
Đến từ ngày cơn nắng hạ ghé qua
Em vô tình đánh rơi bàn chân nh
Lá trân mình bảo chạm ngõ chia ly


Anh nhớ không mái tóc dài hương cỏ
Suối tóc huyền anh bảo sẽ không quên
Em vẫn tìm qua từng ngày thương mến
Bóng mây bay bỗng khuất mãi chân trời...
 
×
Quay lại
Top