Ran 1 thiên thần với nhiều nổi đau

yukiko_kudo

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/11/2011
Bài viết
65
Đầu tiên mình muốn sorry Fan của Ai trước nhé, mình có đọc 1 bài viết về Ai mình thấy rất hay và cũng vô cùng chính xác mình đồng cảm với những mất mát của cô ấy nhưng không phải vì vậy mà cô ấy có thể thay thế vị trí của Ran trong trái tim Shin được. Ran cũng có những viết thương lòng mà nào ai biết, những nỗi buồn luôn được dấu kín
Có lẽ chắc ai cũng nghĩ Ran còn được nhiều hơn Ai, cô còn cha mẹ còn gia đình nhưng gia đình ấy có được trọn vẹn đâu, dù cô vẫn được cha mẹ yêu thương nhưng sâu thẩm trong trái tim cô vẫn đầy hụt hẩng với 1 khoảng trống vô hạn không phải sao ? Ran luôn muốn quên đi quá khứ vì sao cha mẹ cô li thân, không muốn đánh mất hình đẹp về người cha thân yêu trong lòng mìn, bằng chứng là Ran đã không nhớ đến chuyện bố đã bắn mẹ trước khi được thanh tra khơi gợi lại, Ran luôn tìm mọi cách để kéo cha mẹ mình lại gần nhau hơn, 1 việc cô đã cố gắng suốt 10 năm nhưng không có được kết quả gì. Vậy thử hỏi xem ai bất hạnh hơn ai ........................
Rồi khi có Shin bên cạnh cô có được niềm vui nhưng đột nhiên đến 1 ngày người cô yêu thương, cô đặt tấc cả niềm tin đột nhiên biến mất không 1 lời từ biệt không có 1 cái hẹn chính xác ngày trở về và cô chỉ biết chờ đợi , dù không biết phải chờ bao lâu có thể là 1 năm, 2 năm cũng có thể là 10 năm đánh mất cả tuổi trẻ chỉ vì câu nói của 1 người nhưng cô vẫn chờ. Cảm giác chờ đợi 1 ai đó là vô cùng mệt mỏi nếu không có một tình cảm vô cùng sâu sắc thì mấy ai làm được như vậy ?
Ran luôn có bạn bè bên cạnh nhưng làm sao họ có thể chia sẻ với cô mọi điều, ai có thể cùng cô ngắm hoa đào nở, cùng nhặt những cánh hoa rẻ quạt hay sưởi ấm bàn tay cô mỗi dịp đông về, ai có thể ở bên cô đây hay chỉ có 1 người duy nhất mà thôi vậy mà giờ đây cô chỉ co 1 mình đến người đó đang ở đâu cô cũng không hề biết, socola tự tay làm cũng không thể gởi vì sợ socola không đến được người nhận thì tình cảm cũng sẻ không đến được. Cô chỉ biết cố gắng chôn chặt nỗi đau của mình để mọi người không lo lắng vì cô, có ai như cô không ?
Không chỉ có Ai mới có nổi đau, thật tàn nhẫn khi Ran phải mất Shin 1 lần nữa sau bao nhiêu chờ đợi mỏi mòn và dù tình cảm của Ai dành cho Shin là như thế nào thì Ai cũng không thể thay thế vị trí của Ran trong trái tim Shin được , cũng có thật công bằng với Ai không khi trái tim người ta đã được lấp đầy bởi hình bóng 1 người con gái khác thì liệu Ai có hạnh phúc sau vô vàng bất hạnh không ?
Mình chỉ mong 1 kết thúc thật có hậu, Shin sẽ trở về bên Ran sau bao ngày cô chờ đợi, Ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc giúp cô quên đi ảm đạm của quá khứ chứ đừng cướp mất Shin của Ran dù với bất cứ lí do gì đi nữa.
P/s : mình viết những điều này chỉ muốn nói lên suy nghĩ của mình chứ không ghét hay ác cảm gì với Ai, Fan Ai chặt nhẹ tay dùm nha. Thanks:KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
chị yukiko_kudo viết hay lắm nhưng có một số lỗi chính tả (chỉ một xíu thôi nha). thanks, em rất cảm động đó
 
bài bạn làm mình tự nhiên nhớ tới một câu nói của Ran với Conan : "chị đã chờ đợi 17 năm rồi nên có thêm vài năm nữa cũng không sao" :KSV@17:
ran đúng là cô bé ngốc nhất thế giới
Ở tập nèo zj:KSV@02:
 
Cám ơn các bạn nhiều, mình sẽ chú ý hơn, công chúa Ran nói hình như không có trong truyện, hình như ở tập Conan mơ giấc mơ về 10 năm sau đúng không bạn?
 
Thật ra mình cũng k nhớ nữa:KSV@08:
Mình chỉ nhớ đó là câu nói mình kết nhất trong truyện thui
Sorry nha ( đãng trí thế đấy:KSV@15:)
 
Người ta thường đem Ran và Ai lên bàn cân so sánh. Rồi đem ra những lí lẽ, những phân tích này nọ, để rồi tâng bốc thần tượng của mình và đắng cay với người mình cho là đối thủ.
Riêng mình, mình thích cả hai người con gái ấy.
Mình sợ lắm chuyện fan Ran mắng Ai và fan Ai mắng Ran bằng những lí lẽ mà mình thấy rất hằn học và vô lí. Với hai người con gái này, mình thấy cả hai đều tốt, đều đáng yêu, chẳng qua đáng yêu theo mỗi cách khác nhau mà thôi.
Nhưng cũng có gì lạ đâu. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một số phận và đương nhiên có những cách thể hiện khác nhau ứng với mỗi hoàn cảnh. Và những gì mà Ran và Ai thể hiện, mình thấy đều rất nhân văn, rất tình người, rất đáng để ta trân trọng, yêu thương.
Thật đáng buồn cho nhiều fan cứ dùng những lời bôi nhọ, chỉ trích một nhân vật khác. Đắng lòng lắm cho những người lỡ hâm mộ cả hai cô nàng như mình! ^_^
 
nói đúng lắm hongnhi ak, mình cũng rất ghét cái kiểu đi nói xấu thần tượng của người khác:KSV@12:
mà bạn thử vào conan fan fiction xem, fic (one shot) Một đêm... í
ở đó fan Ai nói fan Ran kinh khủng lắm, nào sủa nè, nào là có não mà k có nếp nhăn nè, nào là thiếu muối nè.... hu hu:KSV@16:
mình là fan Ran mà phải đọc những lời đó, đau lòng quá, fan Ran có bao giờ nói fan Ai như vậy đâu mà các bạn ấy nỡ....độc ác quá:KSV@15:
 
Mình không ghét Ai, mình còn thích tính cách của Ai nữa kia, mình mong cả 2 nàng điều được hạnh phúc nhưng có lẽ mình đã cảm tính quá vì mình như nhìn thấy 1 phần bản thân mình trong Ran, mình hiểu dược từng cảm giác trong Ran, sự cô đơn trống trải, sự chạnh lòng mỗi lần đến dịp gì đó, luôn cố gắng tự an ủi mình rằng " rồi người ta sẽ trở về cố lên !" Cả cảm giác muốn nắm giữ hạnh phúc tuy là ngắn ngủi mỗi khi được ở bên người đó nữa, vì vậy mình không muốn nhìn thấy Ran chịu thêm nổi đau nào nữa, như vậy thật bất công, chua xót lắm !
 
nếu ai chưa trải qua việc k có 1 gia đình hoàn chỉnh thì k hiểu được đâu
đay cũng rất ghét những người đi nói này nọ về thần tượng của người khác
muốn chứng tỏ mình là người đầy lí lẽ
nhưng thực ra lại chẳng có tí văn hoá gì cả
 
Ran-Angel

Minh da doc bo truyen Conan tu luc hoa lop 5, cho den bay gio minh da la sv nam cuoi, cung da gan 13 nam rui. Cam xuc van khong thay doi. Nhung minh dang doi cho 1 cai ket co hau cho Ran-Shi, Ran da doi lau lam rui.
 
Mình không ghét Ai, mình còn thích tính cách của Ai nữa kia, mình mong cả 2 nàng điều được hạnh phúc nhưng có lẽ mình đã cảm tính quá vì mình như nhìn thấy 1 phần bản thân mình trong Ran, mình hiểu dược từng cảm giác trong Ran, sự cô đơn trống trải, sự chạnh lòng mỗi lần đến dịp gì đó, luôn cố gắng tự an ủi mình rằng " rồi người ta sẽ trở về cố lên !" Cả cảm giác muốn nắm giữ hạnh phúc tuy là ngắn ngủi mỗi khi được ở bên người đó nữa, vì vậy mình không muốn nhìn thấy Ran chịu thêm nổi đau nào nữa, như vậy thật bất công, chua xót lắm !
Thích ý nghĩ của pồ!
Có lẽ những ai sống trong cảnh đợi chờ, trông ngóng mãi một người mới hiểu hết những đau khổ mà Ran đã chịu. Mình từng đọc một ý kiến cho rằng Ran là người tham lam, không bao giờ biết hài lòng với những gì mình có, Shin đã quan tâm như vậy, tặng quà gọi điện mỗi dịp lễ mà còn khóc lóc ra vẻ khổ sở... Nhưng người nói ra ý kiến này có lẽ chưa từng yêu, hay nói đúng hơn là chưa từng yêu một người đúng nghĩa.
Thà rằng chưa yêu, chứ đã yêu mà vẫn cô đơn trong ngày lễ tình nhân, đau quặn lòng luôn ấy chứ. Thấy phố phường ai cũng có đôi có cặp, bạn bè tíu tít với niềm vui cùng nửa kia của mình... Còn mình... vò võ trong hai chữ đợi chờ... cô đơn cứ gặm chết niềm vui, để lại nỗi tủi hờn cho con tim xao xác. Nhớ lắm, thèm người ta ở bên nhiều lắm lắm. Nhưng biết rằng không thể... còn có thể làm gì hơn ngoài việc để lệ tràn mi...
 
Thích ý nghĩ của pồ!
Có lẽ những ai sống trong cảnh đợi chờ, trông ngóng mãi một người mới hiểu hết những đau khổ mà Ran đã chịu. Mình từng đọc một ý kiến cho rằng Ran là người tham lam, không bao giờ biết hài lòng với những gì mình có, Shin đã quan tâm như vậy, tặng quà gọi điện mỗi dịp lễ mà còn khóc lóc ra vẻ khổ sở... Nhưng người nói ra ý kiến này có lẽ chưa từng yêu, hay nói đúng hơn là chưa từng yêu một người đúng nghĩa.
Thà rằng chưa yêu, chứ đã yêu mà vẫn cô đơn trong ngày lễ tình nhân, đau quặn lòng luôn ấy chứ. Thấy phố phường ai cũng có đôi có cặp, bạn bè tíu tít với niềm vui cùng nửa kia của mình... Còn mình... vò võ trong hai chữ đợi chờ... cô đơn cứ gặm chết niềm vui, để lại nỗi tủi hờn cho con tim xao xác. Nhớ lắm, thèm người ta ở bên nhiều lắm lắm. Nhưng biết rằng không thể... còn có thể làm gì hơn ngoài việc để lệ tràn mi...
LIKE mạnh.......:KSV@12:
 
Mình cũng rất mong Ran và Shiho đều đc hạnh phúc. Cả 2 đã quá khổ rùi vậy nên fan của 2 người đừng "ném gạch" nhau làm gì.:KSV@17:Ai cũng có nỗi khổ riêng mà. Ran sống trong 1 gia đình ko hoàn thiện và vì điều này mà đã ko bik bao lần cô cố tạo mọi điều kiện & cơ hội để cha mẹ cô quay lại với nhau nhưng kq những gì cô đc chỉ là con số 0 (có khi tệ hơn). Rất nhiều lần khi mẹ cô (Eri) định quay lại thì cái lão Mori đó lại....:Conan04: Thật tức chếttttttt đi mà :angry::KSV@15: Sống như thế Ran cũng mệt mỏi lắm chứ bộ:KSV@18: Niềm an ủi của cô chính là 2 người bạn thân thưở nhỏ là Sonoko và Shinichi (đặt biệt là Shinichi).Vậy mà 1 ngày đẹp trời Shinichi lại bỏ đi mất dạng ko hẹn ngày về.Tới khi trở về (uống thuốc giải của Shiho) thì nói chưa đc mấy câu lại dính vào mấy vụ án rồi lại mất tăm.Nhưng Ran vẫn chờ...rồi lại chờ trong nước mắt,trong tuyệt vọng để rồi cười trong đau khổ. Vào ngày Valentine (trong 1 tập nào đó ko nhớ) khi Sonoko gọi điện báo là vừa nhận đc Socola từ Kyougaku, Ran đã cười chúc mừng Sonoko và ngay sau đó khi nhìn lại Socola cô làm mà ko thể gửi đc...cô lai khóc. Nhưng cô vẫn ko nản lòng,cô luôn tin rằng 1 ngày nào đó Shinichi sẽ trở về với cô.


Vì vậy mình ủng hộ cặp Shin-Ran vì ko ai thay thế đc Ran trong Shin (và ngược lại):KSV@11: mình cũng mong Shiho sẽ tìm được 1 người xứng đáng và thực lòng yêu cô.:KSV@03:
 
Ai có Subaru rồi, dạo này thấy Ai đối với Shin bình thường rồi mà :KSV@05:, Shin thì sẽ về với Ran thôi :KSV@10:, trong tập gì đi England Shin đã tỏ thái độ rõ rồi mà :KSV@09:
 
Ở tập nèo zj:KSV@02:

tập đó là OVA 9, mà hình như Ran nói là "chị đã đợi 10 năm rồi nên dù có đợi thêm 10 năm nữa cũng ko sao cả" :KSV@18::KSV@18: chứ ko phải 17 năm đâu :KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
người ta bảo "đợi chờ ko phải là đau khổ mà đau khổ là ko biết phải chờ đợi đến lúc nào", vậy mà Ran vì tình yêu với Shin mà dũng cảm chời đợi một người ko biết đến bao giờ mới trở lại :KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15::KSV@15:
cảm động+khâm phục Ran thật á :KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:
mong cuối cùng Ran được hạnh phúc với tình yêu đích thực của cuộc đời mình :KSV@11::KSV@11::KSV@11::KSV@11:
 
ran nee chan rất đáng yêu chịu cũng nhiều bất hạnh! nhất tại shin sama mà!:KSV@07:
vì nee chan hãy chi shin sama một trận!:KSV@06:
 
À à à ... khó mở lời quá :KSV@08: Đầu tiên cho mình xin được phép giới thiệu mình là fan Ai-chan:KSV@01:. Tuy nhiên mình lại ủng hộ cặp Shin-Ran hơn Shin-Ai vì vậy mình mới dám để lại cmt ở đây:KSV@05:
Mình rất đồng cảm với Ran, cô nàng quả thật chịu rất nhiều nỗi khổ. Và nổi khổ của nàng và Ai-chan dĩ nhiên là hai vấn đề khác nhau rồi (:KSV@09:). Mình thương Ran là vì cô nàng rất chung tình. Nên mình rất mong cho Shin-Ran sẽ thành đôi và cũng mong Ai-chan tìm được một hạnh phúc riêng (với Su-san chẳng hạn). Vì vậy, đến lúc đó, fan Ai và fan Ran không còn gì để war nữa. Vui quá:KSV@10:
Bài viết hay lắm, cố lên bạn ơi :KSV@10:
 
Quay lại
Top