Review quà Valentine. Valentine này tặng quà gì cho người yêu?

huynday

Banned
Tham gia
6/1/2022
Bài viết
0
Còn mấy ngày nữa là Valentine! Mà thai nghén hay thai sản thì thế nào cũng phải có quà. Tiện đây tôi review luôn cho 500 anh em hành trình mua quà tặng bạn gái Valentine trong 2 năm nay của tôi.

Năm đầu tiên tôi nghe lời con bạn, tặng nàng 1 hộp quà full combo trọn bộ mỹ phẩm gồm son, nước hoa, phấn, kem chống nắng,... Ban đầu thì khá là vui, nhưng lúc sau thì bị dỗi ạ!

Hỏi ra thì nàng có 1 đống lý do để đáp trả. Nào là màu son không hợp, chất kem dày bí da, rồi thì mùi nước hoa nồng quá xài không được. Sau đó lại trách tôi không tinh tế, không biết quan tâm đến người yêu gì cả. Lúc ấy tôi tức lắm rồi cơ mà nhịn. Tại năm đầu tiên yêu nhau, tôi vẫn chiều lắm.

Sau đấy hỏi ra thì có 2 lý do khiến “bà nội” này nắng mưa thất thường như thế. Đầu tiên là do tôi không tặng hoa, hộp quà thì không có socola. Nàng quan trọng là ngày Valentine phải có socola ăn cho nó ngọt giọng. Đã vậy còn không có hoa cho nàng chụp kiểu ảnh khoe với anh Mark Zuckerberg. Tiếp theo là lý do quan trọng nhất luôn, đây là hộp quà tôi mua từ chỗ con bạn. Người yêu tôi bị nhạy cảm với vấn đề liên quan đến “bạn thân”. Nói thật thì tôi thấy tôi với con bạn trong sáng lắm rồi, vậy mà không hiểu sao vẫn bị ghen cho được. Đây nhân là chỗ bạn bè thì tôi mua ủng hộ, có quà tặng bạn gái luôn. Vậy là nàng ta kêu tôi “mua của N là chính”, còn tặng ai quan trọng gì đâu. Đấy! Ngày Valentine vui vẻ thế mà tặng quà xong lại lanh tanh bành! Tôi mất 3 ngày chiến tranh lạnh với 1 tuần đưa đi ăn thì mới hết dỗi.

Sau vụ này tôi rút ra 2 điều. Một là các ông tặng quà thì tránh mấy cái liên quan đến nyc hay bạn thân là con gái ra. Không biết các nàng khác có giống nàng của tôi không nhưng tránh trước đỡ mất vui. Hai là trừ khi nàng dị ứng, thì cứ bonus thêm bó hoa cho tôi. Chê ỏng chê eo vậy thôi chứ có bó hoa cũng Facebook là hớn hở hết.

Năm yêu nhau thứ hai, rút kinh nghiệm năm cũ, tôi tặng nàng luôn 1 bó hoa to cùng với socola. Dồi ôi thích lắm, chụp ảnh khoe có người yêu tâm lý các kiểu, thế mà sang ngày 15/02 cái là bị giận cực mạnh. Tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần không chịu nói là giận cái gì. Năm ngoái bị dỗi vì không tặng hoa với socola, năm nay tặng rồi mà không biết dỗi với giận cái gì nữa. Thế là tôi cũng chiến tranh lạnh mấy ngày. Thế là suýt mất người yêu. Đùa chứ ngày Valentine lễ tình nhân với ai chứ với tôi cái ngày này chỉ có là ngày chia tay mới đúng!

Lúc sau tôi xuống nước trước, vậy là về bên nhau và yêu nhau tiếp. Nhưng mà tôi vẫn cay, chẳng hiểu tại sao mà tặng quà xong lại xém mất người yêu. Hỏi thì là do đồng nghiệp của người yêu tôi được ông bạn trai tặng cho cặp cốc đôi, in mặt 2 đứa lên mang đi làm. Khoe ai không khoe lại mang đi khoe với người yêu tôi. Thế là ẻm giận tôi! Tôi bảo tôi không tặng cốc vì có có nghĩa là chia ly. Thế là bà nội này lại chê tôi cổ hủ! Người yêu tôi bảo cũng thích những món quà như vậy, để thể hiện cái “quyền sở hữu”.

Sau vụ này tôi cũng rút ra 2 điều. Một là nếu bị giận, các ông vẫn yêu thì xin lỗi luôn đi, để lâu hao tài tốn của. Hai là lời nói phụ nữ đếch tin được.

Năm nay yêu nhau năm thứ 3 rồi, tôi quyết định tặng “bà nội” này combo cốc, ốp, áo đôi luôn cho bả thấy cái gọi là “quyền sở hữu”. Tôi định đặt đồ bên nhà Tikme, có cả 3 món kia mà lại có chương trình sale off 35%. Nhưng mà tôi hơi rén các ông ạ. Năm nay định cưới rồi mà dịp này tặng quà không hợp ý, người yêu lại giận thì mệt lòng. Tất nhiên là giận dỗi nhau cho nó “tình thú” tí cũng vui mà năm nào cũng vậy tôi thấy dớp lắm! Ai đã thành công có cái lễ Valentine vui vẻ thì tư vấn thêm cho tôi nhé, vì một cái mùa tình yêu ấm no và cái tết 2023 có vợ.

Gợi ý (1) hoặc (2) hoặc (3) giúp tôi nhé.

262667.ALJ5J62021324eb012.jpeg

262667.NLWNR6202132c2f3bc.jpeg

262667.92TMM620213322a9be.jpeg
 
E hèm, qua điểm của mình dưới góc nhìn con gái:

-Không hiểu sao ngay từ nhỏ mình khí dị ứng với kiểu ôm ấp, tặng quà, có thể mình hơi trẻ con này nọ nhưng giả sử mình có người yêu thì mình vô cùng ngại khi tặng quà này nọ

-Mình cũng không đẹp lắm nên không dám “kén cá chọn canh”, dám chê bai tiền bạc, mồ hôi, công sức, tiền của của người khác

-Vì mình cảm thấy cuộc sống mình khá đầy đủ, thoải mái nên mấy dịp như Tết, sinh nhật, và cả Valentine nữa khá bình thường. Mình không cần lì xì, quà cáp gì hết, miễn sao mình và bạn kia thoải mái, vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc là được

Nhưng mà, cũng cảm ơn kinh nghiệm xương máu của bạn nha
 
E hèm, qua điểm của mình dưới góc nhìn con gái:

-Không hiểu sao ngay từ nhỏ mình khí dị ứng với kiểu ôm ấp, tặng quà, có thể mình hơi trẻ con này nọ nhưng giả sử mình có người yêu thì mình vô cùng ngại khi tặng quà này nọ

-Mình cũng không đẹp lắm nên không dám “kén cá chọn canh”, dám chê bai tiền bạc, mồ hôi, công sức, tiền của của người khác

-Vì mình cảm thấy cuộc sống mình khá đầy đủ, thoải mái nên mấy dịp như Tết, sinh nhật, và cả Valentine nữa khá bình thường. Mình không cần lì xì, quà cáp gì hết, miễn sao mình và bạn kia thoải mái, vui vẻ, hòa hợp, hạnh phúc là được

Nhưng mà, cũng cảm ơn kinh nghiệm xương máu của bạn nha
Nàng của tôi lại khác bạn. Bình thường không đòi gì, nhưng các dịp lễ đều phải tổ chức. To hay nhỏ cũng được nhưng đều phải nhớ :V
 
×
Quay lại
Top