Hi cả nhà,
Mình là sinh viên năm cuối trường Đại học Quảng Nam. Mình cũng đồng ý với các bạn rằng học là 1 việc ra trường kiếm được việc làm mới là vấn đề khác, rồi khi tìm được việc rồi lại muốn lương cao, môi trường tốt, thăng tiến....
Vào Đại học mừng rồi nhưng học 1 thời gian mới biết 80% là lý thuyết, thực tế chỉ có 20% thôi, thậm chí ít hơn nữa. Vậy bạn sẽ trả lời như thế nào nếu khi mới ra trường các doanh nghiệp hỏi bạn 2 chữ: KINH NGHIỆM.
Mình thì không suy nghĩ như các bạn. Vì mình ra trường đã có việc làm rồi. Không phải mình có Ô dù gì cũng không phải học giỏi gì (Học lực mình trường chắc chắn TB). Mình đã có hướng đi riêng và ra trường mình sẽ đi rút tiền
10 TRIỆU Đ/THÁNG mà không cần phải lấy bằng ĐH đi xin việc khổ sở cho mệt.
Có lẻ mình chia sẽ như vậy có bạn cho là nực cười hay không tin. Nhưng
TÔI TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ.
Vậy bạn quan tâm và muốn biết mình là ai, làm sao mình dám nói vậy thì đừng quên gửi mail cho mình hoặc vào 1 số diễn đàn chia sẽ kinh nghiệm sẽ rõ hơn.
CHÚC BẠN SỚM TÌM ĐƯỢC CÔNG VIỆC PHÙ HỢP KHI RA TRƯỜNG!
Bye,
Văn Thể
Email:
vanthe.action@gmail.com