Sở hữu dị năng vô hiệu hóa tôi mạnh lên bằng chính sức lực của mình.

Mới tập viết chơi mong mọi người thông cảm


  • Số người tham gia
    1
  • Bình chọn đã đóng .

Hồi Vĩnh Ký

Thành viên
Tham gia
1/4/2024
Bài viết
3
Chương 1: Sự bắt đầu của thế giới mới.


  • Năm 2050 con người đang trên đà phát triển thời đại bỗng một cánh cổng thứ nguyên kì bí xé toạc không gian mở ra theo đó hàng loạt những con quái vật,dị vật đủ mọi hình dạng kích thước liên tiếp tràn ra ngoài. Chúng phá phách tấn công mọi loài sinh vật mà chúng nhìn thấy, tàn phá công trình mà con người xây dựng gây ra thiệt hại lớn về người và vật chất buộc họ phải huy động lực lượng vũ trang tiến công thảo phạt đám quái vật hung ác đấy tưởng trừng như có thể tiêu diệt hết đám đông quái vật này nhưng không. Những vũ khí nóng mà con người luôn luôn cho là mạnh ấy chỉ có thể tiêu diệt được một phần những con quái vật nhỏ yếu hạng tép riu còn những con to xác mạnh mẽ hơn thì chỉ như gãi ngứa với chúng. Chúng liên tiếp tấn công thành phố của con người hủy diệt đi diện tích đất lãnh thổ khiến con người phải chung tay hợp sức lại mà dập tắt mối nguy này con người buộc phải dùng đến thứ vũ khí mà họ tự hào nhất hãnh diện nhất là vũ khí hạt nhân. Hàng loạt tên lửa hạn nhân được phóng lên nhắm thằng vào đám quái vật dị hợm đấy, mặc dù thật sự có thể tiêu diệt được lũ quái vật mạnh mẽ ấy nhưng uy lực và cái giá của vũ khí hạt nhân là quá khủng khiếp, uy lực của nó san phẳng lục địa và phóng xạ từ nó cũng khiến ô nhiễm môi trường không khí khiến cho con người cũng không thể sinh tồn được còn lũ quái vật thì lại tiếp tục từ không gian kì bí trào ra không dứt trong số đó còn có những con mang khả năng đặc biệt hết sức vô lý như: phun lửa, phóng tia ánh sáng,... khiến tình cảnh hết sức thảm kịch chỉ có thể nói là tận thế. Lúc này con người dần dần cảm thấy tuyệt vọng sau hơn 5 năm kiên trì đấu tranh số nhân loại từ hơn 7tỉ người giờ chỉ còn lại khoảng 3tỉ hơn tưởng trừng như con người sẽ phải bị tuyệt diệt những không. Trong số đó có những người đã đánh thức được khả năng đặc biệt của mình, còn gọi là dị năng nhờ hấp thụ luồng sức mạnh kì lạ mà không gian kì lạ ấy toát ra không chỉ về thể chất mà con người còn có thể dùng được các loại năng lượng siêu nhiên như đám dị vật những người ấy đã vùng lên đấu tranh chống lại đám quái vật dần khiến cục diện đang bị lệch dần trở lại thế cân bằng sau nhiều năm đấu tranh đám quái vật xâm chiếm ấy đã bị diệt sạch hoàn toàn 100% diện tích lục địa chỉ còn 19% là bị những con quái vật mạnh chiếm giữ nó được coi là vùng cấm, tuyệt địa. Sau khi đánh lui lũ dị vật con người dần tiến vào trong những cánh cổng bí ẩn đấy và khám phá ra những không gian thế giới bên trong. Những người anh hùng sở hữu năng lực thần kì ấy được gọi là những " Dị năng giả " họ có mạnh có yếu được chia thành các cấp như sau : O, F, E, G, H, D, C, B, A, S, SS, SSS, Z, Y, X. Cấp thông thường từ cấp F đến cấp H loại này chủ yếu là thể chất và dị năng không có gì đặc biệt, nói thẳng ra là yếu là bình thường mặc dù vậy họ vẫn có thể mạnh lên và thăng tới cấp cao hơn.
  • Tiếp theo là từ cấp D đến Cấp A. Loại này thường là những người ưu tú sở hữu dị năng mạnh hơn dù thể chất vẫn là như nhau ở mọi cấp khi thức tỉnh nhưng kĩ năng mà họ có được tốt hơn cấp thông thường rất nhiều những loại này chủ yếu là vào những cánh cổng kì bí để săn bắt tìm kiếm tài nguyên. Tiếp nữa là từ cấp S tơi 3S (SSS) thường là những thiên tài sở hữu kĩ năng thượng thừa dễ để thăng cấp và dễ kiếm tiền và có địa vị cao hơn trong xã hội loại này một khi phát hiện sẽ được trọng thị được nhà nước săn đón để bồi dưỡng làm lực lượng chuyên chức để phòng tránh các cuộc tấn công điên cuồng của những quái vật cấp chúa tể tràn ra. Cuối cùng là cấp độ phải gọi là những "Chiến thần". Từ cấp Z đến X. Họ là những người một khi thức tỉnh sẽ là quái vật thực sự. Họ có những kĩ năng phải nói là đỉnh cao có thể chất siêu phàm hơn những người thức tỉnh khác sở hữu cho mình nhiều năng lực và khả năng siêu việt. Những kẻ như vậy nếu xuất hiện thực sự là viên kim cương quý giá của nhân loại.Những loại này thường sẽ là những lãnh đạo tương lai của nhân loại được xem như những người hùng đỉnh cao để lấy lại những lãnh thổ gọi là vùng cấp bị những con quái vật cấp ma thần chiếm đoạt. Là cấp độ mà bao kẻ ao ước được có, tiền đồ vô tận. Còn cấp độ thảm hại nhất là được coi những người bị ruồng bỏ cấp O ở cấp này dù thể chất được nâng lên bởi lực trường kì lạ từ những khe nứt không gian nhưng họ vẫn chỉ là người bình thường không có gì đặc biệt để nói kẻ nào đời xui dính phải chỉ có thể về quê trồng rau nuôi cá sống qua ngày, mặc dù vẫn còn có thể lên cấp nhưng ai đời lại đi bồi dưỡng lũ ấy chứ tốn tài nguyên nhưng nếu ai giỏi hơn có thể có những công việc kĩ thuật máy móc, làm nhà chế tác, nhà khoa học nếu có thể cống hiến lớn cho nhân loại may ra còn có thể được tài nguyên hỗ trợ để tiến đến cấp độ cao hơn còn lũ người bình thường thì cũng chỉ có thể được sống dưới sự chu cấp hạn hẹp của nhà nước mà thôi.

Trong căn phòng tối thấp thoáng ánh đèn một người đàn ông mặc áo vest đen quần đen dày da đen cất tiếng: " Như Tôi đã nói trên dù thế giới đã phát triển lên một thời kì mới nhưng sự kì bí của đám dị vật và những cánh cổng không gian kì bí kia vẫn còn là một ẩn số hiện giờ chúng ta còn chưa biết rõ về nó vẫn phải đi tìm kiếm lời giải thích cho bí ẩn này chúng ta cần phải tìm những dị năng giả cấp tinh anh để đi tiến công vào sào huyệt của quái vật cấp ma thần và khai phá về chiều không gian bí ẩn ấy". Một người đàn ông ăn mặc giống như người vừa nãy cất tiếng nói : "Đúng dù là lúc trước những khe nứt bí ẩn ấy xuất hiện mà không báo trước và lũ quái vật tấn công khiến thiệt hại cho con người là không ít suýt nữa còn bị diệt vong nhưng cũng may có những Dị năng giả đấu tranh liều ch.ế.t với chúng nhân loại như chúng ta mới có thể có ngày này". 'Đã hơn 20 năm kể từ ngày đó'.Một người cất tiếng nói : dù cho là vậy nhưng bên trong những khe nứt đó là những thế giới mới mà chúng ta không biết ở đó có những tài nguyên và khoáng thạch kì lạ mà khi nghiên cứu chúng ta đã khai phá được nguồn năng lượng mới mà tài nguyên ở đó cung cấp chúng có thể giúp ích được cho con người còn tốt hơn nhiều kĩ thuật công nghệ phức tạp trước đây'. Sau khi 7 người trong căn phòng thảo luận xong một gã đàn ông to lớn đứng dậy nói : "được rồi cuộc họp hôm nay sẽ dừng lại ở đây các người có thể giải tán được rồi'. Nói xong từng người một đi ra khỏi phòng chỉ còn lại người đàn ông to lớn và một người khác săn chắc hơn người đàn ông săn chắc nói :" Anh Trương à (nói với người đàn ông to lớn) chúng ta vẫn còn phải nói về chuyện kì tốt nghiệp của các Học viên để còn giúp họ thức tỉnh năng lực và tuyển chọn nữa". Ừ , người to lớn cất tiếng : 'sau 18 tuổi con người sẽ trải qua một lần dị biến đánh thức khả năng siêu nhiên của họ. Dù cho có người lớn tuổi hơn thì khi hấp thụ luồng lực trường đó cũng sẽ thức tỉnh mà thôi. Chỉ còn 4 tháng là tới thôi không cần lo làm gì. Ta còn phải cùng những người khác vào trong cánh cổng khe nứt cấp S mà thám hiểm tìm kiếm tài nguyên nữa'. Được về chuyện đó tôi sẽ tự cân nhắc: Người săn chắc nói. Tồi Anh Trương nói với người săn chắc: Anh Trần này ( người săn chắc ) con gái anh cũng lớn rồi đúng không sắp tốt nghiệp đại học rồi nhỉ. Ừ con bé cũng khá. Ừ không biết nó sẽ mang năng lực gì. Cũng chả ai biết được. Anh Trần nói, lúc này có 1 cuộc gọi từ cấp trên xuống gọi anh Trương. Ồ cấp trên gọi tôi rồi tôi đi đây. Rồi hai người cùng ra khỏi phòng.

(Chuyển cảnh )
Lúc này trên đường ở trường học một một nam sinh cao chừng 1m79 đi giầy mặc quần đen khoác áo gió màu lam đang bước đi kề bên là một nam sinh khác có thân hình to mập mặc đồ đen thấp hơn chút đang đi song song với nhau tán chuyện : "Vương Kỳ này cậu có dự định gì không", 'à còn cậu thì sao'. "À tớ cũng không biết với năng lực học tập chuyên khá thì mình cũng chẳng có dám mơ tới trường cao chuyên để học vả lại kinh tế của mình cũng chẳng có nhiều". 'Cũng phải rồi' Vương Kỳ nói: "dân đen như chúng ta ít khi có cơ hội học ở những trường cao chuyên lắm cũng chỉ có thể tốt nghiệp rồi thi vào các trường cao đẳng bình thường mà thôi. À nhưng mà cũng không hẳn nếu chúng ta khi tốt nghiệp đại học song có thể được thức tỉnh năng lực siêu phàm. Nếu mạnh thì có thể được tuyển thẳng vào các trường tốt hơn để học còn có thể được bồi dưỡng làm những "Đấu sĩ" ( Đấu sĩ : là những thức tỉnh giá tham gia các chiến dịch thám hiểm và thu thập tài nguyên từ nhưng cánh cổng kì bí ấy ) Nếu thành tích tốt còn có thể được nhận tiền hằng tháng". Ừ Quốc Hai này ( người đi song song với Vương Kỳ) cậu có định làm "Đấu sĩ" như mình không. Ức cậu nghĩ với thân hình và thể trạng của mình có thể sao, mình nghĩ chỉ có thể thi vào trường quân đội rồi làm một quân nhân là được rồi mà thu nhập cũng khá 20nghìn đồng bạch kim cũng tốt rồi. ( 20 nghìn đồng bạch kim tương đương 20triệu thời bây giờ ) cũng đâu phải người có thành tích tốt như cậu. 'Ừ ' Thơi buổi bây giờ có một công việc làm kiếm tiền cũng khó vả lại mình cũng chỉ tạm coi là tốt thôi với thành tích xuất sắc còn kém khá nhiều. Vương Kỳ và Quốc Hai cùng đi vừa bước vừa nói chuyện lúc đi ngang qua một đám nam sinh chừng 7 thằng cả hai người đều nhìn bọn chúng rồi lạnh lùng bước qua
" Hừm" 1 trong số đám nam sinh đấy cất tiếng : " Đại ca hai thằng khốn kiếp đấy kì " hừ mặc kệ bọn nó" một thằng tóc uốn kiểu chéo tóc màu cháy nắng lông mày được 1 vết tỉa đang mọc lại nói.
Đám Vương Kỳ đi qua Quốc Hai thở phào một hơi nhẹ nói : " hài... May chúng nó không dám làm bậy. "Làm bậy chúng nó còn dám à" Vương Kỳ nhẹ giọng nói. Hư cái thằng "Mạnh Cương" đấy còn dám làm gì chúng ta. (Mạnh Cương tên nam sinh tóc cháy nắng vừa rồi) kì thực hai bên từng có xích mích với nhau. Lúc Vương Kỳ còn ở khối 11 tên Mạnh Cương đấy ở khối 12 hắn ỷ mình có tiền từ ông bố dị năng hạng A mà huênh hoang đàn đúm kết bè phái rồi làm đại ca của bọ đấy hắn từng va chạm tới Vương Kỳ lúc đang luyện tập thể chất ở phòng tập của trường ( thời kì này con người có sức mạnh hơn trọng thị sức mạnh hơn nên ở các trường học cấp 3 thường có các phòng luyện tập th.ân thể. ) Mặc dù đã xin lỗi nhưng hắn vẫn chửi cậu. Lúc ra về hắn cùng 3 tên khác chặn đường để đánh Vương Kỳ. Nhưng do cậu thường hay tự luyện tập ở những khu ngõ vắng mặc dù có phòng tập nhưng lâu mới mở một lần. Vương Kỳ và 3 thằng đấy đánh nhau một chận kết quả 3 tên ấy đều bị đập cho te tua, lần 2 là cậu và Quốc Hai đang học trên sân thượng của trường thì bị bọn chúng lao đến tấn công cuối cùng có nhiều người đến hóng và đi báo thầy tên Mạnh Cương bị giáo huấn cho một chận bởi cha hắn còn Vương Kỳ là người bị hại vì chỉ tự vệ chính đáng nên ít bị truy cứu dù vậy tên Mạnh Cương ôm hận trong lòng vẫn hay quấy rối Vương Kỳ.) "Công nhận lúc ấy cầu đỉnh thật" Quốc Hai nói. Thấy vậy Vương Kỳ liền trả lời :
- Cũng không phải là không sợ lúc bọn chúng chặn đường 7 thằng tay hăm hăm tip sắt ( trả thù lần 2 ) tớ thấy cũng hơi rén mà cũng không lo lắng chỉ là lúc gặp cha hắn sợ có rắc rối cũng may bọn chúng cầm hung khí đánh tớ nên lúc phán xét tớ mới được coi là vô tội. May mà cha hắn là Đấu sĩ hạng A nên hắn cũng được đút lót để miễn truy cứu nếu là người không có gia thế như chúng ta tớ sớm đã muốn đưa hắn vào trại giáo dưỡng rồi. Mà cậu cũng chả kém cũng được cha hắn hối cho chút phải không. Quốc Hai nói xoa mũi rồi cười một cách chế diễu. Không thể nói gì Vương Kỳ cũng đành đáp:
- Nhận một chút tha cho hắn cũng đâu có sao coi như là cảnh cáo hắn chút, diễn hoà vi quý tới cũng có chút đỉnh dù sao chúng ta cũng là sinh viên nghèo từ dưới quê lên làm việc vặt lo giúp cha mẹ đỡ học phí chút cũng không phải dễ, tiền không dễ kiếm có một chút như vậy coi như là hơn. Nói chuyện với nhau 1 chút thì tiếng chuông vào lớp vang hai thằng mỗi người vào một cửa lớp khác nhau rồi theo tiếng chuông dứt cả hai cùng vào lớp mà học.
 
×
Quay lại
Top