Sống thật hay trượt dài theo bản năng?

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Lúc mới 14 - 15 tuổi, Duy H., Văn K. (THPT T., TP.HCM) từ việc tò mò với một vài hình ảnh “bán nude” của người mẫu nam...
Sống thật với giới tính là điều tự nhiên. Nhưng sống thiên về bản năng và xem chuyện quan hệ t.ình d.ục như công cụ đánh đổi vật chất lại là vấn đề đáng báo động đối với một số bạn đồng tính nam tuổi teen...

Thói quen khó bỏ (!)

Lúc mới 14 - 15 tuổi, Duy H., Văn K. (THPT T., TP.HCM) từ việc tò mò với một vài hình ảnh “bán nude” của người mẫu nam hoặc hình ảnh khiêu dâm, đã mày mò tìm thêm những ảnh khác và biết đến các trang web, mạng xã hội dành cho giới đồng tính nam (gay) hoặc có nhiều gay đăng kí làm thành viên. H., K. đã đăng kí tham gia và dần bị cuốn vào thói quen chat s.ex. “Lúc đầu, mình chỉ nghĩ là tìm người tâm sự, nhưng nhiều thành viên trên các trang web đó cứ chủ động khoe thân và yêu cầu có qua có lại. Mình cũng thích nên chiều theo. Lúc đầu, thấy sợ nhưng riết rồi quen” - K. tâm sự. H. cũng bộc bạch: “Dạo này, học hành căng thẳng nên đêm nào mình cũng online, cởi đồ ra rồi bật webcam để nhìn th.ân thể của người khác tới khuya… Mình cũng thấy sợ mình luôn”. Không chỉ giấu mặt và nhìn cơ thể bạn đồng giới qua webcam, vài teen còn có nhu cầu “nhìn tận mắt” tại những nơi công cộng.


bannang-1-689673-9636.jpg
Thời gian qua, nhiều người xôn xao về sự việc: các bé trai bị “tú ông” quay phim, chụp ảnh khi đang quan hệ để uy hiếp, ép “đi khách” với người đồng giới. Đây cũng là một bài học cảnh giác cho nhiều teen
Trung tâm Thương mại V. là nơi có nhiều bạn trẻ vào ăn trưa và trốn nắng giữa hai buổi học. Nhưng với Minh Huy (17 tuổi), V. còn là nơi để bạn “bộc lộ bản năng” trong WC. “Lần nọ, mình vào WC của rạp phim, một anh lớn tuổi đã cố tình phô bày chỗ ấy và đụng chạm vào người mình. Sau lần đó, mình nhận ra nhà vệ sinh công cộng là một trong những nơi để gay thỏa mãn t.ình d.ục”. Hiện tại, cứ ba buổi/ tuần, Huy vào WC khu V. để có cơ hội nhìn lén những bạn nam và “đụng chạm” với những người đồng tính khác nếu cả hai đều có nhu cầu. “Thậm chí, những người như mình đã quen mặt nhau và hiểu rõ giờ giấc vào ra của nhau”. - Huy chia sẻ trong cái thở dài.

bannang-2-689673-7965.jpg


Giống Huy, Hồ Mạnh (18 tuổi) cũng có thói quen sau giờ học lân la đến trung tâm L. để tìm “bạn tình”. Một lần nọ, sau khi quan hệ với một người đàn ông lớn tuổi, Mạnh nghe bên ngoài yên tĩnh, nghĩ không có người nên mở của WC bước ra, nhưng không ngờ lúc ấy cô lao công đang đứng đấy. “Cô lao công tròn mắt nhìn mình và người đàn ông kia. Mình xấu hổ quá bỏ đi thật nhanh”. Khi được hỏi: “Từ đó, bạn có quay lại L. nữa không?”. Mạnh thở dài: “Quen rồi nên… nhiều khi mình cũng đánh liều ghé lại đó, không thì mình sẽ đến những trung tâm khác”.

Bàng hoàng chuyện xin - cho

Quốc Thịnh (lớp 11, THPT P., TP.HCM) rất “nổi” trong Gay - Room của trang O. Nhờ đẹp trai, cách nói chuyện khéo léo và bạo gan post cả hình trong trang phục học sinh. Mỗi khi online, Thịnh luôn mỏi tay vì phải “tiếp chuyện” với hơn 20 nick khác nhau và nhu cầu của họ cũng khác nhau: xin xem hình nude, hẹn đi khách sạn, cà phê, làm bạn tâm sự… Biết mình “đắt giá” nên Thịnh rất chọn lọc khi “hẹn hò”: “Ai mà mời đi ăn, mua sắm, xem phim thì mình mới ok” - Thịnh chỉ tay xuống đôi giày mới tinh, khoe thêm: “Đẹp không, của anh bên quận 6 tặng đó. Anh ấy giàu và đẹp trai lắm, mới gặp mặt hôm qua”.

Nhắn nhủ cùng TEEN

- Việc khám phá nhu cầu giới tính vốn dĩ là chuyện tự nhiên. Tiêu cực hay không là ở cách thức và hậu quả mà nó mang lại cho bản thân mình và đối phương: có biện pháp bảo vệ an toàn, có gây ảnh hưởng xấu về tâm lí hay không,…
- Trước khi t hực hiện một hành vi không tốt (quan hệ lén lút trong nhà vệ sinh, chat s.ex) các bạn cần nghĩ đến hậu quả của nó: sức khỏe (mắc bệnh truyền nhiễm), danh dự bản thân (không lẽ mình cứ quanh quẩn mãi với thói quen này, người quen nhìn thấy thì sao), bị lợi dụng, bị uy hiếp (gặp cướp, kẻ biến thái)…

- Giữa hai người với nhau, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp hơn là mối quan hệ t.ình d.ục như: anh em, bạn bè, cộng sự,…
- Nhâm phẩm và lòng tự trọng của bản thân là vô giá. Lấy th.ân thể đánh đổi 500 hay 1 triệu đồng chỉ là đáp ứng được nhu cầu nhất thời nhưng vết nhơ nhân phẩm thì ám ảnh suốt đời hoặc hình thành tâm lí: không có ý chí vượt qua cám dỗ, dễ dàng buông xuôi theo hoàn cảnh.
)
Những buổi trò chuyện thường diễn ra trên mạng nên việc chủ động “xin xỏ” cũng không quá ngại ngùng đối với Minh Cảnh. Bạn thường nhờ những người “có ý” với mình mua giúp card điện thoại, rồi tự “biện hộ”: “Bình thường mà! Sớm muộn gì thì họ cũng rủ mình đi khách sạn, phải chiều mình trước chứ”.Có lẽ cũng từ thói quen “muốn gì thì phải chiều tôi trước”, Vũ Minh(lớp 10, THPT H.) đã nhận lời đề nghị của một người bạn chat “500k cho 1 lần quan hệ” vì: “Sau kì thi học kì 1 này, trường mình tổ chức cho học sinh đi Đà Lạt, mình cần đến 2 triệu để đóng phí và tiêu xài”. - Minh giải thích.

Cạm bẫy rình rập

“Nghĩ nhiều làm gì…”, đó là cách nghĩ nông nổi của Văn Lâm(THPT L.) 1 năm trước. Quen một anh tên Hùng, tự xưng là sinh viên đại học qua một trang mạng xã hội, đêm nào Lâm cũng online trò chuyện đến khuya. Sau hai tuần, Hùng rủ Lâm đi khách sạn với lí do “có chỗ yên tĩnh dễ trò chuyện”. Quá tin và tò mò, Lâm đồng ý nhưng mọi việc lại không đơn giản thế. “Đó là một đêm khủng khiếp của đời mình, dù nói rằng mình chưa đủ 16 tuổi và năn nỉ hết lời hắn cũng không dừng lại… Hôm sau khi mình vừa online, hắn gửi sang một tấm ảnh được chụp lại từ clip cùng một tràng cười khoái chí. Hắn đã lén quay lại cảnh [...]. Mình bỏ luôn nick chat, thay số điện thoại để hắn không liên lạc được. Nhưng từ đó tới nay mình cứ lo sợ, không biết đoạn clip đó đã phát tán đi đâu”.

Tấn Đức cũng có một kinh nghiệm nhớ đời. Một lần kia, lúc ba mẹ vắng nhà, Đức hẹn người “anh trai” quen trên trang G. đến nhà để giải quyết “nhu cầu”. Không ngờ chiều ấy, gia đình Đức phát hiện bị mất trộm gần 10 triệu đồng. Đức cố liên lạc với “anh trai” nhưng không được.

bannang-3-689673-2622.jpg

Suy nghĩ đắn đo, cuối cùng Trịnh Văn Th. (lớp 10, THPTH.) quyết định kể ra một bí mật xấu hổ với Mực Tím: “Sau khi chat trên forum, Th. và “đối phương” quyết định đi thuê phòng trọ để “tình một giờ”. Vừa đến cửa nhà nghỉ, Th. bất ngờ bị một người đàn ông lao vào túm áo đấm đá liên tục và chửi bới lớn tiếng. Thì ra mình đang bị... đánh ghen! Mọi người vây kín, vừa xem vừa chỉ trỏ, bàn tán. Mình chen qua đám đông bỏ chạy trong sự xấu hổ tột cùng…”.

Chúng tôi muốn mượn tạm ý kiến của Văn Th. để tạm kết thúc bài viết này: “Hiện nay, dù nhiều người không còn kì thị, khắt khe với tình yêu đồng giới, nhưng người đồng tính cũng đừng sống bản năng thái quá. Nhất là những bạn tuổi mới lớn như mình, đôi lúc suy nghĩ nông nổi dễ dẫn đến những hành vi lệch lạc, rơi vào cạm bẫy của những người có mục đích xấu xa...”.
Theo Mực Tím

 
minh nghĩ nên sống thật với bạn thên của mình
 
×
Quay lại
Top