Sự tích lồng đèn

minhtan20xx

Nhân Viên Tư Vấn
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/7/2012
Bài viết
2.256
Kể chuyện : SỰ TÍCH CÁI LỒNG ĐÈN
den_long.jpg


Ngày xưa có hai anh em nhà nghèo bị mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Người cha lấy một người mẹ kế về để chăm lo cho hai anh em. Nhưng không ngờ gặp phải một người vợ kế ác độc. Thay vì yêu thương săn sóc hai anh em thì tìm đủ mọi cách để hành hạ.

Một hôm tối trời, trong nhà không có lửa để làm sáng căn nhà, bà liền nói hai anh em tìm bằng mọi cách để có lửa về để đốt đèn, nếu không tìm được thì không được quay trở về nhà nữa. Hai anh em ra đi lần mò vào một khu rừng đen tối, buồn bã lo âu và than khóc. Ðột nhiên có một bà tiên xinh đẹp hiện ra và bà chỉ cho hai anh em lấy lá rừng xếp lại thành chiếc lồng có thể chắn gió được và cho lửa vào bên trong, biến thành chiếc lồng đèn. Hai anh em liền đem chiếc lồng đèn đó về nhà đưa cho bà mẹ kế.

Nhưng chẳng bao lâu bà mẹ lại nghĩ ra cách khác để h.ãm hại hai anh em. Bà nói với hai anh em rằng: Trời nóng bức quá hai đứa bây đi đem gió về đây cho tao, nếu không thì đừng có quay về đây nữa. Như lần trước hai anh em đi vào khu rừng đó và cũng may mắn gặp lại được bà tiên, bà lại chỉ cho cách lấy lá rừng làm thành chiếc quạt cầm tay phe phẩy tạo ra ngọn gió mát mẻ. Khi về tới nhà bà mẹ kế quát mắng: Gió đâu sao chẳng thấy, sao mà còn cả gan đi về đây?

Hai anh em đưa chiếc quạt ra và chỉ cách cho bà mẹ kế làm ra gió. Bà liền có gió trong nhà vào lúc thời tiết nóng bức.

Nhưng lòng tham của bà không dừng lại ngay đó, bà vặn hỏi hai anh em nguyên do. Hai anh em thật lòng kể lại câu chuyện gặp bà tiên trong rừng. Bà mẹ kế theo lời, cũng đi vào khu rừng xanh thẳm đó. Nhưng thay vì bà tiên thì bà ta gặp phải sói dữ ăn thịt bà ta luôn. Điều ác đã phải trả giá.

(Nguồn : vuontre)
 
×
Quay lại
Top