Tác hại của việc ăn tối muộn

Vậy ngồi mơ có ngủ được không, hay bị mông du?

mộng du j ở đây chứ:KSV@19:
là mơ mơ mơ đấy chị:))
nhìn rõ chưa:))haizzz........chưa già mà đã..........:KSV@05:
 


mộng du j ở đây chứ:KSV@19:
là mơ mơ mơ đấy chị:))
nhìn rõ chưa:))haizzz........chưa già mà đã..........:KSV@05:

Ý chị là không mơ được, thì mộng du đi tìm gà ngoài vườn, cũng được.
 
nhà em k có gà vườn đâu bà chị ạ:KSV@05:
nếu chị có thì share cho em chút:KSV@05:
 
cũng may nhà mình toàn ăn lúc 3 rưỡi 4h:))
 
Ăn tối muộn sẽ bị béo phì :KSV@08:
Ăn xong buồn ngủ, ngủ dậy lại buồn ăn =))
 
trời, sao nhiều bệnh quá vậy, đọc mà thấy sợ
 
Đọc xong sợ quá, phải sửa ngay việc ăn tối muộn. Hichic. Bài viết rất bổ ích. Thanks nhé!
 
Cám ơn các bạn.
Mình đã qua tuổi SV "xịn" từ lâu lắm rồi và hiện đang là SV "dừ". Hôm nay tình cờ vào diễn đàn thấy các bạn chia sẻ với nhau những điều thật ý nghĩa, nên mình quyết định đăng ký thành viên để lắng nghe và học hỏi thêm các bạn SV ngày nay. Chia sẻ cùng mình nhé.
 
mình toàn ăn tối muôn thôi
huhu
 
hix, có đột tử nữa á, kiểu này tối đói bụng hết dám ăn rồi
 
Ăn khuya mình là trùm, ăn xong bùn ngủ đắp mền ngủ ...kaka
 
- Cứ ngỡ ăn đêm lè béo là tốt, ai ngờ cũng có tác hại đấy... cảm ơn bạn
 
Ăn no nửa đêm dễ gặp ma đói :-"
 
×
Quay lại
Top