TẠI SAO ?

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.

Tường Dzyy

Thành viên
Tham gia
7/11/2021
Bài viết
25
Bạn bè chê cười , hùa theo nhau để xúi tôi đi chết đi . " Chết đi , sống làm gì cho tốn gạo của ba mẹ " . Câu nói của cậu ấy làm tôi không đỏ cả mắt vào đêm ấy ! . Thà khóc sưng cả mắt chứ không nói cho gia đình . Bạo lực học đừng chắc cũng không còn gì xa lạ nhỉ ? Những ai đã trải qua thì chắn hẳn sẽ biết nó đáng sợ đến mức nào , hằng ngày đến lớp với một vẻ lo sợ , không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì . Vẫn như mọi ngày đi học , tôi đến trường cùng với con xe đỏ . Lên lớp được tầm mười lắm phút thì nỗi sợ của tôi cũng đã đến trường . Cậu ấy rất cao , cao gần bằng cánh cửa lớp , tiến lại chỗ tôi . "Học bài chưa nhỏ kia , lát kiểm tra tao không chỉ mày đâu " . Tôi à ừm vì không biết điều gì sẽ xảy ra . Một nhóm bạn bước vào lớp , tôi cứ nghĩ là mình được cứu rồi chứ , ai ngờ . Tôi sẽ gọi người bắt nạt tôi là bạn L . L lấy chân đạp vào đầu gối tôi một cái , một dấu giày in trên quần tôi . Nhóm bạn kia đã thấy nhưng lại không giúp mà còn cố tỏ ra không quen biết .
Chắc mọi người thắc mắc tại sao tôi lại không nói cô à ? Cô thuộc phe của L nên tôi chẳng làm gì được . Một lần kia , giờ ra chơi trong lớp khá vắng , chỉ có tôi và vài người bạn ngồi trong lớp hoàn thành bài tập mĩ thuật , L nói "Tao xuống căn tin à , mày liệu hồn " . Tôi im thin thít vì sợ L sẽ đến đấm vào mặt mình vài cái . L đi được một lúc thì tôi lên phía bàn cậu ấy đóng quyển vở lại vì sợ có ai nhìn thấy rồi chép . Vừa đóng quyển vở lại thì L nhìn thấy , la to lên "Con Vy chép bài tao , tao nói cô " . Tôi chỉ đờ người ra , để cho mọi chuyện tiếp diễn . Giờ văn cô thu vở chấm bài , "Sao bài của bạn Vy giống bài của bạn L vậy ? " . Cô nói trước lớp . " Bạn Vy chép bài em á cô , em thấy rõ ràng luôn " . Tôi cũng chẳng phản biện làm gì , nói làm gì cho cô chửi vào đầu !
Khi ra về thì L đi xe đạp lạng lách . Trường tôi nằm trên một con dốc khá cao , L trượt từ trên cao xuống phía chỗ tôi , Đạp vào xe tôi một cái , may mà có nhiều người nên L không đạp mạnh , nếu vắng thì tôi ngã lâu rồi . " Ơ , tao không biết là mày , tao xin lỗi " . Máu tôi đã dồn lên não những vẫn không nói gì . Tôi quá hiền nên ai cũng ăn hiếp tôi . Tôi còn mém bị đánh hội đồng nữa , lí do là "Tôi giật bồ một hot face " . Tôi còn chẳng có face , chẳng quen ai cả thì làm sao giật bồ được ? Thắc mắc thật đó ?
Hên cho tôi là hôm đó tôi không đi . Nếu hôm đó tôi đi thì bây giờ tôi lên thiên đường rồi...
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top