Tạp văn chọn lọc "KÝ ỨC VỤN"

Thái Hà Books

Thành viên
Tham gia
16/10/2012
Bài viết
20

[Thaihabooks] Ký Ức Vụn được Nhà xuất bản định nghĩa trên trang bìa là tạp văn chọn lọc. Nhưng có một số bạn đọc lại nghĩ đây là tập truyện ngắn và đặt một câu hỏi hết sức thú vị có thể gọi nó là "truyện ngắn hư cấu" được không?

Cuốn tạp văn 350 trang với 59 bài, chia làm 5 mục rõ ràng: Những người bạn khó quên; Buồn vui một thuở; Người từng gặp; Thương nhớ mười ba; Bạn văn.Phải chăng những mảnh vụn cảm xúc của tác giả, ông chia trái tim mình ra thành nhiều ngăn, ngăn cho những người bạn thuở ấu thơ như “ con Hà, thằng Thanh, thằng Á, chị Du, thằng sứt môi,..”, cho những người bạn văn thân thiết đến nỗi gọi nhau là “ thằng” như “ Phạm Xuân Nguyên, Bảo Ninh, Nguyễn Trọng Tạo…”, cho những người ông ngưỡng mộ như “Phùng Quán, Xuân Sách, TRần Vàng Sao,..” cho tình yêu của bản thân trong “ Nụ hôn đầu”, và cho những người mà ông từng gặp như “ anh Thu, ông Cu Hoi, thằng cu Hó…”. Đôi khi nó là truyện ngắn, đôi khi nó là bài bình luận xen kẽ tâm tư tình cảm của tác giả. Có lẽ vì vậy mà cuốn sách được xếp vào loại tạp văn chọn lọc chăng?

Đọc “ Ký ức vụn” bạn có thể nhận ra một điều giản dị là: Ông viết về hơn năm mươi thân phận, trong đó mỗi thân phận một cuộc đời, họ có niềm vui, nỗi bất hạnh riêng. Cứ thế, theo dòng hồi tưởng của nhà văn, hiện thực cuộc sống lần lượt hiện kên trước mắt tôi, lúc thì hài hước lúc thì quá đỗi xúc động qua các phẩm “ Thằng hai đầu gối”, “ Ký ức năm hào”, “ Chẳng biết vui hay buồn”, “Con Giôn”, “ Nhớ TRần Dần”, “ Xuân Sách”…Hàng loạt câu chuyện “sống” mà không phải ai cũng có khả năng tái hiện lại một cách sâu sắc, chân thực và sống động đến vậy.

Nguyễn Quang Lập viết về những người từng gặp, những con người rất đỗi bình thường quen thuộc trong cuộc sống của ông rất hấp dẫn mà viết về những nhà văn nổi tiếng cũng hay vô cùng. Những cái độc nhất vô nhị của các nhà văn cũng được tái hiện lại bằng ngôn ngữ dí dỏm, hài hước như nhà văn Phạm Ngọc Tiến có lần say rượu, vô tư “ khỏa thân” tiếp khách của vợ hay chuyện “ Niệu liệu pháp”, hay câu chuyện“ Xóm bảy vợ”. Dường như sợi dây vô hình xuyên suốt cuốn tạp văn, có lẽ là sợi dây “ tình”, là cái “ tình” mà Nguyễn Quang Lập dành trọn vẹn cho nhân vật của mình qua từng con chữ.

Thông tin tác giả:

Nguyển Quang Lập sinh năm 1956 tại Quản trạch – Quảng bình. Ông còn có bút danh Hồng Nhật, Hồng Đức, Quang Quang.

Cũng như phần lớn các nhà văn Việt Nam khác, ông cũng có thời gian tham gia quân đội và một số tác phẩm đầu tay của ông được viết trong thời kỳ này. Sau khi rời quân ngũ ông làm việc tại Nhà xuất bản Kim Đồng.

Nguyễn Quang Lập là hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân Khấu Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam


Thông tin về cuốn sách :


Tên sách

Ký ức vụn

Tác giả

Nguyễn Quang Lập

Giá

90.000 VNĐ

Số trang

352

Nhà xuất bản

Hội Nhà Văn

Khổ

13x 20.5 cm

Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!Đặt mua tại:

+ Nhà sách bản quyền của Thaihabooks: [url]https://sachbanquyen.vn/[/URL]

Hoặc: Các kênh phân phối sách của Thaihabooks

+ Hệ thống phát hành miền Bắc:

[url]https://thaihabooks.com/gioi-thieu/8/He-thong-phat-hanh-mien-Bac/[/URL]

+ Hệ thống phát hành miền Trung:

[url]https://thaihabooks.com/gioi-thieu/10/He-thong-phat-hanh-mien-Trung/[/URL]

+ Hệ thống phát hành miền Nam:

[url]https://thaihabooks.com/gioi-thieu/9/He-thong-phat-hanh-mien-Nam/[/URL]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top