Thơ KSV của Mr. Zer0

ê sao bán cái ta từa lưa vậy nè?? ta nói lại là ta chưa có chồng, ý lộn chưa có vợ à nha. :)):)):))

P/S: Cám ơn Hoa Gió triệu triệu lần lun nà. Anh yêu em lắm he he. Kiểu này chắc phải làm thêm 1 bài thơ tặng em nữa quá hi hi
 
ê sao bán cái ta từa lưa vậy nè?? ta nói lại là ta chưa có chồng, ý lộn chưa có vợ à nha. :)):)):))

P/S: Cám ơn Hoa Gió triệu triệu lần lun nà. Anh yêu em lắm he he. Kiểu này chắc phải làm thêm 1 bài thơ tặng em nữa quá hi hi


Cụ..cụ không cần làm thêm đâu...
 
ôi chị gió
dân khối D có khác :KSV@12: :KSV@12:
ước rì mình đc như cô ấy :KSV@18:
 
Câu trả lời dành cho cô nhóc Jasmine_781228

Này cô nhóc hoa nhài kia ơi
Cảm xúc của em khiến anh rối bời
Nếu muốn theo anh em phải đợi
18 tuổi rồi sẽ ok thôi

Anh là nắng toàn thân nóng hổi
Sợ làm hoa héo úa phai phôi
Anh vô tư sợ mình mang tội
Để em bơ vơ lạnh lẽo muôn đời

Nắng vô tình để hoa chới với
Nào muốn đâu vì nắng rong chơi
Và hoa gió đang còn đứng đợi
Nắng xin lỗi hoa khẽ bồi hồi

Hoa nhài ơi xin đừng hấp hối
Đừng giận đừng buồn đừng buông xuôi
Tình cảm con người sao có thể vội
Phải cần thời gian mới trả lời

Điều gì nó tới nó sẽ tới
Nếu mà chưa tới em nên đợi
Em đợi một hồi nó cũng tới nơi
Và rồi lúc đó niềm vui ngập trời

Còn điều cuối cùng anh muốn nói
Em còn nhỏ xíu lắm em ơi
Chưa hiểu chuyện đời đừng có vội
Bồ bịch lăng nhăng kẻo mắt lồi

Hoa nhài tỏa hương trong bóng tối
Sẽ có màn đêm đến bên thôi
Chàng trai bí ẩn đang chờ đợi
Cô nhóc hồn nhiên yêu suốt đời

Còn anh là nắng anh chỉ cần gió
Và anh cần mưa hoặc lá mùa thu
Còn yêu em anh sợ bị đi tù
Sợ cám dỗ bởi anh ngây thơ lắm.

:KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@05::KSV@04::KSV@04::KSV@03::KSV@03:

Bài thơ tình gửi Hoa gió version 0.0

***


Có những điều chỉ như gió thoảng qua
Mà đôi lúc khiến chân ta chùn bước
Nhiều khi cố thoát ra mà không được
Có lẽ nào tình duyên trói lòng ta?

***
Anh lặng lẽ ngắm mưa rơi trong gió
Để lòng mình tìm kiếm chút bình yên
Không hiểu sao chỉ nhận lấy muộn phiền
Đang vây nhốt trái tim anh lạnh lẽo

Hoa gió về làm hồn thêm giày xéo
Ngoài cười vui nhưng trong lại nhói đau
Một cảm giác trống rỗng đến u sầu
Vụt biến mất khi chỉ còn lại một

Hoa gió ơi xin em đừng bắt nhốt
Trái tim anh và cảm xúc của anh
Mỗi khi em vui vẻ cười mát lành
Là hồn anh cứ vơi dần đi mãi

Những bài hát em tặng anh êm ái
Giống ân tình em gửi gắm cho anh
Nụ cười em mang hương gió thơm lành
Làm nguội lạnh lòng anh khi khó chịu

Dẫu biết rằng em vẫn còn nhỏ xíu
Vẫn ngây thơ và muốn sống tự do
Nhưng ngoài kia biết bao kẻ đón chờ
Vì họ đã bị em làm mê hoặc

Cơn mưa kia cũng rì rào cân nhắc
Sự đa tình là đúng hay là sai
Còn anh đây chỉ lặng lẽ thở dài
Đợi thời gian trả lời câu hỏi nhỏ

Khi đêm về anh vẫn luôn ngồi đó
Nghĩ về em và giằng xé tâm cang
Muốn thấy em là hoa gió dịu dàng
Hay hoa gió của vùng trời xanh thẳm

********
Anh ngỡ ngàng nhận thấy chút tình duyên
Đang lẩn trốn trong con tim bé nhỏ
Bỗng cuộc đời từ không mà thành có
Chợt hiểu rằng anh đã biết yêu em…

:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
Bài thơ tình gửi Hoa gió version 0^0

**************

Vào một ngày mưa khóc giữa trời thu
Anh để gió bay đi không níu giữ
Dù trong tim còn in hằn quá khứ
Dù niềm đau theo mãi đến ngàn thu

Anh không muốn hoa gió bị cầm tù
Trong tâm hồn nhuốm một màu tự kỉ
Là bản năng hay làm theo lý trí
Anh vẫn mong hoa gió được tự do

Hoa của gió sống không nỗi dày vò
Khác xa anh là con người dằn vặt
Cuộc đời em không bao giờ vụt tắt
Còn với anh sẽ tắt lụi ngày mai

Gió của đêm không một tiếng thở dài
Hơi thở gió mát lành trong mưa bụi
Còn riêng anh muốn ngỏ lời lần cuối
Nhưng tại sao em trốn tránh thở than

Rồi cơn mưa cũng im lặng phủ phàng
Càng khiến anh như say men tội lỗi
Ngồi một mình âm thầm trong đêm tối
Hình dung em khi chìm vào giấc mơ

Gió thổi anh đưa anh tới bến bờ
Của hạnh phúc và niềm vui bất tận
Trao cho nhau những điều tuyệt vời nhất
Chỉ có anh và hoa gió ngây thơ…

Anh giật mình thoát ra khỏi giấc mơ
Và bật khóc khi trở về thực tại
Giọt nước mắt rơi trong lòng tê tái
Anh hiểu rằng gió không thuộc về anh

Loài hoa gió là của bầu trời xanh
Của làn mưa êm đềm và đa cảm
Của cuộc đời tự do không u ám
Như lòng anh mỗi lúc thấy chơi vơi

Có lẽ nào đã đến lúc nghỉ ngơi
Nhưng tình ái mới chỉ vừa chớm nở
Dù chỉ là chút chạnh lòng nhung nhớ
Mà ngỡ đâu đã yêu mến từ lâu

Hãy cho anh quay trở lại ban đầu
Khi nắng gió vẫn nhìn nhau bỡ ngỡ
Khi tình yêu mới chỉ là duyên nợ
Khi trong lòng còn vui vẻ hồn nhiên

Anh trả gió trở về với thiên nhiên
Chôn cảm xúc trong đáy lòng lạnh lẽo
Mặc cho đời đang ngày càng khô héo
Cố cười vui để em thấy bình an.


****
Cuối cùng thì anh vẫn là chàng trai
Không tình yêu sống một mình lặng lẽ
Đành nhìn em nở nụ cười thật nhẹ
Hoa gió này em cứ hãy tự do.


:KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18::KSV@18:

"Một bài thơ đơn giản cũng như chính con người em vậy.
Một tình yêu không nhiều nên cũng như biển khơi kia đong đầy.
Em như một cơn gió lạ thổi ngang qua cuộc đời tẻ nhạt này đấy.
Em làm dịu đi bao mệt nhọc bằng nỗi nhớ mong.
Em làm trái tim đen tối của anh như bầu trời sáng trong.
Con người đơn giản của em không mơ tiền bạc không mơ vật chất, những thứ phù hoa.
Trong em luôn tồn tại tình yêu và hạnh phúc của hai chúng ta.
Em không như bao người con gái khác nhưng cũng chỉ có thế cũng đủ làm trái tim anh gục ngã trước sự trong sáng của em.
Nếu có thể làm lại một lần anh xin cũng là thiên thần để được bên em.
Em là thiên thần trong tim của anh đó, em đã là gió đưa mây bay đi thật xa.
Một chân trời mới một chân trời thật lạ.
Cảm ơn thượng đế đã để cho em ở bên cạnh anh bao nhiêu ngày qua"


:KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hạnh phúc giản đơn mang tên Khoai lang nướng

Một ngày kia gió bỏ nắng ra đi
Để lại anh cô đơn và buồn bã
Cánh đồng khoai rì rào trong tán lá
Nói với anh vẫn còn có em đây...
Một niềm vui nho nhỏ chợt đong đầy
Nắng khấp khởi khi khoai quay trở lại
Em nhẹ nhàng vô tư mà êm ái
Rất kiệm lời nhưng bình dị làm sao

Không khoa trương không một chút ồn ào
Em chỉ đến khen rằng thơ hay lắm
Kí ức xưa bỗng ùa về sâu đậm
Những dòng thơ anh mến tặng khoai lang

Anh nhận ra khoai sao thật dịu dàng
Trong ánh nắng mang nồng nàn hơi thở
Nụ cười khoai xua tan đi nỗi nhớ
Gió không còn ám ảnh tâm trí anh

Cánh đồng khoai tươi thắm một màu xanh
Không chút gió nhưng vẫn đang lay động
Làm hồn anh xôn xao từng làn sóng
Hụt hẫng này thay thế bằng yên vui

Cũng nhờ khoai nắng đã bớt ngậm ngùi
Vì bản tính nhiệt thành và mộc mạc
Sự thông minh lẫn tấm lòng chất phác
Tặng cho anh một hạnh phúc giản đơn

Có đôi khi anh giả bộ dỗi hờn
Khi em cứ gọi anh bằng ông cụ
Gọi anh đi cho anh cười thích thú
Em nỡ lòng để anh buồn vậy sao

Khoai lang ơi hãy nướng những nỗi đau
Quanh lớp vỏ của miệng đời tẻ nhạt
Của tiếng cười vô tình mang chua chát
Để toàn thân đổi lấy sự ngọt thanh

Như mọi lần khi chỉ còn mình anh
Anh ngẫm nghĩ về những điều thân thuộc
Liệu rằng lòng có sa cơ lỡ bước
Yêu một người giống như gió nữa không?


:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chời ơi bài thơ đó
e đang định tự tử vì nó
sao chị nỡ đăng vô đây
:((
 
:KSV@05:Thì tâm huyết của cụ mà. Phải đăng vô cho đầy đủ chứ em
 
Yêu lắm Admin ơi

*************
Mặt trời mới sáng bừng khắp muôn nẻo
Gieo niềm vui và lẽ sống muôn nơi
Chiếu tự tin và mạnh mẽ muôn đời
Soi cố gắng và nhiệt thành muôn kiếp.

*****************
Nếu một ngày tôi nói yêu admin
Thì chắc hẳn sẽ gây cơn chớn động
Nhưng làm sao dối lòng để mà sống
Vì trong tim cảm xúc cứ trào dâng

Kênh sinh viên ngày một lớn mạnh dần
Vì có cậu đứng ra làm quản lí
Cùng chung tay hiệp đồng ban quản trị
Xây dựng nên hạnh phúc mái nhà chung

Tôi tham gia vui vẻ góp sức cùng
Và gặp cậu trong một ngày nắng đẹp
Admin hiền lịch sự khi giao tiếp
Nhưng khiến tôi thấy khoảng cách xa xăm

Rồi màn đêm phủ bóng xuống âm thầm
Cũng là lúc admin đang hoạt động
Cậu ân cần gieo niềm tin cuộc sống
Và sẽ chia những khoảnh khắc thăng hoa

Cậu tặng cho lũ nhóc những món quà
Cậu thân thiết với bạn bè cùng tuổi
Cậu lạnh lùng khi giận hờn yếu đuối
Cậu cười vui khi tự sướng trẻ con

Có bao giờ tôi thấy cậu héo hon
Hay thất vọng buông xuôi rồi bỏ cuộc
Vì đơn giản niềm tin là liều thuốc
Cậu tiêm vào cho suy nghĩ lớn lao

Cậu khô khan không phải không ngọt ngào
Chuyện tình cảm luôn tràn đầy lãng mạn
Chuyện gia đình luôn đong đầy tươi sáng
Những người thân với cậu là vô biên

Người đàn ông đích thực phải có tiền
Và cậu nghĩ gia đình là trên hết
Dù ngày sau có lao đao thấm mệt
Hãy trở về với tổ ấm yên vui

Cậu biết không đôi lúc tôi ngậm ngùi
Khi vô tình đẩy tôi ra hoang đảo
Ở ngoài đó tôi giận hờn mếu máo
Trách admin không hiểu thấu lòng tôi

Những ngày dài cứ thế dần nhẹ trôi
Mang cảm xúc cuốn theo dòng suy nghĩ
Admin ơi có khi nào lí trí
Cậu nhẹ tênh và chợt nhớ đến tôi

Còn riêng tôi thì bỗng thấy bồi hồi
Vì dòng chữ kèm icon ngộ nghĩnh
Gương mặt cười tất nhiên tôi không tính
Tôi chỉ vui khi cậu thẹn thùng thôi

Một ngày kia mặt trời mới lên ngôi
Và số không không còn tồn tại nữa
Ta xin người cho ta một lời hứa
Hãy yêu ta bằng cảm xúc tình thân.

** Tôi yêu admin đừng ngạc nhiên
Đừng sốc đừng la đừng than phiền
Đừng rống đừng gào đừng nhiều chuyện
Bởi vì tình này được ưu tiên. **


:KSV@03::KSV@03::KSV@05::KSV@05::KSV@09::KSV@09:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Anh mến cô bé tên Xu xu (xu_xu_du_du)

********

Xu xu 17 tuổi trăng tròn
Má đỏ môi hồng gái một con
Da dẻ tan giòn lại trắng nõn
Cười tươi trong nắng chẳng biết còn….


*********
Anh mến cô bé tên Xu xu
Nghe thấy thèm ăn món chiên xù
Lại còn một mâm trái đu đủ
Ăn vào ngọt lịm đến ngàn thu

Em có biết không hả Xu xu
Tim anh đã bị em cầm tù
Nhưng sao anh vẫn cười thích thú
Và rồi huýt gió khẽ vi vu

Cảm xúc về em anh có đủ
Nhớ ghen hờn ghét lẫn mộng du
Đã có một thời anh từng nhủ
Tránh xa em ra kẻo bị tù

Nhưng chẳng thể nào anh cố trụ
Vì vắng em rồi anh đi tu
Kỷ niệm êm đềm nay đã cũ
Còn chút niềm đau với hận thù

Hình bóng của Xu đang ẩn trú
Trong tâm hồn này lúc lãng du
Giọng nói của em giống bà cụ
Như hạt mưa rơi xuống ướt dù

Vì em anh mất đi tự chủ
Không thể ngăn lòng nói yêu Xu
Dù biết tình không bao giờ đủ
Nhưng vẫn mong em hãy gật gù

Anh không đẹp trai không tuấn tú
Không có nhà lầu hay xe lu
Nhưng trái tim thì luôn tích tụ
Tình cảm bao la sẽ đắp bù

Mỗi đêm em thức học như cú
Lòng anh thấy xót lắm đó Xu
Anh mong ngày sau em vượt lũ
Vượt qua vũ môn bay vù vù

Sau này nếu có thành bà cụ
Em nhớ đừng quên anh nha Xu
Đừng quên chân tình ngày xưa cũ
Đừng để lòng anh phải ầm ù

Em học giỏi toán là trời phú
Giọng nói ngọt ngào như mùa thu
Bản tính chanh chua là cơn lũ
Cuốn trôi anh đi với câu trù.
## Có nhiều lúc anh bâng khuâng tự hỏi
Phải làm sao để thôi nhớ người ta
Một ngày kia anh chợt hiểu rằng là
Thật không dễ bắt nỗi nhớ ngừng lại.##

:KSV@05::KSV@05::KSV@04::KSV@04::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em tìm không thấy nè chị. @@
 
Đây nè em gái:KSV@06:
https://kenhsinhvien.vn/t/gui-heokool-nguoi-con-gai-toi-yeu-nhat-ksv-10-poems.113787/

Gửi Heokool – Người con gái tôi yêu nhất KSV (10 Poems)

***



Một mảnh chân tình vắt ngang vai
Nửa đêm thao thức chuyện vui hài
Vỗ gối một mình trong ảo mộng
Cố tình khỏa lấp nỗi nhớ ai… (1)


***



Sẽ có thể một ngày tôi mất em
Mất hết đi những giây phút êm đềm
Và tất cả chỉ còn là kỷ niệm
Dần chôn vùi trong giấc mộng thâu đêm
Khi vắng em ta thẫn thờ ngồi đếm
Đếm thời gian đếm nỗi nhớ không tên
Đếm tiếng lòng vang lên từng nhịp vội
Cuốn trôi theo chút khắc khoải nhung mềm
Và có thể ta vội vàng tìm kiếm
Hoặc bỏ quên theo năm tháng ru êm
Cố xóa hết những gì là kỷ niệm
Cố hình dung những thứ thuộc nỗi niềm... (2)


(To be continued..)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Gửi cậu em trai Nhoxnhutnhat yêu quý của anh

***
Nếu hỏi rằng trên KSV bạn thương ai nhất
Tôi sẽ trả lời "Nhoxnhutnhat chứ ai..."
Tình thương này bền vững rất lâu dài
Vô bờ bến không bao giờ dừng lại....
***
Ngày anh quen Nhoxnhutnhat trên mạng
Với tâm hồn đang thất vọng trào tuôn
Hơn ai hết anh hiểu cậu rất buồn
Chuyện tình cảm có bao giờ như ý
Là con trai phải đau thương ủy mị
Con gái bây giờ thấy sao mà phù du
Hãy thoát ly chớ để bị cầm tù
Bởi yếu đuối và lòng thương vô ích
Anh biết em có nụ cười tinh nghịch
Có trái tim ấm áp đến ngàn vol
Có niềm tin hãnh diện nổi như cồn
Gặp xúc tác là cháy bùng mãnh liệt
Anh yêu em yêu âm thầm tha thiết
Mỗi ngày dài anh mường tượng về em
Về đôi mắt và gương mặt êm đềm
Mong em đến trong cơn mơ ướt át
Kênh sinh viên rơi trong màu nắng nhạt
Em xa dần khi đối diện thị phi
Rồi ẩn đi chẳng hiểu vì điều gì
Hay em sợ anh đưa em lên thớt?
Cơn mưa rào khóc tỉ tê từng đợt
Khiến tim anh lạnh giá cùng nỗi đau
Ước chi ta trở lại lúc ban đầu
Để chìm đắm trong men say tình ái
Những cô gái xung quanh em khờ dại
Có người vui có người cãi cùng em
Nhưng họ đâu có hiểu sự khát thèm
Những cảm xúc chân thành và mãi mãi
Cạn lời rồi tâm hồn anh tê tái
Khẽ thở dài tiếc nuối và nhớ nhung
Rồi khát khao niềm ao ước tận cùng
Mong em sẽ gặp nhiều điều hạnh phúc
Thời gian trôi vô tình như thúc dục
Em trưởng thành kiếm bến đỗ bình an
Anh dõi theo gửi lời hát tiếng đàn
Lùa vào gió đến bên gi.ường em ngủ.


Gửi cô bé sao băng ngốc nghếch

Cuộc đời người tựa như những vì sao
Luôn tỏa sáng trên trời cao xanh thẳm
Cho thế gian ngước lên nhìn say đắm
Rồi nguyện cầu một hạnh phúc bền lâu


Mỗi ngôi sao ẩn chứa phép nhiệm màu
Và cất giữ niềm khát khao vô tận
Trong mảnh hồn ưu tư đầy vương vấn
Khi tình yêu cướp đoạt nỗi yên vui


Sao đổi ngôi nằm im lặng ngủ vùi
Trong ảo mộng với chuyện tình hoang dại
Nhớ một người tận đáy lòng tê tái
Uống màn đêm say bóng tối miên man


Sao băng khóc lệ nhỏ xuống lan tràn
Làm nhòe ướt mảnh tâm hồn thao thức
Đang chơi vơi giữa dòng đời cơ cực
Ngước lên trời oán trách những vì sao


Đêm nay buồn cũng chẳng hiểu vì sao
Chỉ ngồi đó ngắm sao băng nhỏ bé
Lòng cầu mong và mỉm cười thật nhẹ
Em đừng rơi hãy tỏa sáng mãi xa


Dẫu đêm dài rồi cũng sẽ trôi qua
Dẫu bão giông hay mây mờ bao phủ
Thì hồn anh vẫn luôn còn níu giữ
Tấm chân tình mang điều ước sao băng.


Nhịp trái tim như mách bảo anh rằng
Ngôi sao ấy đang vươn mình tỏa sáng
Anh mỉm cười khi ngoài trời chạng vạng
Gửi bình yên bay đến tận cao xanh


Sao băng ơi hãy cứ mãi ngọt lành
Đừng chớp tắt để lòng này lo sợ
Đừng bắt anh phải chôn vùi nỗi nhớ
Đừng bao giờ ngủ trong trái tim anh…


:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@03:

***
Nếu hỏi rằng trên KSV, bạn thương ai nhất?
Tôi sẽ trả lời "Nhoxnhutnhat chứ ai..."
Dù hỏi đi hỏi lại hỏi hoài hoài
Tôi vẫn chỉ nói câu trên thôi nhé!

:KSV@03::KSV@03::KSV@03::KSV@09::KSV@09::KSV@11::KSV@11:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top