Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết Tham gia 6/10/2012 Bài viết 1.562 9/11/2014 #21 Ờ, nhưng tớ sẽ không đeo vớ vào hay mặc thêm đồ đâu, đi ngủ mà như vậy rất khó chịu à Co người lại, rải thêm chăn xuống dưới nữa cho đỡ lạnh
Ờ, nhưng tớ sẽ không đeo vớ vào hay mặc thêm đồ đâu, đi ngủ mà như vậy rất khó chịu à Co người lại, rải thêm chăn xuống dưới nữa cho đỡ lạnh
ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết Tham gia 18/4/2013 Bài viết 12.616 9/11/2014 #22 Tùy Thiên Vậy thấy sao thoải mái thì làm, mà khuya lắm rồi đi ngủ thôi Thiên thức khuya nhiều không tốt đâu.
Tùy Thiên Vậy thấy sao thoải mái thì làm, mà khuya lắm rồi đi ngủ thôi Thiên thức khuya nhiều không tốt đâu.
ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết Tham gia 18/4/2013 Bài viết 12.616 9/11/2014 #23 Càng co càng lạnh đó.
Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết Tham gia 6/10/2012 Bài viết 1.562 9/11/2014 #24 Tớ vừa thức ak, chắc còn chưa ngủ được đâu, đang seach xem có chuyện nào hay hay để đọc không, trùm chăn lên rồi đọc đến sáng luôn à, 2 hôm nay toàn thế
Tớ vừa thức ak, chắc còn chưa ngủ được đâu, đang seach xem có chuyện nào hay hay để đọc không, trùm chăn lên rồi đọc đến sáng luôn à, 2 hôm nay toàn thế
ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết Tham gia 18/4/2013 Bài viết 12.616 9/11/2014 #25 Vậy sáng làm sao đi học nổi?
Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết Tham gia 6/10/2012 Bài viết 1.562 9/11/2014 #26 Hiện tại thì vẫn đủ sức đi học được, còn mấy hôm sau thế nào thì là chuyện của mấy hôm sau
ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết Tham gia 18/4/2013 Bài viết 12.616 9/11/2014 #27 Không thể kéo dài như thế này mãi được, tớ thức khuya hoài nên bị bệnh đó.
Thiên Ngân Love Myself Thành viên thân thiết Tham gia 6/10/2012 Bài viết 1.562 9/11/2014 #28 Vậy cậu làm gương cho tớ đi ^^
ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết Tham gia 18/4/2013 Bài viết 12.616 9/11/2014 #29 Thiên Ngân tớ ngủ nhé. Rồi đến cậu đó.