Tình buồn...

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
:KSV@18:
Một thoáng mưa bay giọt lệ sầu
Anh đi rồi em lẽ bóng trong đêm
Ánh mắt anh đông thêm màu kỹ niệm
Thuở ban đầu biết hai chữ Tình Yêu
Em yêu anh từ phút đầu gặp gỡ
Thoáng ngỡ ngàng trong phút chia tay
Đã hai mùa thu lá vàng qua đi
Trái tim em vẫn trọn mối tình si
Ngàn thu đợi, thành người thi sĩ
Anh ơi! Em có lỗi lầm chi?
Hai năm dài em mãi đợi chờ
Tháng ngày qua như bài thơ thời gian
Cứ trôi qua theo nhịp điệu vô hồn
Anh ơi chiều nay hoàng hôn tím
Màu tím buồn như ánh mắt xa xăm
Cỏ úa vàng âm thầm tiễn chân em
Trên con đường hàng dương xanh biết
Bài hát nào sao vẫn còn tha thiết
Vang vào chiều như xé cả tim em
Tiếng lòng em thầm gọi mãi tên anh
Như tiếng sóng của lòng biển xanh
Cứ dạt dào ngàn năm vẫn vậy
Trái tim em củng như sóng anh ơi
Vẫn chung thuỷ, dạt dào không thôi
Và ngàn năm nữa vẫn nhớ mãi về anh.
 
×
Quay lại
Top