Tình sét đánh: yêu em vì em "hay hay" ^.^

mai_lady

past - present - future
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/3/2012
Bài viết
4.914
TTO - Tâm sự 28 ngày quen, liệu có thể yêu? của bạn nghia...@... đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Phải làm gì khi gặp tình sét đánh? Nếu lỡ "sét đánh" chỉ một phía thì biết làm sao?...

ImageView.aspx


"Sét" đâu chừa tuổi băm

Tôi gặp anh khi tôi 31 tuổi, anh 33 tuổi. Ở tuổi đó vậy mà vẫn có tình yêu sét đánh!

Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học khi cùng được cơ quan cho đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Chúng tôi phải ôn thi đầu vào cao học. Thời gian học ôn kéo dài 2 tháng nhưng chúng tôi chỉ chính thức chào hỏi nhau khi học được nửa thời gian. Tôi ấn tượng ở anh vì anh thường xuyên lên bảng sửa bài tập tiếng Anh cho lớp. Giờ ra chơi, mọi người thường vây quanh anh để nhờ anh chỉ bài giúp.

Thường chạm mặt anh ở nhà để xe, ở thang máy nhưng tôi chỉ gật đầu chào vì biết học chung lớp chứ không trò chuyện. Cho đến ngày ôn cuối cùng, tôi nán lại để hỏi cô giáo về một phần quan trọng mà tôi bỏ lỡ. Tôi ngại mình là con gái nên không hỏi anh. Anh cũng nán lại nghe cô giảng bài cho tôi. Khi ra về, chúng tôi lại gặp nhau ở thang máy. Vô tình chỉ có hai người. Anh mở lời rủ tôi đi uống nước. Tôi không "đề phòng" gì và nhận lời.
Khi ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, tôi mới có dịp nhìn kỹ anh. Anh cũng không có gì nổi bật ngoài nụ cười khá thu hút và đeo kính cận… giống tôi. Chúng tôi ngồi nói đủ chuyện từ công việc đến học tập. Anh nói chuyện khá có duyên, nhiều lần khiến tôi bật cười. Ra về, anh bắt tay tôi, cái bắt tay ấm nồng, thân tình. Anh nhìn sâu vào mắt tôi và hẹn ngày gặp lại.

Đêm đó trở về, tôi bỗng dưng mất ngủ. Chúng tôi chia tay nhau, mỗi người về mỗi tỉnh tiếp tục tự ôn tập rồi một tuần sau lên thi.

Những ngày ở quê, anh thường gọi điện thoại và nhắn tin cho tôi. Cũng chỉ những lời hỏi thăm, động viên và bao giờ anh cũng hẹn mình gặp lại nhau khi trúng tuyển. Anh là người báo tin, cả tôi và anh đều đậu cao học. Chúng tôi gặp lại nhau, vui biết chừng nào khi cùng đi làm hồ sơ nhập học như hồi còn sinh viên, có khác chăng chúng tôi bây giờ là học viên cao học. Rồi những ngày anh lao đao tìm nhà trọ giúp tôi. Khi tôi ổn định chỗ ở là lúc anh… tỏ tình. Cô gái 31 tuổi trong tôi chỉ biết đỏ mặt, cúi đầu, im lặng.

Sau này khi đã là một đôi, tôi hỏi: "Lớp có cả trăm người, sao anh chỉ mời em đi cà phê?". Anh thật thà khai: "Vì thấy em… hay hay" mà chẳng giải thích được gì thêm.

Tình yêu đâu cần lý do. Nói về thời gian, rõ ràng chúng tôi cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau. Nói về tuổi tác, chúng tôi cũng không còn ở lứa tuổi bồng bột.

Tôi nghĩ bạn nên trân trọng tình cảm của cô gái. Nếu bạn phân vân hãy để thời gian trả lời. Tình yêu đâu tính bằng thời gian. Có những người quen nhau lâu, hiểu tính nết của nhau, mến cái tính cách ấy nhưng không thể yêu được. Có người chỉ cần bắt gặp một ánh nhìn, một cử chỉ... thế là yêu. Có khác chăng sau đó, hai người phải làm sao để tình cảm đó ngày một phát triển và đi đến cái đích của hạnh phúc. Nếu cả hai không vun vén thì mãi mãi đó chỉ là tình yêu sét đánh.

Bạn có tin vào tình yêu "sét đánh"? Bạn có từng tỏ tình chỉ sau khoảng thời gian ngắn ngủi gặp gỡ? :KSV@05:

Bạn có đang trong một mối quan hệ mà không phân định được là tình bạn hay tình yêu?
 
×
Quay lại
Top