To Kid, my love.... (review mừng sinh nhật anh) !

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.340
10402810_320791251411997_5869283619083041024_n.jpg
Quả thực lâu lắm mới viết thứ gì đó, và cũng là lần thứ hai viết cho anh – Kaito Kid – idol kiêm ck kiêm anh trai kiêm ….bla bla của lòng em ^^. Em từng suy nghĩ rất nhiều trước khi viết thứ gì đó dành cho người em yêu quý, bởi vì yêu thôi là chưa đủ. Em cũng chưa từng viết một bài review cho anh, một lá thư, một fanfic… vốn lẽ là thứ fan hâm mộ hay dành cho thần tượng, nhưng em sợ, sợ viết và phá hỏng anh đến kì lạ. Em không phải là đứa giỏi thiên về văn chương, càng không hề viết văn hay, cái em yêu quý chỉ quanh quẩn trong những thứ thiên về mặt tình cảm và cảm tính. Sự hiểu biết của nhân vật của em cũng kém lắm. Nên chẳng dám đặt bút vì anh…


Nhưng hôm nay em sẽ viết…


Viết thử một lần!


Em từng thích anh rất nhiều và bây giờ vẫn thích anh. Nhưng không dám nhận cuồng anh như ngày đầu, vì bây giờ cách nhìn của em về người em thích có khác đi, tình yêu em dành cho anh cũng phải chia sẽ cho nhiều main char khác. Ấy vậy, em vẫn thích anh nhất. Không phải là viết review về anh là nhận thích anh nhất rồi ra chỗ khác lại nói anh không bằng người này người kia, mà em thích anh nhất là đúng. Tới độ sến súa thề thốt nếu anh chết em cũng chết theo. Mua quyển vở gì đầu tiên, tên anh em cũng ghi ở trang đầu. Quyển sổ em được tặng sau một chiến dịch dài cày trang hiếu học với các anh chị 12 để lấy giải nhất, em cũng viết tên anh vào đó vì đơn giản em muốn viết tên anh!


Ban đầu, ấn tượng của em dành cho anh là thích, chẳng có gì là nhiều nhặn hết. Em thích vì anh đẹp trai, không ai có thể phủ nhận được vẻ bề ngoài long lanh của anh cả. Nhưng đẹp trai lại là một chuyện, và thích tới lâu dài là một chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể chúng ta thích người này trong một khoảnh khắc nào đó vì người đó đẹp, rồi có người nào khác đẹp hơn sẽ thích người kia, vì không ai có thể được tạo ra mà long lanh từ gót chân tới tận đỉnh đầu được.


Ấy vậy, mà sau này, tuy anh không long lanh cớ nhìn vào là mê ngay, tuy vẻ ngoài rắn rỏi và cơ bắp anh không thể nào so bì với Portgas D.Ace, vẻ hiền hòa thiện lương không thể sánh cùng Makoto (Free!) anh cũng không thông minh được như Lupin, tầm vóc và ước mơ sao sánh được bằng Luffy, bá đạo bằng Karma sao? Mà em vẫn thích anh nhất, không phải là mang anh ra so bì với các main char khác, trong một bài loằng ngoằng không bằng kẻ này người nọ rồi túm lại bằng một câu duy nhất : em thích anh! Cứ như kiểu người còn lại, chẳng bằng người khác, cứ như tên chăn cừu rồi mang ra so với hoàng tử, lại rồi tiếp, chăn cừu thắng. Mà là anh có những thứ mà các nhân vật khác, không thể nào có thể có được! Một đặc trưng mà bất kì khi nào nhìn vào, em vẫn thấy yêu anh!

10476403_248722178653516_5844328772997418336_n.jpg

Vì anh có một gia đình, không phải đẹp như mơ! Có lẽ theo em nghĩ là vậy, còn theo người khác nghĩ thì gia đình anh long lanh bội phần. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, tiền bac không thể mua được tình cảm, rất nhiều tiền thì cũng chắc chắn là không, một sự quan tâm quá từ xã hội cũng không bao giờ đủ lấp nỗi cô đơn khi thiếu vắng gia đình. Anh thiếu vắng tình thương từ gia đình. Cha mất, mẹ thì không có ở nhà. Cho dù hay nói Kaito là kẻ vui tươi, mặt cười và tính cách thì “nhây nhụa” phải biết. Thì 100% anh cũng có cảm giác buồn khi mà quay trở về nhà, chỉ có một mình mình. Mà khi một mình thì than ôi, đầu óc người ta nghĩ tới muôn vàn thứ, nghĩ rằng thèm cơm mẹ nấu, thèm được cha xoa đầu. Mọi thằng con trai luôn ghét hành động cha mẹ quan tâm thái quá, chuyện này là đúng. Nhưng bên trong đều yêu thích hành động này. Khi đang viết bài này dành cho Kaito, mình cũng đang xa nhà, cho dù là đi du lịch cho khuây khỏa nhưng vẫn nhớ nhà. Nhớ mẹ, dù bình thường mẹ mình quát mình suốt, thèm cảm giác ở nhà. Vậy nên không thể nào nói, Kaito không muốn có một gia đình đầy đủ. Vì đó là mong ước của một người con. Cha và mẹ sẽ cùng nhau dạy Kaito trở thành một nhà ảo thuật, cùng nhau đi biểu diễn. Có thể Kaito đã mơ ước tới một ngày như thế. Chứ không phải như bây giờ, cha chết, mẹ không có ở nhà.


Cũng phải nói thêm về lý do Kaito tìm kiếm Pandora, chẳng xuất phát từ tình yêu gia đình thì là gì? Kaito muốn phá hủy Pandora để chứng minh cho người giết cha mình biết, trên đời không có điều gì là bất tử. Hành động của anh xuất phát từ yêu gia đình, muốn bảo vệ nó.


Có một câu nói của Katsura trong Gintama: “Vì bảo vệ thứ gì đó, con người ai cũng dơ nanh múa vuốt ra. Còn nếu không có thứ gì đó để bảo vệ, dù mạnh tới mấy, cũng chỉ là con thú mà thôi”


Kaito trở thành trộm, xuất phát từ tình yêu gia đình, từ tình cảm mà một đứa con dành cho cha. Chứ bình thường có ai muốn nổi tiếng chỉ vì làm trộm cướp hào hoa phong nhã, thì kẻ đó là những người không biết suy nghĩ!


Đó là lý do đầu tiên làm tôi yêu Kaito !


Vì anh là một tên trộm nhưng đầy nghĩa hiệp! Đây là lý do thứ hai khiến bản thân yêu Kaito nhiều như vậy. Anh là một tên trộm nghĩa hiệp – dù đôi khi hơi bất đắc dĩ một chút. Anh chỉ tìm kiếm thứ anh cần và trả về chỗ cũ những thứ mà anh không cần. Chứ bình thường nếu ai mà tham tiền bạc của cải sẽ mấy hết tất cả mọi thứ chứ chẳng trả lại làm gì. Kaito, trong bước đường ăn trộm của mình, cũng đã giúp rất nhiều người, chứ không phải trộm thì xấu xa đủ đường. Anh đã bắn rơi mặt nạ của một kẻ xấu xa, để bảo vệ hình tượng của người đó trong mắt người con trai của mình, đơn giản mọi đứa trẻ đều thần tượng cha của mình. Anh không muốn phá hỏng nó, phá hỏng hình tượng người cha trong mắt người con trai thần tượng : ba em là một cảnh sát tốt! Cũng như giúp những người khác, vụ này vụ nọ. (điều này bạn có thể tìm hiểu thêm trong “Magic Kaito” ). Vậy, chẳng lẽ một tên trộm nghĩa hiệp như vậy lại không được yêu mến?

happy_birthday_kaito_kid_by_crystal_haruki_chan-d53kti9.png
Vì anh có thứ cần bảo vệ nhất là những thứ mà anh yêu thương! Chắc chắn là như vậy rồi, như đã nói ở phần lý do đầu tiên, Kaito có thứ cần bảo vệ. Đó là gia đình, đó là cha. Vì điều đó anh sẵn sang lao thân vào cuộc sống của một kẻ trộm cướp, sẵn sang bất chấp tương lai bị Kudo Shinichi hoặc Hakuba Saguru phanh phui thì sẽ ngồi tù bóc lịch dài dài. Anh muốn phá hủy Pandora, phá hủy thứ cướp đi cha anh. Anh muốn chứng minh trên thế giới này không có gì là vĩnh cửu. Chỉ vì một viên ngọc mà cha anh phải chết ư? Đối với anh và mọi người con, cha mẹ là thứ vô giá, một viên ngọc sao có thể bằng cha mẹ. Một viên ngọc phá tiêu tan gia đình của anh. Anh chắc chắn phải phá hủy nó! Thứ vĩnh cửu trên thế gian này, chính là tình yêu thương chứ không phải là viên ngọc hay thứ gì đó đắt tiền. Như nhà văn Victor Hugo trong cuốn tiểu thuyết : “Những người khốn khổ” đã từng khẳng định : “ Trên đời này, chỉ có duy nhất thứ đó thôi, đó là yêu thương nhau!”. Yêu thương sao có thể mang viên ngọc ra để so sánh được.


Cũng nói thêm một chút, Kaito sợ Aoko phát hiện ra thân phận thật của mình còn hơn là việc ngồi tù. Việc này chứng tỏ anh yêu Aoko nhiều như thế nào. Xuất phát từ bản thân, anh muốn được ở bên Aoko dù fan của anh như em và nhận anh là ck ứ thích điều này anh muốn cùng Aoko như trước, trong truyện không thể hiện tới độ anh muốn cùng Aoko kết hôn, nhưng từ truyện có thể thừa sức suy ra. Anh sợ Aoko phát hiện, sẽ rời xa anh, sẽ bỏ anh. Mà theo những người đang yêu mà nó, hơi mang thiên hướng hài hước, cái này chết còn đỡ hơn! Anh muốn dấu, vì muốn bảo vệ thứ mà anh yêu!

happy_birthday_kaito_kid_timeline_cover_by_crystal_haruki_chan-d53n1pb.png


Vì anh cũng như bao người có điểm yếu và có thứ khiến bản thân mình sợ hãi! Một phần thích Kaito vì lý do này, yêu Kaito vì anh có khuyết điểm, trượt tuyết mà không thể nào trượt băng, sợ cá và coi cá làm kẻ thù cuộc đời mình. Đối với fan mà nói, sự hoàn hảo của thần tượng thì quá nhàm chán, việc Kaito có khuyết điểm khiến fan yêu anh rất nhiều! Khuyết điểm của thần tượng là thứ mà fan luôn luôn yêu quý và khai thác – trong đó có 1908!


Vì anh là người tài năng! Tài năng ảo thuật của Kaito thì có lẽ không phải bàn cãi làm gì, anh còn trượt tuyết rất giỏi, cũng thông minh nữa. Tài năng là thứ khiến Kaito có sức hấp dẫn nhiều như vậy. Đơn giản là chẳng ai thích một kẻ mà từ đầu tới chân không làm được thứ gì ra hồn, tài năng khiến con người ta được ngưỡng mộ, yêu quý, tôn trọng rất nhiều. Chẳng phải người ta thường nói tôi tự tin vì tôi tài năng hay sao?


Vì anh là một người đẹp trai! Đó là thứ đầu tiên khiến yêu Kid, nhưng lại xếp nó cuối cùng, chỉ vì yêu vì đẹp trai khác với yêu thật lòng. Kaito, anh đẹp trai thôi mà khiến bản thân yêu anh lâu như vậy thì không bao giờ đủ. Lí do, cái đẹp luôn thay đổi, và cũng có nhiều kiểu đẹp, mạnh mẽ, truyền thống, dịu dàng… Nên mình nói rằng, yêu Kid vì lý do anh đẹp là điều cuối cùng!


Kaito Kid, thần tượng…


Kaito Kid, my love…


Có thể trong mắt mọi người, Kid là người không ra gì, có người không thể yêu thương anh vì lí do này lí do nọ, nhưng bản thân vẫn luôn yêu Kid.


Hãy tự tin lên và mãi mãi như thế nhé, thần tượng và cuộc đời của em…


Việc anh làm có thể đúng có thể sai trong mắt mọi người, nhưng hãy luôn vững tin và bước tiếp anh nhé!


Vì fan Kid luôn ở bên Anh!

out_kaito_kid_by_chrome_asakura-d3ja18t.png


p/s: cảm nhận mang nhiều tình cảm cá nhân ^.^.
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian để đọc :KSV@11: chân thành cảm ơn :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Vì anh là một người đẹp trai! Đó là thứ đầu tiên khiến yêu Kid, nhưng lại xếp nó cuối cùng, chỉ vì yêu vì đẹp trai khác với yêu thật lòng.
ko liên quan nhưng cho ss hỏi: nếu có một người giống Kid, ở đời thật *giống thôi* thì em chọn Kid hay người này :3
tieucongchua_nvn98 zo ủng hộ ss Nguyên của em nè ;))
 
hoatrangnguyen1908 =)) ây dà... zậy là ko có thằng nào đẹp chai - tài năng dám đứng trước mặt em rồi
hỏi tiếp câu nữa: em iu Kid thật lòng đấy hở :-j iu chứ ko phải hâm mộ / thần tượng? :D
 
Ta chưa đọc hết để mà ngẫm nghĩ =)) nhưng có lẽ đọc xong ta sẽ dành thời gian để suy nghĩ về quãng thời gian dài đọc manga lẫn xem anime để làm một bài cảm nhận hoành tráng cho những nhân vật ta yêu =)) viết xong chắc đăng page riêng bên FB chứ ở đây chỉ dành cho DC :))

tầm vóc và ước mơ sao sánh được bằng Luffy, bá đạo bằng Karma sao?

Ta rất không ưng đoạn này, rất rất không ưng :-L Vì mi cũng fan Luffy nên ta không nói, nhưng Karma là chồng ta X(Nagisa mới là chồng người :-L cớ sao lôi tên chồng ta vào :-L:-L:-L
 
red dust dạ =)) chắc thiệt lòng nhất trong dám 2D em yêu =)) nói thiệt chứ Kid là người mang về tềnh yêu đầu cho em =)) dù sau này thế nào em mong có thể yêu Kid mãi :))
thiệt ra em thích zai đẹp, nhưng cứ đứa nào giả vờ giống ck của em em tát chết
 
hoatrangnguyen1908 Vì Ace mà mi đã muốn tranh Sabo và Luffy của ta =)) giờ vì Nagisa với Inota mà muốn cuỗn luôn Karma hả =))
 
chiho đúng =)) chỉ vì hạnh phúc của ck ta ta sẵn sàng tranh đấu ^^ thực ra coi thấy Karma đẹp với lại ngầu mới hốt chứ bộ =))
 
hoatrangnguyen1908 chắc đợi sinh nhật L rồi làm một bài quá =)) mà ta ứ hiểu tại sao lại yêu L đến mức đặt trên dàn trai 2D dài đăng đẳng chỉ xếp sau Shin =)) nhưng cảm thấy yêu L là bình yên nhất, có lẽ vậy ;))
 
Công nhận :)) vì chưa gặp fan Raito hay đứa anti L =))
 
:)) sao mi luôn là fan của đứa đối nghịch với chồng ta
 
Không đối nghịch chỉ là âm dương cách trở =))
 
Không tình yêu gì hết
 
Có yêu đâu :v
 
Quay lại
Top