Tôi đã trở thành đầu bếp như thế...

tuoitre_ftu

Thành viên
Tham gia
4/7/2014
Bài viết
3
Thời sinh viên đến với tôi qua thật nhanh, thoắt cái đã 6 năm rồi. Nhớ trước đây năm 1, cả đám sáng đi đá banh, trưa chạy qua nhà tôi ăn. Tôi nấu mì cho chúng nó, cả lũ chục đứa, mỗi đứa 1 đôi đũa, cứ thế chu cái mỏ zô cái nồi mì tôm, gắp lia lịa. Qua năm 2, năm 3 có tiến bộ hơn tí. Mấy đứa góp tiền đi chợ đem về cho tôi nấu. Năm 4, tôi làm phụ bếp cho 1 nhà hàng kiếm thêm thu nhập, chúng nó lại càng ỷ lại, qua nhà tôi ăn thường xuyên hơn... ko trách tụi nó được, cái đam mê nấu ăn nó hại mình, phục vụ cho cả đống đứa nó :KSV@16:.
Giờ đây mỗi đứa một nơi rồi, bạn bè đứa nào cũng đi làm, mà toàn công việc kinh doanh tốt, chỉ có tôi là ngoại đạo, một mình một ngựa đi làm đầu bếp. Nói thế thôi chứ tôi yêu công việc này lắm. Tôi nhớ fờ tu, tao nhớ lũ chúng mày quá :KSV@15:
 
Hơi thắc mắc là học FTU mà lại đi làm phụ bếp, nấu ăn, bạn có học nhầm ngành nghề không đấy. Từ bỏ học ngành nghề như thế sang một ngành khác như vậy là một điều không phải ai cũng làm được. Chúc các bạn làm tốt nha.
 
Học FTU đi làm đầu bếp? Hơi kì nhỉ :)). Vì sv FTU có giá lắm, lại nghe đồn "chảnh" nữa nên dễ gì chịu làm nghề này nhỉ :).

Mình cũng thích nấu nướng lắm nè, ngày xưa lúc thi ĐH định theo ngành này nhưng mẹ không cho, giờ lại làm dân kinh tế :). Tuy nhiên vẫn giữ đam mê như ngày xưa.

Chúc bạn sớm xác định được hướng đi đúng đắn cho mình nhé
 
Chúc mừng bạn đã tìm được đúng đam mê của mình. Chúc bạn thành công :KSV@18:
 
Bạn nào muốn học nấu ăn ở Tp HCM thì có thể tìm đến các trung tâm đào tạo chất lượng như Hướng Nghiệp Á Âu - trường này dạo này rất nổi nha, học phí cũng ổn mà chất lượng thì tất nhiên tương xứng rồi

Trường Việt Úc cũng ok lắm, nhưng ko có cái khoản chuẩn bị nguyên vật liệu cho học viên như trường Á Âu đâu :)

Ngoài ra còn 1 số trung tâm khác mình chưa rõ chất lượng nhưng trước mắt thấy 2 trường này tốt đó bạn
 
Bạn nào muốn học nấu ăn ở Tp HCM thì có thể tìm đến các trung tâm đào tạo chất lượng như Hướng Nghiệp Á Âu - trường này dạo này rất nổi nha, học phí cũng ổn mà chất lượng thì tất nhiên tương xứng rồi

Trường Việt Úc cũng ok lắm, nhưng ko có cái khoản chuẩn bị nguyên vật liệu cho học viên như trường Á Âu đâu :)

Ngoài ra còn 1 số trung tâm khác mình chưa rõ chất lượng nhưng trước mắt thấy 2 trường này tốt đó bạn

Hên ghê, mình cũng đang cần tư vấn về cái vụ học nấu ăn này đây. Cảm ơn bạn nhé
 
Mình thích coi MasterChef, đang coi, thích nhất là Leslie:x :x, hi vọng năm nay Leslie vô địch:x :x, Leslie tuy chỉ là một ông bố ở nhà của 07 đứa con nhưng Leslie đã vượt qua được 05 vòng thi loại trừ /Elimination tests nghiệt ngã, quá giỏi luôn:x, trước khi vô vòng loại trừ thứ năm, Giám khảo gì mà mập mập đeo kính nói rằng Leslie, chưa ai trong lịch sử MasterChef có thể vượt qua vòng thi loại trừ đến lần thứ 05, Leslie trả lời rằng You haven't met me yet:)) :)) Leslie có cá tính mạnh, ít được lòng mọi người nên đó có lẽ là nguyên nhân gián tiếp khiến Leslie cứ hay bị vào vòng thi loại trừ. Nhưng nhờ thế càng chứng tỏ tài năng nấu ăn của mình. Không ít thí sinh đã bị về nhà ngay lần đầu tiên bị vô vòng loại trừ đó..
MasterChef của Việt Nam xuất hiện nhiều thánh chém tiếng Anh, câu Việt câu Anh xen qua xọ lại:D, mình nghĩ đó là do ảnh hưởng từ chị Christine Hà - quán quân MC Mỹ mùa thứ ba luôn óh:x , quá giỏi, đáng khâm phục là chị ấy bị mù:((, mình thấy chị ấy có nấu
cá kho tộ Việt Nam, cơm sườn ốp la phục vụ ba vị Giám khảo lẫy lừng của Mỹ. Khi chiến thắng MC3, chị ấy có giao lưu ở Việt Nam mình, đang nói tiếng Việt, chị ấy cũng xen tiếng Anh:D
 
×
Quay lại
Top