Càng suy nghĩ mình càng thấy việc học vô cùng quan trọng cho tương lai. 3,5 năm sau mình chọn ngành Kinh Tế nhé. Hẹn gặp những đồng tiền lương trong tương lai của mình vào 1 ngày không xa. FIGHTING.
. Tui buồn quá mọi người ơi. Hôm nay ba đi làm nhưng rất tiếc là...gặp tai nạn giao thông ở đoạn đường Nghĩa Lập. Nghe ba kể lại: ba đang đi xe tới thì chiếc xe ba gác trên đường phía trước tự dưng lui về sau mà không có tín hiệu gì. Thế là baba của Nơ né rồi ngã phía bên trái. Huhu. Khi thấy ba với nhiều máu ở cánh tay trái, Nơ thật sự rất sợ và hoảng loạn. Ba đi khám liền ở Bệnh viện huyện Mộ Đức, chuẩn đoán là vết thương nông nhưng vẫn phải khâu 4 mũi. Hic. Nơ lo quá đi.
Còn nữa, người mẹ đang ở Sài Gòn thì lại bị choáng hôm qua, mệt tới xỉu luôn. Tại trời 34° á, nóng khủng khiếp nhưng vì kế sinh nhai mà mẹ vất vả đẩy xe bán đậu hủ từ cầu Điện Biên Phủ quận 15 đển tận Ngã Tư Hàng Xanh. Haizzz, Nơ đã nhiều lần đi bán cùng mẹ lúc vô Sài Gòn chơi, cái cảm giác nắng oi bức kia thật ám ảnh. Mong mẹ và ba luôn sống mạnh khoẻ chờ con lớn.. Thương.
Chuyện của ngày 26-3-2020. Đáng lẽ ra hôm nay trường mình cắm trai, cả lớp được mặc áo lớp, mình còn định hát bài Lá xa lìa cành cho mấy bạn nghe....Thế mà hôm nay phải ở nhà chăn bò:v. Hổng hiểu gì luôn á:3
Ờ nhô, Hôm này Nơ ra chợ gặp cô Hồng dạy ngữ văn lớp 7, gặp lúc cùng mua thịt heo. Cô said: " Hôm nay cao hơn cô luôn rồi". Mình lại nghĩ: đâu có ta, mình cao hơn cô lâu rồi mà, chỉ có điều cô ở trên trường mang giày cao gót thôi. Nhưng nói thật, cô mình mặt mộc trông đáng yêu lắm nha. Nhìn có nét giống chị Dofu...