- Tham gia
- 22/11/2010
- Bài viết
- 54
Một đôi trai gái yêu nhau trong thời gian dài, nhưng bị gia đình ngăn cấm.
Cả hai bèn rủ nhau tự tử:
"7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước để lại đôi dép làm tín hiệu".
Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ :
- Mình còn trẻ dại gì, lở mình nhảy rồi mà cô ấy không nhảy thì sao ?.
Thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó.
5 phút sau, cô gái tới và nhìn thấy đôi dép. Sau một lúc suy nghĩ cô ấy nói :
- Đời nó coi như tiêu rồi, mình còn trẻ mà - Rồi cầm đôi dép chạy đi.
Chàng trai chịu không nổi, liền chạy theo la lên:
- êh !!!!!! Trả lại tao đôi dép. (st)
Cả hai bèn rủ nhau tự tử:
"7 giờ tối tại cái giếng đầu làng, ai tới trước thì nhảy xuống trước để lại đôi dép làm tín hiệu".
Đến hẹn, chàng trai tới trước và nghĩ :
- Mình còn trẻ dại gì, lở mình nhảy rồi mà cô ấy không nhảy thì sao ?.
Thế là chàng để lại đôi dép và nấp sau bụi cây gần đó.
5 phút sau, cô gái tới và nhìn thấy đôi dép. Sau một lúc suy nghĩ cô ấy nói :
- Đời nó coi như tiêu rồi, mình còn trẻ mà - Rồi cầm đôi dép chạy đi.
Chàng trai chịu không nổi, liền chạy theo la lên:
- êh !!!!!! Trả lại tao đôi dép. (st)