anhtu209
Thành viên
- Tham gia
- 15/7/2015
- Bài viết
- 18
Trinh Nữ có 4 đời chồng (?)
( Chuyện cười cũ đọc lại vẫn thấy cười ... )
Trong phần đăng ký dự thi Hoa Hậu của một thí sinh có ghi: "Đã qua 4 đời chồng nhưng vẫn còn... là một trinh nữ ”. Ban Giám Khảo thắc mắc không biết... tại sao lại vậy được. Một vị nữ trong Ban Giám Khảo hỏi :
Em làm sao hay vậy ?
Cô này trả lời :
Đời em khổ lắm, toàn vớ phải mấy thằng chồng gì đâu không hà !
- Thằng chồng đầu tiên làm ở viện bảo tàng, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: "cấm sờ vào hiện vật," chẳng biết làm gì cả... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 2 làm ở sở xét hỏi điều tra, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: "giữ nguyên hiện trường," chẳng biết làm gì cả... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 3 làm trưởng phòng kế hoạch, trong đêm tân hôn, cứ mãi lên kế hoạch nhưng chẳng bao giờ thực hiện, chẳng biết làm gì được luôn... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 4 là một hùng biện gia, nói chuyện cả suốt đêm, nói rất hay, chứ không làm được... thế là...ly dị.
Đến đây vi nữ Giám Khảo hỏi :
Thế nếu lấy chồng thứ 5 thì em sẽ chọn chồng làm nghề gì ?
Cô gái cười bẽn lẽn nói :
Dạ, em về Việt Nam lấy... chồng đạp xích lô cho xong !
Vị nữ Giám Khảo hỏi :
Tai sao ?
Cô gái lại cười bẽn lẽn nói :
Không cần phải nói gì cả, cứ leo lên... là đạp xối xả ạ !!!.
( Chuyện cười cũ đọc lại vẫn thấy cười ... )
Trong phần đăng ký dự thi Hoa Hậu của một thí sinh có ghi: "Đã qua 4 đời chồng nhưng vẫn còn... là một trinh nữ ”. Ban Giám Khảo thắc mắc không biết... tại sao lại vậy được. Một vị nữ trong Ban Giám Khảo hỏi :
Em làm sao hay vậy ?
Cô này trả lời :
Đời em khổ lắm, toàn vớ phải mấy thằng chồng gì đâu không hà !
- Thằng chồng đầu tiên làm ở viện bảo tàng, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: "cấm sờ vào hiện vật," chẳng biết làm gì cả... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 2 làm ở sở xét hỏi điều tra, trong đêm tân hôn, cứ mãi huyên thuyên: "giữ nguyên hiện trường," chẳng biết làm gì cả... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 3 làm trưởng phòng kế hoạch, trong đêm tân hôn, cứ mãi lên kế hoạch nhưng chẳng bao giờ thực hiện, chẳng biết làm gì được luôn... thế là... ly dị.
- Thằng chồng thứ 4 là một hùng biện gia, nói chuyện cả suốt đêm, nói rất hay, chứ không làm được... thế là...ly dị.
Đến đây vi nữ Giám Khảo hỏi :
Thế nếu lấy chồng thứ 5 thì em sẽ chọn chồng làm nghề gì ?
Cô gái cười bẽn lẽn nói :
Dạ, em về Việt Nam lấy... chồng đạp xích lô cho xong !
Vị nữ Giám Khảo hỏi :
Tai sao ?
Cô gái lại cười bẽn lẽn nói :
Không cần phải nói gì cả, cứ leo lên... là đạp xối xả ạ !!!.