Trò chơi Lục bát nối đuôi

"Hay nhòa" viết tiếp sao ta?
Cả đêm thao thức chẳng ra chữ gì
Mộng mơ nghe tiếng thầm thì
Vung tay viết vội cớ vì sao không?
Thơ kia không núi chẳng sông
Chỉ mang câu chữ dù không có vần...
 
Nai tơ một thuở học trò
Ngây ngô áo trắng thẹn thò gửi ai
Mấy dòng lưu bút phôi phai
Khi nao mới thấy nguôi ngoai tháng ngày
 
Nai tơ một thuở học trò
Ngây ngô áo trắng thẹn thò gửi ai
Mấy dòng lưu bút phôi phai
Khi nao mới thấy nguôi ngoai tháng ngày
Tháng ngày vội vã trôi xa
Mấy ai còn nhớ ghé qua chốn này
Nhớ xưa kẻ hát người say
Mà nay chẳng thấy bóng ai tìm về
 
×
Quay lại
Top