Tử hình con giết cha chặt thành 5 khúc

h.dung_15

Em luôn trong tâm trí anh
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/1/2011
Bài viết
359
Trưa 19/11, TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên hình phạt án tử hình với tên Nghiêm Viết Thành - đứa con trai đã ra tay sát hại cha ngay tại nhà sau trận cãi nhau.
Sau 4 tiếng xét hỏi, HĐXX nhận định đây là vụ án giết người có tinh chất dã man. Hung thủ sau khi giết cha đã mài dao, chặt xác đem phi tang. Hành vi này không thể dung thứ, cần phải loại trừ khỏi đời sống xã hội.
Suốt quá trình thẩm vấn, Thành rành rọt trả lời về hành vi giết bố bằng giọng lạnh lùng, không giọt nước mắt.
196659-Tu-Hinh-Con-Giet-Cha-Chat-Thanh-5-Khuc

Tên Nghiêm Viết Thành.

Nói lời sau cùng trước những tội lỗi đã gây ra, đứa con bất hiếu tỏ vẻ ăn năn: "Lời đầu tiên tôi xin lỗi đến cha tôi. Dù cha và tôi có nhiều mâu thuẫn những cha vẫn luôn nuôi dưỡng và cha vẫn là cha. Mong cha ở dưới lòng đất hãy tha lỗi cho tôi. Mong mẹ và chị gái cũng tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Và mong nhà nước, pháp luật hãy khoan hồng để tôi có ngày được trở về báo hiếu cho cha mẹ".
Trước đó ít phút, khi biết VKS đề nghị hình phạt cao nhất với con trai về tội giết người và cướp tài sản, mẹ của Thành đã không giữ được bình tĩnh. Bà khóc nấc lên giữa phiên xử và gần như ngồi không vững.
Sáng 19/11, bất chấp cái rét cắt da cắt thịt, cả nghìn người đã tập trung về Nhà hát trung tâm thành phố Hải Dương để theo dõi phiên xử. Bị cáo Thành gương mặt vô cảm, quần bò, áo sơ mi màu xanh được dẫn giải vào phòng xử án trong sự phẫn nộ của nhiều người dân. An ninh phiên xử được cảnh sát thắt chặt.
Mẹ của Thành nét mặt đau khổ, ngân ngấn nước mắt khi nhìn thấy đứa con trai đứt ruột đẻ ra giờ thành kẻ mang tội giết cha. Chị trông suy sụp, tóc bạc khá nhiều; cô con gái ngồi bên liên tục trấn an mẹ. Người yêu của Thành trong bộ quần áo học sinh cũng tới phiên xử.
Theo cáo trạng được công bố tại tòa, ngày 9/5, người dân phát hiện xác một người đàn ông bị chặt thành nhiều mảnh vứt xuống sông Sặt, Hải Dương. Nạn nhân là ông Nghiêm Viết Yên, 51 tuổi, thành phố Hải Dương.
Thủ phạm gây án được xác định là con trai của ông Yên. Tại cơ quan điều tra, Thành khai, tối 6/5, sau khi bị bố mắng vì mải chơi điện tử, không chịu học, cậu ta đã lấy dao chém nhiều nhát làm ông Yên khiến chết tại chỗ rồi đem phi tang.
Đứa con mất nhân tính mở két sắt của gia đình lấy tiền. Hai ngày liền, Thành nghỉ học đi chơi game và tiêu hết 5 triệu đồng.
Sáng 9/5 trên đường đi học về, thấy người dân vớt được một phần thi thể của bố, hung thủ đã phóng xe máy bỏ trốn. Chiều 12/5, Thành bị bắt khi đang "náu" tại một nhà nghỉ ở Nam Định.
 
ác quá . cha mình cũng giết hả , đã vậy còn chặt . dù sao ổng vẫn là cha mà
nhịn 1 tí có sao đâu . đâu có chết mình .
mình khóc chưa chắc gì đã khổ .
bố mình cười còn khổ hơn .:KSV@17:
 
Thật là kinh khủng!!!
Sao lại có thể giết chính người bố sinh ra mình chỉ vì bị bố mắng mải chơi điện tử ko lo học??? Lại còn mài dao, tìm cách phi tang...???
hix
XH ngày càng loạn rồi :KSV@19:
 
đồ dã man, phải dày xéo thành trăm mảnh
 
Cái lúc mà nó chặt chặt phi tang ko biết nó nghĩ j nhỉ, hay là điên lun rùi,, đúng là loạn thật :KSV@19:
 
một phần cũng do game đó :KSV@13:
 
khủng khiếp
 
Hic ,không hiểu nỗi,nhưng mối quan hệ xã hội có thể đã ay nên đièu này
 
×
Quay lại
Top