Hết tháng 4 này là em được mua xe đạp điện để đi học ôn, anh chị nào biết xe nào oke, giá tầm trung trung tiền thì tư vấn và giới thiệu cho em với.thanks cả nhà ạ
các chú thích nhỉ. ngày xưa mình toàn phải cong mông đạp con cào cào đến trường. nhiều hôm nóng bức mệt phờ tai, chả còn sức mà học hành gì nữa. hiu hiu
ngày trước em cũng xin bố mẹ cho đi xe máy đến trường cho đỡ mệt. hồi đó họ cấm tiệt học sinh cấp 3 đi xe máy nên em toàn phải lén lút gửi xe ở tít đằng xa rùi cuốc bộ vào trường. Nghĩ cũng thấy vui ghê
yamaha, honda toàn thương hiệu lớn nên bị làm nhái nhiều lắm. Mua hãng này thì xác định phải tìm hiểu thật kỹ, đến những nơi uy tín mà mua. Em cũng đang phân vân lắm đây ạ ???
đến hàng, bảo người ta giới thiệu cho con nào tầm trung đó, ngắm ưng ý thì mua , mình k biết nhiều về các loại xe đạp điện, và cũng k thích nữa, đi xe đạp cho lành -_- , mà bạn ở đâu, ở Hải Dương thì phải đội bảo hiểm phiền chết
với tư cách là 1 thằng con trai thì mình khuyên các bạn nữ ko nên chọn thằng Giant, thằng này dáng to bè bè trông ngổ ngáo, các bạn nên chọn thằng Hk bike hay Koobike ý, 2 thằng này dáng dấp thanh thoát, đi trông nhẹ nhàng hơn ^^
HN thì đi bus đi, cho tiện, ở đâu chứ HN đi xe riêng là xác định tắc đường, rồi các loại đèn, còn lâu hơn đấy, mà mỗi lúc dừng lại như vậy quả xe nặng này mệt lắm, mà HN nhỏ xíu, cần thiết chịu khó đạp xe tí cũng được chứ xe đạp điện k phải thượng sách ở HN đâu
Giờ thị trường xe đạp điện lên ngôi thì phải, đi dọc mấy tuyến phố HN mà thấy cửa hàng bán xe limit ak, thằng nào cũng thấy quảng cáo hay, ko biết tin thằng nào :P