Tuổi Trẻ trao quần áo rét tặng trẻ em vùng cao

h1nn1

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/11/2009
Bài viết
68
:KSV@18:Tuổi Trẻ trao quần áo rét tặng trẻ em vùng cao
TTO - Các tỉnh miền Bắc đang trải qua một đợt rét kỷ lục. Sáng nay 17-1, Tuổi Trẻ đã đến tận những vùng rét nhất để trao quần áo rét của bạn đọc cho các trẻ em đang run rẩy trong đợt giá lạnh.
Đây là một phần trong chương trình Áo ấm cho trẻ em vùng cao do bạn đọc Tuổi Trẻ ủng hộ.
>> Băng tuyết lại phủ trắng Ý Tý

ImageView.aspx
Nhóm công tác của báo Tuổi Trẻ trao quần áo rét cho học sinh thôn Lùng Vần Chải, Đồng Văn, Hà Giang - Ảnh: Đức Bình


ImageView.aspx
Trên đường vào Lùng Vần Chải, nhóm công tác báo Tuổi Trẻ dừng xe để lấy áo ấm mặc cho hai em bé đang tím tái, run rẩy vì cái rét 2 độ C trên độ cao hơn 1.400m - Ảnh: Tuấn Phùng
ImageView.aspx
Một em nhỏ được chị địu đến nhận quần áo ấm - Ảnh: Tuấn Phùng


ImageView.aspx
Ông Lò Phù Min và con gái Lò Thị Hoa (13 tuổi) đang co ro bên bếp lửa. Vợ bỏ đi, ông Min phải một mình nuôi hai con. Trên gác bếp nhà ông còn chưa tới 1 tạ ngô - lương thực hằng ngày của ba cha con - Ảnh: Tuấn Phùng
ImageView.aspx
Trao quần áo ấm cho bà Vàng Thị Sâu. Bà đang một mình nuôi bé Chảo Văn Minh và hai em nhỏ khác - Ảnh: Tuấn Phùng
ImageView.aspx
Học sinh thôn Lùng Vần Chải trên đường về nhà sau buổi trao quà của báo Tuổi Trẻ, trên người các em là những áo ấm - Ảnh: Tuấn Phùng
ImageView.aspx
Em Chảo Văn Minh (4 tuổi, ở thôn Lùng Vần Chải, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) với khuôn mặt nứt nẻ chân chim vì rét. Mẹ bỏ sang Trung Quốc, bố lấy vợ khác, Minh phải ở với bà nội là Vàng Thị Sâu (51 tuổi). Ngoài Minh, bà Sâu còn nuôi hai cháu nhỏ khác cũng có mẹ bỏ sang Trung Quốc - Ảnh: Tuấn Phùng
thật đáng trân trọng:KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trông những người vùng cao mà thương thế:KSV@17:
 
Rét 2 độ C á, lạnh thế sao họ chịu được :KSV@17:
thấy mình vẫn còn ấm áp lắm :KSV@18:
 
×
Quay lại
Top