Ước Mơ Du Học Phần Lan

duhoc chd

Thành viên
Tham gia
21/9/2015
Bài viết
1
(Du Học CHD) - Bạn đang nuôi dưỡng ước mơ du học Phần Lan. Bạn đang có kế hoạch sinh sống tại Phần Lan. Hay bạn đang lo lắng về những vấn đề như cuộc sống, chất lượng đào tạo tại Phần Lan. Dưới đây là chia sẻ về ước mới du học Phần Lan sẽ giúp bạn vững tâm hơn khi quyết định du học Phần Lan.
Đăng ký tư vấn miễn phí du học Phần Lan

Ngay từ học cấp 3 tôi đã có ước mơ mình được đi du học tại một đất nước xa xôi nào đó. Niềm khát khao đó càng thôi thúc tôi hơn nữa khi người chị họ thân thiết nhất của tôi nhận được visa du học Phần Lan. Có lần tôi đã thắc mắc hỏi chị, Tại sao chị không chọn các nước khác như Anh, Mỹ để du học mà lại chọn Phần Lan một đất nước khá được ít người biết đến.

CHD_uoc_Mo_Du_Hoc_Phan_Lan.jpg


Chị tôi mỉm cười nói rằng tôi chưa tìm hiểu kỹ về nơi mà mình muốn du học. Chị giải thích rằng Phần Lan là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về chất lượng giáo dục, hơn nữa chính phủ Phần Lan còn khuyến khích sinh viên quốc tế đến học tập tại đất nước này qua chính sách miễn phí 100% học phí tất cả các cấp học. Còn một điều hấp dẫn nữa là du học sinh còn được tạo điều kiện đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Một đất nước có đầy đủ điều kiện thuận lợi cho một sinh viên du học thì đó là một điểm đến hấp dẫn cho chị khám phá.
Ngày tiễn chị ra sân bay, mọi người đều mang một cảm xúc khó tả. Bố mẹ chị còn sụt xùi không muốn xa đứa con gái duy nhất trong nhà, lo lắng cuộc sống nơi đất khách quê người hay băn khoăn về chương trình học có quá nặng với lực học của con mình không. Mọi lo lắng, băn khoăn ấy đều được gỡ bỏ khi chị gọi điện về nhà kể rằng mọi người ở đây rất thân thiện. Tuy chị còn nhiều bỡ ngỡ nhưng được giúp đỡ rất nhiều từ các bạn du học sinh, thầy cô cũng như người dân nơi đây.

CHD_uoc_Mo_Du_Hoc_Phan_Lan_1.jpg


Chị cũng háo hức kể rằng chị vừa xin được nhận làm thêm tại một cửa hàng tạp hóa với thu nhập khá ổn định. Ước du học Phần Lan của tôi cứ lớn dần qua lời kể của chị. Tôi học chăm chỉ hơn, đặc biệt là môn tiếng Anh vì chị nói với tôi rằng để có tấm vé du học Phần Lan thì tôi phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5. Thời gian rảnh rỗi tôi còn lên mạng tìm hiểu về chương trình học Phần Lan cũng như các vấn đề liên quan về du học Phần Lan.

Sau 2 năm ăn tết xa nhà, sang cái Tết thứ 3 chị dành một điều bất ngờ cho cả nhà khi đột ngột trở về mà không báo trước. Mọi người trong gia đình đều ngạc nhiên và xen vào niềm vui khó tả khi tết đó cả nhà được đoàn tụ sum vầy. Cả nhà đều trách chị sao về Việt Nam không nói với bố mẹ để đi đón, và còn mất một khoản phí vé máy bay nữa. Chị cười bảo rằng nhờ học hành chăm chỉ chị đã được học bổng và chi tiêu tiết kiệm chị cũng để ra một khoản. Ngoài ra tiền chị đi làm thêm chị chỉ dùng mua sách vở nên không quá khó để tiết kiệm mua vé bay, dành một điều bất ngờ cho gia đình trong dịp tết này.

Và tất nhiên người vui nhất chắc hẳn là tôi, chị tâm sự với tôi rât nhiều về cuộc sống bên đó, nào là chương trình học thú vị và bổ ích như thế nào, trang thiết bị học tập hiện đại tiện nghi như sao, những ngày nghỉ nhà trường còn tổ chức đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Phần Lan nữa. Chị động viên khuyến khích tôi cố gắng học tập thật tốt để xin visa du học tại Phần Lan để trải nghiệm cuộc sống du học sinh thú vị ở đây.

Lời động viên của chị đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi quyết tâm có được tấm vé du học Phần Lan. Ngay năm nay sau khi hoàn thành xong kỳ thi tôt nghiệp THPT tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ du học tại đất nước Phần Lan xinh đẹp này.


Trên đây chỉ làm cảm nhận của một bạn học sinh đang nuôi dưỡng ước mơ du học Phần Lan. Hãy đến với Du học CHD, chúng tôi sẽ hiện thực hóa ước mơ du học của bạn ngay hôm nay.

hotline%20(2)(4).png


(CHD - EDUCATION)
 
×
Quay lại
Top